Thanh niên bắn chết người biểu tình được trắng án, ông Biden 'tức giận, lo ngại'

Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi tôn trọng quyết định của bồi thẩm đoàn, nhưng khẳng định phán quyết cuối cùng khiến ông phẫn nộ và lo ngại.

Một bồi thẩm đoàn ở Kenosha, bang Wisconsin hôm 19/11 đã tuyên trắng án đối với Kyle Rittenhouse, 18 tuổi, người bị cáo buộc các tội danh sát nhân và liều lĩnh gây nguy hiểm sau khi bắn chết 2 người cũng như gây thương tích cho người thứ 3 trong các cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc "Black Lives Matter" (Sinh mạng người da đen cũng quan trọng) bị biến thành bạo lực ở thành phố này hồi tháng 8 năm ngoái.
Trước tòa, bị cáo Rittenhouse luôn khẳng định anh ta không cố ý giết người mà chỉ nã đạn nhằm tự vệ.
Rittenhouse đã òa lên nức nở sau khi bồi thẩm đoàn tuyên bố và sụp xuống sàn phòng xử án trước khi được dìu trở lại ghế, tay run run. Mẹ anh ta cũng bật khóc.
Thanh nien ban chet nguoi bieu tinh duoc trang an, ong Biden 'tuc gian, lo ngai'
Trước tòa, Kyle Rittenhouse (trái) khẳng định việc anh ta bắn chết và làm bị thương 3 người biểu tình tối 25/8/2020 ở Kenosha là hành động tự vệ bắt buộc. Ảnh: The Sun
"Mặc dù phán quyết ở Kenosha sẽ khiến nhiều người Mỹ, bao gồm cả bản thân tôi, cảm thấy tức giận và lo ngại, nhưng chúng ta phải thừa nhận rằng bồi thẩm đoàn đã lên tiếng", trích tuyên bố của lãnh đạo Nhà Trắng ngay sau khi phán quyết được công bố.
Theo báo RT, lo ngại bạo lực sẽ bùng phát sau phán quyết của tòa, Thống đốc bang Wisconsin Tony Evers tuần trước đã điều động 500 vệ bình quốc gia trực chiến, sẵn sàng ứng phó với bất kỳ vụ bạo động nào.
Trong bối cảnh lực lượng an ninh xuất hiện dày đặc, hàng chục người biểu tình xếp hàng bên ngoài phòng xử án. Một số người mang theo biểu ngữ ủng hộ Rittenhouse, trong khi số khác bày tỏ sự thất vọng.
"Tôi yêu cầu mọi người bày tỏ các quan điểm của mình một cách hòa bình, tuân thủ luật pháp. Bạo lực và phá hủy tài sản không có chỗ đứng trong nền dân chủ của chúng ta”, Tổng thống Biden nhấn mạnh trong tuyên bố hôm 19/11, đồng thời lưu ý rằng Nhà Trắng sẽ hỗ trợ Thống đốc Evers trong việc đảm bảo an toàn, trật tự công cộng.
Phát biểu mới của ông Biden tương đối khác so với thời điểm xảy ra vụ bắn giết hồi năm ngoái. Lúc đó, ông đã cho chia sẻ trên trang cá nhân một đoạn video vận động tranh cử có hình ảnh của Rittenhouse kèm dòng chú thích anh ta là một trong "những kẻ phân biệt chủng tộc da trắng" được Tổng thống Mỹ khi ấy Donald Trump ủng hộ.
Mặc dù ông Biden đã lên án tình trạng đốt phá, cướp bóc diễn ra trong các cuộc biểu tình ở Kenosha, nhưng ông vẫn bị đối thủ Trump liên tục chỉ trích vì ca ngợi phong trào Black Lives Matter.

Người dân Canada vội vã tích trữ thực phẩm

Sau trận mưa lớn cùng lũ lụt kỷ lục tuần qua, người dân sống tại tỉnh British Columbia, Canada kéo đến các siêu thị và vét sạch hàng hóa.

Hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội cho thấy những quầy hàng, tủ lạnh tại các siêu thị trống trơn. Nhiều gian hàng rau quả không còn gì ngoài chanh và việt quất, South China Morning Post ngày 19/11 đưa tin.

Save-on-Foods, nhà bán lẻ lớn nhất khu vực phía tây Canada, kêu gọi người dân không tích trữ hàng hóa.

"Chúng tôi hiểu đây là khoảng thời gian căng thẳng và đầy thách thức cho nhiều người trong chúng ta. Xin chỉ mua những gì gia đình các bạn thực sự cần vào lúc này", công ty thông báo trên Twitter.

Nguoi dan Canada voi va tich tru thuc pham
Một quầy hàng ở siêu thị tại thành phố Kelowna bị vét sạch hàng hóa. Ảnh: Reuters. 

Cựu cảnh sát đè cổ George Floyd bị kết tội giết người

Derek Chauvin, cựu cảnh sát ở Minneapolis, Mỹ bị kết án hôm 20/4 tội giết người và ngộ sát. Đây là người đè đầu gối lên cổ khiến George Floyd tử vong hồi năm ngoái.

Sau hai ngày cân nhắc, bồi thẩm đoàn gồm 6 người da trắng và 6 người da màu đưa ra phán quyết với bị cáo Chauvin. Bị cáo Chauvin bị kết tội giết người không chủ ý và ngộ sát, theo AP.

Bị 400 người cưỡng hiếp, đi báo án lại bị cảnh sát xâm hại

Sau nhiều lần bị xâm hại, cô gái quyết định đến đồn công an báo án nhưng không ngờ lại lần nữa rơi vào bế tắc.

Sự việc kinh hoàng trên xảy ra Beed, thành phố khu vực vực trung tâm bang Maharashtra, miền tây Ấn Độ. Theo đó, nạn nhân là một cô gái 16 tuổi, sau khi mẹ qua đời được vài năm, người cha sắp đặt cho cô một cuộc hôn nhân khi mới 13 tuổi. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, cô thường xuyên chồng đánh đập và bạo hành nên đã tìm cách trốn về nhà. 
Đầu năm 2021, cô gái trốn thoát thành công nhưng khi trở về nhà lại bị chính cha ruột xâm hại. Trong cơn tuyệt vọng, tháng 5-6/2021, cô gái rời nhà và ở gần bến xe buýt ở thành phố Ambajogai. Đây cũng là thời điểm cô gái bắt đầu vướng vào các vụ tấn công tình dục và cưỡng hiếp.