Thanh niên bị lên án vì mang nồi cơm lên công ty để “xài điện chùa”

(Kiến Thức) - Thực hiện ý tưởng xài điện chùa khi mang nồi cơm lên công ty cắm, ông chồng khôn lỏi nhận vô vàn gạch đá từ CĐM, thậm chí nhiều người còn cảnh báo sẽ mách sếp.

Cứ mỗi dịp hè về ngoài điên đầu vì nắng nóng, nhiều người còn phải đứng trước nguy cơ trả nhiều tiền vì nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Bởi vậy mà nhiều gia đình đành dặn lòng phải sử dụng điện sao cho tiết kiệm nhất mà vẫn không ảnh hưởng đến sinh hoạt chung.
Cũng chính vì vậy mà cách tiết kiệm điện theo đủ mọi cách cũng từ thế mà nảy ra. Điển hình như anh chồng trong câu chuyện mới được CĐM chia sẻ rộng rãi trên các fanpage.
Cụ thể, vì tiền điện tháng trước bất ngờ tăng đột biến, chàng trai này bị vợ phàn nàn nhiều lần và yêu cầu phải tiết kiệm điện, giảm thiểu việc sử dụng điện vào những lúc không cần thiết.
Thanh nien bi len an vi mang noi com len cong ty de “xai dien chua”
 
Tuy khó chịu vì bị vợ cằn nhằn, đổ lỗi vô cớ nhưng anh chàng lại nhanh chóng nảy ra ý tưởng tiết kiệm điện theo cách không ai ngờ. Đó là mang cả nồi cơm điện và gạo lên công ty để nấu nhờ. Anh chàng cũng tận dụng cả nước ở chỗ làm việc để vo gạo rồi cắm cơm, chỉ chờ cơm chín là lại mang về nhà ngồi ăn cùng vợ.
Cách tiết kiệm điện này của anh chồng tưởng rằng được hưởng ứng nhưng ai ngờ nó lại bị "phản dame" ngược khi bị dân mạng lên án hành động "xài điện chùa".
Nhiều ý kiến cho rằng, tiết kiệm điện là đúng và cần thiết nhưng không đồng nghĩa với việc coi điện ở công ty là miễn phí để sử dụng tùy tiện vào mục đích cá nhân. Bởi tiền điện ở công ty cũng phải mất tiền hàng tháng để chi trả.
Thậm chí, có dân mạng còn thẳng thắn bình luận, khuyên anh chàng nên phân biệt rõ tiết kiệm và hà tiện bởi hành động 'xài chùa' ở bất cứ đâu cũng là lợi dụng đồ chung để biến thành lợi ích cá nhân.
Hiện tại, câu chuyện về chàng trai mang hẳn nồi cơm điện lên công ty nấu để tiết kiệm điện ở nhà vẫn đang thu hút nhiều sự chú ý và tranh cãi.

Chết cười Văn Thanh bị đồng đội troll úp rắn dưới bát ăn

Bị đồng đội troll úp rắn dưới bát ăn, Văn Thanh miệng vẫn tươi cười nhưng sau đó chạy mất dép.

Trước ngày cùng CLB HAGL lập chiến thắng kịch tính trước Thanh Hóa FC với tỷ số 3 - 2 tại vòng 18 V-League, Văn Thanh đã bị đồng đội troll cực thú vị. Theo đó, trong một bữa tiệc, chân sút gốc Hải Dương liên tục bị "500 anh em" mang rắn nhựa ra để hù dọa.

Hồn nhiên mặc áo hở như áo lót ra đường, cô gái bị chỉ trích nặng nề

(Kiến Thức) - Ăn mặc phản cảm với chiếc áo khoe lưng trần ra đường, cô gái nhận đủ mọi ý kiến chỉ trích từ CĐM.

Những ngày thời tiết nắng nóng là cơ hội để các cô gái tha hồ diện những bộ đồ mát mẻ ra đường để khoe thân hình quyến rũ. Tuy nhiên mới đây, cách chọn đồ của một cô gái  lại gây ra rất nhiều tranh cãi. Người thì cho rằng cách ăn mặc này quá lộ liễu, hở hang, người lại nghĩ rằng hình ảnh đó là bình thường, không có gì đáng lên án cả.
Cụ thể trong ảnh, một tài xế ô tô chụp lại được khi đang di chuyển trên đường. Vì cô gái ăn mặc phản cảm nên người này đã đăng tải nó lên mạng xã hội Facebook với dòng trạng thái nửa đùa nửa thật: "Có ai biết hãng xe máy này là gì không?".

Tâm sự nhói lòng của con trai 9 tuổi về ông bố nghiện điện thoại

Một cậu bé Trung Quốc đã trút hết tâm sự về ông bố nghiện điện thoại qua bài tập làm văn trên lớp. Bài văn đó khiến cô giáo phải sửng sốt.

Cậu bé 9 tuổi tên là Tiểu Trí gây chú ý tại Trung Quốc với bài văn trải lòng khi có ông bố nghiện điện thoại. Tiểu Trí hiện học tại trường Quốc tế Lạc Dương, TP Lạc Dương, Hà Nam, Trung Quốc.