Thanh niên bịt mặt, cạy cửa sờ soạng nữ sinh giữa đêm khuya

Rạng sáng, một thanh niên bịt mặt, cạy cửa vào phòng dùng dao uy hiếp, sờ soạng nhóm nữ sinh. Thấy nạn nhân la hét, kẻ biến thái mới chịu bỏ đi.

Tối 8/10, lãnh đạo Công an huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) xác nhận đã chỉ đạo cán bộ điều tra phối hợp với Công an xã Ea Phê xác minh, làm rõ vụ việc nhóm nữ sinh viên đi thực tập bị một thanh niên lạ mặt cạy cửa vào phòng trọ dùng dao đe dọa, sờ soạng nữ sinh giữa khuya.
Lãnh đạo công an huyện cho biết nhóm nữ sinh viên về thực tập tại doanh nghiệp tư nhân thương mại và dịch vụ NV và thuê nhà ở trọ ở lại. Sự việc xảy ra 2h ngày 7/10. Vào thời điểm trên, một nam thanh niên bịt mặt, cạy cửa vào phòng dùng dao uy hiếp, sờ soạng nhóm nữ sinh.
Thanh nien bit mat, cay cua so soang nu sinh giua dem khuya
 Thanh niên bịt mặt, cạy cửa sờ soạng nữ sinh giữa đêm khuya. Ảnh minh hoạ.
Nhóm sinh viên hoảng sợ la hét vì bị sàm sỡ thì nam thanh niên mới bỏ đi. Sau đó, do quá hoảng sợ nên nhóm này đã chuyển sang nhà trọ khác và trình báo sự việc lên công an xã Ea Phê và công an huyện Krông Pắk.
Qua điện thoại, bà Hoa (đổi tên, chủ doanh nghiệp NV) xác nhận nhóm 6 sinh viên nữ và một sinh viên Trường ĐH Tây Nguyên đang thực tập tại doanh nghiệp được hai tuần.
"Nhóm sinh viên chỉ lên doanh nghiệp thực thập từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính. Xong việc các em về, các em ở đâu, làm gì doanh nghiệp không hề biết" - chủ doanh nghiệp nói.
Ông Nguyễn Văn Hòa (Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Tây Nguyên) xác nhận: "Các sinh viên về thực tập đều có giấy quyết định thực tập của trường và có giáo viên hướng dẫn đưa về tận nơi, bàn giao cho doanh nghiệp và địa phương".
Tuy nhiên, lãnh đạo công an huyện cho biết các sinh viên về thực tập nhưng doanh nghiệp không thông báo, không đăng ký tạm trú. Chỉ khi xảy ra sự việc, nhóm sinh viên trình báo thì công an xã và huyện mới biết.

Gã trai làm ảo thuật đường phố để sàm sỡ gái xinh

Lợi dụng trò ảo thuật đường phố bằng quân bài, gã thanh niên đã vòi tiền người đi đường một cách lì lợm hoặc giở trò sàm sỡ gái xinh. 

Thời gian gần đây tại khu vực nhà thờ Đức Bà, công viên 30-4, hồ Con Rùa, phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM)... xuất hiện một đối tượng có hành vi vòi tiền những nhóm bạn đến đây vui chơi hoặc sàm sỡ gái xinh.
Theo lời kể từ nhiều bạn trẻ, nam thanh niên thường mặc áo thun, quần soóc, đội mũ lưỡi trai đi lang thang như người đang dạo chơi trong khu vực. Khi gặp một nhóm bạn, người này liền tiếp cận và chìa ra những lá bài yêu cầu người đối diện bốc một lá bất kỳ (tương tự trò ảo thuật đường phố).
Ga trai lam ao thuat duong pho de sam so gai xinh

Nam thanh niên giở trò với một bạn nữ tại công viên 30-4. 

Theo Giáng My (ĐH Kinh tế TP.HCM), do người này không nói rõ sẽ làm gì tiếp theo nên nhiều bạn - trong đó có My - cứ ngỡ là trò vui và bốc bừa một lá bài.

Hàng chục xe máy biến mất khỏi chung cư Tecco Towers

(Kiến Thức) - Đến tận sáng sớm, khi cư dân của chung cư Tecco Towers kiểm tra thì các bảo vệ mới phát hiện 10 chiếc xe dưới tầng hầm đã “không cánh mà bay”…

Ngày 9/10, vụ hàng chục xe máy “biến” mất khỏi chung cư Tecco Towers, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, TP HCM đang được cơ quan CSĐT quận Thủ Đức phối hợp cùng các bộ phận nghiệp vụ, kỹ thuật hình sự Công an TP HCM tiến hành khám nghiệm, lấy lời khai những người có liên quan để làm rõ, truy xét hung thủ.
Hang chuc xe may bien mat khoi chung cu Tecco Towers
Chung cư Tecco Towers, đường Linh Đông, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, nơi trộm đột nhập "rinh" 10 xe máy các loại trong đêm. 
Trước đó sáng sớm ngày 8/10, một số cư dân sống tại chung cư nói trên xuống hầm để xe máy thì phát hiện xe của mình không còn nên lập tức trình báo bảo vệ toà nhà.