Thản nhiên ngồi bấm điện thoại mặc cho bạn gái quỳ dưới chân

Mới đây hình ảnh một cô gái quỳ gối trước mặt chàng trai, không hiểu lý do vì sao khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Nhiều người tỏ ra bức xúc trước hành động vô tình của chàng trai này.
Mới đây hình ảnh một cô gái quỳ gối trước mặt chàng trai, không hiểu lý do vì sao khiến cộng động mạng xôn xao.
Than nhien ngoi bam dien thoai mac cho ban gai quy duoi chan
 
Theo đó, trên một con phố Tokyo (Nhật Bản), cô gái cúi gập người xuống rồi cứ thế hô to: "Em xin lỗi! Mong anh tha thứ cho em!". Tuy nhiên, chàng trai lại tỏ ra thờ ơ không quan tâm. Sự chăm chú của anh ta dành vào chiếc điện thoại anh đang cầm trên tay.
Ai nấy đi qua thấy cảnh tượng ấy đều rất khó chịu với thái độ quá đáng của chàng thanh niên kia, họ cũng không hiểu đang có chuyện gì xảy ra với cặp đôi này.
Còn cộng đồng mạng thì tha hồ "ném đá" chàng trai không tiếc tay.
- "Dù cho là lỗi gì đi chăng nữa thì cũng không nên bắt tội bạn gái thế chứ, cảm thấy không tha thứ được cho người ta thì bỏ nhau luôn đi, đừng làm nhục họ như thế".
- "Tôi là cô gái tôi sẽ bỏ đi luôn. Có loại người khinh thường người khác thế sao".
- "Chắc cô gái cắm sừng chàng trai này và bị lộ nên mới hối lỗi vậy".
- "Xem thường phụ nữ quá".
- "Mang chuyện cá nhân ra đường như vậy chẳng hay ho chút nào".
Hiện bài viết vẫn đang thu hút được rất nhiều sự quan tâm tự phía cộng đồng mạng.

Hoàn thành cách ly, du khách Đức viết thư cảm kích tới y bác sĩ Gia Lai

Hai du khách người Đức đã viết thư cảm ơn y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai sau khi hoàn thành đợt cách ly tại đây.

Mới đây, hai du khách người Đức là Loen và Ann Christin đã hoàn thành thời gian cách ly tại Khu cách ly Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Trước đó vào ngày 17/3, họ đã được Trung tâm kiểm soát bệnh tật Gia Lai cách ly tại cơ sở y tế do từng bay từ vùng dịch tại Đức, qua Pháp rồi sang Việt Nam để du lịch.
Hoan thanh cach ly, du khach Duc viet thu cam kich toi y bac si Gia Lai
 Bức thư tay viết vội của 2 du khách người Đức
Sau khoảng thời gian được các cán bộ y tế hướng dẫn, chăm sóc tận tình, 2 du khách này đã viết thư cảm ơn các y, bác sĩ trong khu cách ly tại Gia Lai. Những dòng chữ viết vội trên trang giấy ô ly đã diễn tả lòng cảm kích chân thành của Loen và Ann Christin tới sự chăm sóc tận tình, chu đáo của đội ngũ y tế tỉnh Gia Lai, bỏ qua những bất đồng về ngôn ngữ và khác biệt về văn hóa:

Sinh viên ngành Y nơi tuyến đầu phòng chống dịch: Ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương

Hơn 100 sinh viên ngành Y tình nguyện tham gia phòng chống dịch Covid-19. Với đặc điểm nghề nghiệp, họ chính là những chiến sĩ ở tuyến đầu phòng chống dịch bệnh này.

Sinh vien nganh Y noi tuyen dau phong chong dich: An tranh thu, ngu khan truong
Những phút chợp mắt tranh thủ tại sân bay. Ảnh: Mạnh Thắng 
3h chiều ăn bữa trưa, 2 giờ sáng ăn bữa tối
6h sáng thứ hai, 23/3, như thường lệ, Nguyễn Cao Duy, sinh viên năm thứ 4, Ngành Y học dự phòng, trường ĐH Y Hà Nội có mặt tại sân bay Nội bài nhận nhiệm vụ.