Thanh niên lạ mặt bất ngờ đâm chém bé 7 tuổi ở Hà Nội

(Kiến Thức) - Cháu M, học lớp 2 đang chơi ở sân nhà riêng trên địa bàn phường Tây Mỗ, Hà Nội  bất ngờ bị một thanh niên lạ mặt xông vào đâm chém liên tiếp.

Chiều ngày 22/10, chỉ huy Công an phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, Công an phường này đã bàn giao hồ sơ vụ chém cháu Hoa Tr. M. đang học lớp 2A trường Tiểu học Nam Từ Liêm (Hà Nội) lên Công an quận Nam Từ Liêm thụ lý điều tra.
Trước đó, cháu bé 7 tuổi này đang ngồi chơi thì bị một thanh niên lạ mặt bất ngờ đâm chém phải nhập viện cấp cứu.
Thanh nien la mat bat ngo dam chem be 7 tuoi o Ha Noi
Ảnh minh họa. 
Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 20h30 ngày 20/10, bé M. đang chơi ở sân nhà riêng trên địa bàn phường Tây Mỗ bất ngờ bị một thanh niên lạ mặt xông vào đâm chém liên tiếp.
Phát hiện vụ việc, mẹ cháu ở gần đó chạy ra ứng cứu con cũng bị đối tượng chém một nhát vào tay.
Hậu quả, bé gái bị đâm, chém nhiều nhát dẫn đến dạ dày, phổi, gan đều bị thủng. Cháu được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng sức khỏe đang rất nguy kịch, còn mẹ của bé đã tỉnh.
Liên quan đến sự việc, một người thân trong gia đình nạn nhân chia sẻ, giữa gia đình và thanh niên gây án không có mâu thuẫn gì.
Hiện vụ việc thanh niên vô cớ đâm chém cháu bé đang được làm rõ.

Nam thanh niên sợ hãi nhớ lại phút bị truy sát chém nát chân

(Kiến Thức) - Nằm điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội), anh H., nạn nhân bị nhóm đối tượng lạ mặt cầm hung khí truy sát chém nát chân vẫn chưa hết hoảng sợ nhớ lại sự việc.

Ngày 8/10, Vũ Mạnh H. (24 tuổi, trú thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) - thanh niên bị chém nát chân trong vụ truy sát kinh hoàng xảy ra ở Hà Nội vẫn đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. 
Hiện tại, sức khỏe của anh H. đang dần hồi phục, tuy nhiên anh vẫn chưa hết sợ hãi khi nhớ lại phút mình bị truy sát kinh hoàng.

Xe tải đối đầu xe khách, hơn 10 người bị thương

(Kiến Thức) - Vụ tai nạn xảy ra khoảng hơn 9h sáng 22/10, tại Quốc lộ 6, thuộc địa bàn xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.

Theo người dân, vào thời điểm trên xe khách (chạy tuyến Hà Nội- Điện Biên) lưu thông trên Quốc lộ 6, hướng đi Điện Biên. Khi xe khách đến Km 56, Quốc lộ 6 đã đâm trực diện vào xe tải chạy theo hướng ngược lại. Cú đâm mạnh khiến nhiều người ngồi trong xe khách la hét, kêu cứu.

Con trai chém chết mẹ vứt xác xuống giếng có biểu hiện tâm thần

(Kiến Thức) - Các nhân chứng cho biết, Thương là con nuôi bà H., trước khi chém chết mẹ vứt xác xuống giếng, hắn ta có biểu hiện tâm thần, gia đình phải đưa đi chữa bệnh nhiều lần. 

Liên quan đến vụ án mạng, con trai chém chết mẹ rồi vứt xác xuống giếng  xảy ra lúc 3h sáng nay (22/10) tại thôn Bá Lam 1 (xã Cao Thắng, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình). 
Trưa cùng ngày, PV Kiến Thức có mặt tại hiện trường vụ việc để tìm hiểu rõ nguyên nhân án mạng, đồng thời thắp nén nhang cho người xấu số.