Thanh Hóa: Đôi nam nữ táo tợn xông vào nhà, “cướp” cháu bé 20 ngày tuổi

(Kiến Thức) - Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra làm rõ vụ việc kẻ lạ mặt xông vào nhà dân, bắt cháu bé mới 20 ngày tuổi rồi tẩu thoát. Hiện cháu bé đang mất tích…

Trao đổi với PV Kiến Thức sáng 26/11, Chủ tịch UBND phường Bắc Sơn (thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) – ông Võ Văn Hiếu cho biết, tối ngày 25/11, trên địa bàn khu 1, phường Bắc Sơn xảy ra vụ việc kẻ lạ mặt vào nhà bắt một cháu bé mới 20 ngày tuổi rồi bỏ trốn. Hiện cháu bé đang mất tích.
Theo đó, vào khoảng 19h tối ngày 25/11, hai đối tượng lạ mặt (gồm 1 nam, 1 nữ) bịt mặt đi xe máy xông vào nhà anh Lê Hữu Thuận và chị Phạm Thị Thanh Huyền tại khu phố 1, phường Bắc Sơn bế một bé gái mới 20 ngày tuổi trên tay bà nội cháu rồi tẩu thoát.
Thanh Hoa: Doi nam nu la mat "cuop" chau be 20 ngay tuoi ngay trong nha
 Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.
Thời điểm xảy ra vụ việc, mẹ cháu bé đang ở dưới bếp còn bố cháu bé đang đi đón con trai đầu.
Theo Chủ tịch UBND phường Bắc Sơn Võ Văn Hiếu, ngay khi nhận được thông tin vụ việc, ông đã trực tiếp đến hiện trường.
“Hiện cháu bé mới 20 ngày tuổi đã bị mất tích khi bị một số kẻ lạ mặt bế đi. Công an tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với Công an Thị xã Bỉm Sơn điều tra làm rõ”, Chủ tịch UBND phường Bắc Sơn cho biết.
PV Kiến Thức tiếp tục thông tin vụ việc trên…

HN: Nghi bắt cóc trẻ con, 2 người phụ nữ bị vây đánh

Nghi ngờ hai người phụ nữ dụ dỗ trẻ con ra cho kẹo để bắt cóc, người dân đã bắt giữ và đánh tới tấp.

HN: Nghi bat coc tre con, 2 nguoi phu nu bi vay danh
 Hai người phụ nữ nghi bắt cóc trẻ con bị người dân vây bắt và đánh đập. Ảnh chụp màn hình.

Trưa 22/7, trên mạng xã hội xuất hiện một số clip ghi lại cảnh người dân ở thôn Thái Phù, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội vây bắt và đánh đập 2 người phụ nữ nghi bắt cóc trẻ con.

Chuyện người đàn bà tự đẩy cuộc đời mình vào “cửa tử”

Những ngày cuối cùng của một đời người, trong phòng biệt giam CATP, tử tù Trần Thị Nhung, sinh 1969, ở Trại Chuối, Hồng Bàng, vô cùng day dứt khi nghĩ về mái ấm gia đình thân yêu...

Quả báo “cái chết trắng”