Thanh niên ngáo đá xông vào bếp đâm người phụ nữ trọng thương

Trong cơn ngáo đá, Chiến (36 tuổi, ngụ Trà Vinh) cho rằng bà Phúc đã bắt cóc con mình nên xông vào bếp đâm nạn nhân trọng thương.

Chiều 3/8, Công an TP Trà Vinh (Trà Vinh) đang tạm giữ hình sự Đỗ Minh Chiến (36 tuổi, ở xã Long Đức) để làm rõ việc anh này dùng dao đâm người khác trọng thương.
Theo cảnh sát, sáng cùng ngày, bà Nguyễn Thị Hạnh Phúc (51 tuổi, ngụ cùng xã) đến phụ nấu ăn tại nhà chị ruột, cùng ấp với Chiến. Khi đó, Chiến có biểu hiện không bình thường nên cầm dao xông vào bếp đâm bà Phúc nhiều nhát. Người dân chứng kiến hoảng sợ, gọi điện thoại báo cảnh sát.
Lực lượng 113 kịp có mặt, khống chế Chiến và đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.
Tại trụ sở điều tra, Chiến có biểu hiện của người ngáo đá. Sau khi tỉnh lại, anh ta thừa nhận đã sử dụng ma tuý dẫn đến ảo giác và cho rằng bà Phúc đã bắt cóc con mình nên gây ra vụ việc trên.
Theo cảnh sát, Chiến nghiện ma tuý.
Theo Minh Anh / zing.vn

Lên cơn ngáo đá, khống chế người vì ghen tuông

Kẻ ngáo đá dùng dao khống chế người đàn ông Việt kiều Mỹ 53 tuổi vì nhầm tưởng ông này dắt vợ mình vào nhà trọ. Vụ việc khiến ông này bị thương nhẹ.

Chiều nay, Cơ quan Công an quận Thốt Nốt (Cần Thơ) cho biết, đang tạm giữ hình sự Trần Minh Phương để điều tra về hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Con nghiện hoàn lương trở thành “bác sĩ bất đắc dĩ“

Với "thành tích" gần 20 năm nghiện ma túy, 2 lần vào trung tâm cai nghiện, 2 lần vào nhà đá vì tội tàng trữ trái phép chất ma túy, người ta vẫn gọi Hà Quang Hiệp là "Hiệp nghiện" hay "Hiệp HIV".

Sau những tháng ngày đắm chìm với ma túy, sống đi chết lại với căn bệnh HIV, giờ đây anh được biết đến là một vị cứu tinh cho những người sốc thuốc. Số con nghiện được anh cứu sống lên tới vài trăm người.

Hà Nội: Phụ nữ ngáo đá tự châm lửa đốt nhà

(Kiến Thức) - Người phụ nữ ngáo đá đã tự châm lửa đốt nhà, rồi chạy ra phía ban công la hét ầm ĩ khiến nhiều người hoảng loạn.

Chiều nay (8/11), Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) vừa giải cứu thành công một phụ nữ "ngáo đá" tự thiêu nhà rồi la hét ầm ĩ ngoài ban công khiến nhiều người dân sống xung quanh hoảng loạn. Thông tin ban đầu, người phụ nữ ngáo đá tên Phạm Thị Minh Thắng (SN 1978). 
Khoảng 13h cùng ngày, bà Thắng tự châm lửa đốt cháy một căn phòng trong ngôi nhà tầng 4 (ở tổ 5 cụm 1 ngõ 423, đường An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội), sau đó bà này chạy ra ban công la hét ầm ĩ.