Thanh tra HN vào cuộc vụ cán bộ phường Văn Miếu “hành” dân xin giấy chứng tử

(Kiến Thức) - Đoàn Thanh tra công vụ Hà Nội đã đến làm việc với UBND phường Văn Miếu liên quan đến việc cán bộ phường này "hành" dân xin giấy chứng tử.

Liên quan đến sự việc chị Vũ Thanh Hoa (phường Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội) tố cán bộ UBND phường Văn Miếu “hành” dân khi xin giấy chứng tử cho bố đẻ - ông V. X. Q. (SN 1945, mất lúc 18h35 ngày 18/7 tại nhà riêng) được đăng tải qua bài "Sự thật người dân bị "hành" khi xin giấy chứng tử ở phường Văn Miếu - HN" trên Kiến Thức, sáng 26/7, ông Phạm Thanh Cao - Phó giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội - Phó Đoàn thanh tra công vụ (TP Hà Nội) - dẫn đầu đoàn thanh tra đến làm việc với phường này.
Trao đổi với PV Kiến Thức, ông Phạm Thanh Cao cho biết: “TP Hà Nội đang rất quan tâm đến sự việc xảy ra vì gây tranh cãi, khiến dư luận bức xúc. Tuy nhiên, sáng nay đoàn mới đến làm việc với UBND phường Văn Miếu. Chúng tôi phải nghe thông tin từ phía người dân nữa để khách quan sự việc. Kết quả cụ thể như thế nào, chúng tôi sẽ thông báo công khai đến các cơ quan báo chí”.
Thanh tra HN vao cuoc vu can bo phuong Van Mieu "hanh" dan xin giay chung tu
 Ông Phạm Thanh Cao - Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội và bà Vũ Mai Khanh - Chủ tịch UBND phường Văn Miếu tại UBND phường Văn Miếu sáng 26/7.
Trong sáng nay, trao đổi với PV Kiến Thức, chị Vũ Thanh Hoa cho hay, khoảng 21h ngày 25/7, Chủ tịch UBND phường Văn Miếu -  bà Vũ Mai Khanh cùng Phó Chủ tịch - bà Nguyễn Thị Thúy Hà và cán bộ Nguyễn Lê Hiếu đã đến gia đình chị xin lỗi, đồng thời mong muốn gia đình gỡ những thông tin chia sẻ về sự việc lên mạng xã hội xuống. “Lãnh đạo phường Văn Miếu đã xin lỗi gia đình tôi và mong muốn gia đình gỡ bỏ những thông tin tôi chia sẻ trên Facebook nhưng gia đình tôi chưa đồng ý vì còn phải xin ý kiến của mẹ tôi”, chị Hoa nói.
Tuy nhiên, bà Khanh lại cho hay: “Tối hôm qua (25/7), Đảng ủy, HĐND, UBND phường Văn Miếu cùng chị Hà, anh Hiếu đến gia đình chị Hoa với góc độ tình cảm, cầu thị muốn chia sẻ với gia đình để xoa dịu nỗi đau mất mát người thân, còn việc xin lỗi bản thân tôi đã xin lỗi chị Hoa và gia đình trước đó rồi chứ không phải tối qua mới đến xin lỗi. Với tư cách là người đứng đầu đơn vị, tôi đã nhận trách nhiệm về nhân viên của mình làm việc chưa hài lòng dân".
Thanh tra HN vao cuoc vu can bo phuong Van Mieu "hanh" dan xin giay chung tu-Hinh-2
 UBND phường Văn Miếu (Quận Đống Đa, Hà Nội), nơi xảy ra sự việc.
Lãnh đạo UBND phường Văn Miếu cho biết thêm, hiện tại đã hoàn thiện các báo cáo về sự việc, cũng như các bản tường trình của Phó chủ tịch Nguyễn Thị Thúy Hà và cán bộ Nguyễn Lê Hiếu để gửi lên UBND quận Đống Đa và đoàn thanh tra công vụ Hà Nội.
Mời độc giả xem clip Cán bộ thôn làm sai, người dân phải gánh chịu hậu quả - Nguồn VTV:
Trước đó, chị Vũ Thanh Hoa đăng lên Facebook cá nhân sự việc chị đến UBND phường Văn Miếu làm thủ tục xin cấp giấy chứng tử cho bố đẻ (hôm 19/7) nhưng bị cán bộ phường “hành” từ lúc 9h cho đến 16h khiến việc tổ chức tang lễ bị chậm trễ.

Văn Miếu sẽ được phủ lớp màu giống cổ kính

Theo đơn vị trùng tu di tích, sau khi quét vôi trắng, các hạng mục ở Văn Miếu sẽ được phủ một lớp xám trắng giống màu cổ kính trước đó.

