
Những hình ảnh đầu tiên về New York hậu Thế chiến 2 do nhiếp ảnh gia Todd Webb thực hiện chụp tuyến đường tránh dưới Đại lộ số 3 năm 1946.

Mọi người đi lại trên Phố 125 ở khu Harlem, thành phố New York.

Các ngôi nhà cũ và khu nghĩa trang nhìn từ nhà ga ở Quảng trường Chataham năm 1946.

Hai phụ nữ da màu và đứa bé đánh giày cho khách ở Đại lộ Lexington gần Phố 110 ở Harlem, New York.

Tòa nhà nổi tiếng Empire State Building năm 1946.

Lũ trẻ đứng ăn kem gần Chợ cá Fulton, New York năm 1946.

Một người bán lạc rong ở New York hậu Thế chiến 2.

Xe điện chở các hành khách ở New York năm 1946.

Quang cảnh tại bến cá Fulton năm 1946. (Nguồn ảnh The Guardian)