Liên quan tới Văn Miếu - Quốc Tử Giám được "khoác áo" mới trước Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, trao đổi với Tiền Phong, ông Lê Xuân Kiêu - Giám đốc Trung tâm Hoạt động văn hoá khoa học Văn Miếu cho biết do di tích bị xuống cấp, có biểu hiện nấm mốc, rêu phong... do đó đơn vị đã phối hợp với Viện Bảo tồn di tích quốc gia quét vôi tôi truyền thống sau đó sẽ dùng phương pháp khoa học để bảo tồn và phủ một lớp xám trắng để giống màu trước đó.

Ảnh: Thấy voọc Chà Vá chân đen quý ở núi Chứa Chan

(Kiến Thức) - Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai khẳng định đã phát hiện 2 quần thể voọc Chà Vá chân đen với số lượng trên 30 cá thể tại khu vực núi Chứa Chan.

Anh: Thay vooc Cha Va chan den quy hiem o nui Chua Chan
Hạt kiểm lâm liên huyện Xuân Lộc và TX Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) vừa có công văn đề nghị, xin ý kiến chỉ đạo của UBND huyện Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai) và Chi cục kiểm lâm Đồng Nai về công tác bảo tồn đàn voọc Chà Vá chân đen tại khu vực núi Chứa Chan.

Đêm kinh hoàng mẹ chôn sống con cứu trăm người ở Quảng Nam

Thiếu phụ ôm chặt đứa bé đang ngằn ngặt khóc rồi đi đến quyết định bất ngờ: “Mẹ không muốn giết con, nhưng để dân làng được sống, con phải hy sinh”. 

Dem kinh hoang me chon sóng con cuu tram nguoi o Quảng Nam
Người mẹ đau đớn hóa điên dại, 46 năm nay vẫn ngày ngày ôm chiếc khăn từng quấn con, đi từ làng trên đến xóm dưới hát ru.  
Nỗi ám ảnh chiến tranh đã đi theo bà Lê Thị Nghê (còn gọi Năm Nghê, 80 tuổi, ngụ thôn Linh Kiều, xã Hiệp Hòa, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam) suốt cuộc đời.
Đứa trẻ chết để cả làng được sống
Đi từ khu vực chợ Hiệp Hòa xuôi về phía thượng nguồn sông Thu Bồn, chỉ cần thăm hỏi tên Năm Nghê, người dân nào cũng sốt sắng tận tình dẫn đường. 
Ông Trần Quang Tiến, trưởng thôn Linh Kiều nói với trọng kính trọng: “Những đứa trẻ cũng biết bà. Từng tự tay chôn sống con, thương bà vô cùng. Vì ám ảnh đó mà mấy mươi năm qua, bà sống không ra sống, cứ điên dại nửa tỉnh nửa mê. Có đêm nhớ con, bà Nghê băng sông, mang nhang đi khắp rừng khấn vái tìm kiếm”. 
Cuộc đời bà Nghê rẽ ngoặt sang hướng tối tăm, vào một đêm mưa gió đầu tháng 10/1969, Mỹ rải hàng chục tấn bom xuống tàn phá thôn nghèo. Trong chiến tranh, thôn có tên Trà Linh, thuộc xã Quế Tân, huyện Quế Tiên, tỉnh Quảng Nam (sau giải phóng mới đổi tên thành Linh Kiều, thuộc xã Hiệp Hòa, huyện Hiệp Đức như bây giờ). 
Vùng thượng nguồn sông Thu Bồn được coi như chiếc nôi cách mạng, nên nơi đây cũng là tâm điểm để giặc Mỹ thường đổ quân đến càn quét. Sau chiến dịch Mậu Thân 1968, Mỹ tăng cường đánh phá vùng rừng núi và trung du các tỉnh miền Trung. 
Bộ đội và du kích xã Quế Tân anh dũng chiến đấu, bắn rơi một máy bay, bắn cháy hai tàu chiến, tiêu diệt hơn 50 lính Mỹ. Giặc điên cuồng trả thù, sáng một ngày đầu tháng 10/1969 cho máy bay rải thảm bom, điều tàu chiến ngược sông Thu Bồn, huy động lính thủy quân lục chiến hủy diệt vùng căn cứ cách mạng.
Bà Nghê dắt con gái Lê Thị Liên (4 tuổi) và con trai Lê Tân (3 tháng tuổi) đi cùng với 200 người dân thôn Linh Kiều, theo cán bộ và du kích vào ẩn náu trong hang Hòn Kẽm. Giặc cho pháo bầy, đại liên, máy bay, tàu chiến... vãi đạn vào núi dọn đường để mở cuộc tìm kiếm tàn sát dân làng.