Thảm sát ở Bình Phước: Tiến bất ngờ gửi đơn kháng cáo

(Kiến Thức) - Nhận án tử hình trong vụ thảm sát ở Bình Phước, Tiến luôn hối hận, mong muốn được tòa phúc thẩm xem xét giảm án để được sống mà chuộc tội lỗi.

Ngày 23/12, luật sư Lê Văn Nam - người bào chữa chỉ định cho bị cáo Vũ Văn Tiến (trong vụ án thảm sát ở Bình Phước do Nguyễn Hải Dương cùng đồng phạm gây ra) cho biết:
Bị cáo Vũ Văn Tiến đã gửi đơn kháng cáo lên TAND cấp cao tại TP HCM theo thủ tục xét xử phúc thẩm. Luật sư Nam cũng cho biết sau khi Tiến, Dương bị HĐXX TAND tỉnh Bình Phước tuyên án tử hình, Tiến đã luôn hối hận, mong muốn được tòa phúc thẩm xem xét giảm án để được sống mà chuộc lại tội lỗi đã gây ra đối với gia đình ông Lê Văn Mỹ.
Tham sat o Binh Phuoc: Tien bat ngo gui don khang cao
Bị cáo Vũ Văn Tiến.
Trước đó, tại phiên xét xử sơ thẩm ngày17/12, HĐXX sơ thẩm TAND tỉnh Bình Phước tuyên xử phạt bị cáo Nguyễn Hải Dương tử hình về tội giết người, tám năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình. Đối với bị cáo Vũ Văn Tiến, xử phạt tử hình về tội giết người, bảy năm tù tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt tử hình. Bị cáo Trần Đình Thoại bị tuyên 13 năm tù tội giết người, ba năm tù tội cướp tài sản tổng cộng hình phạt 16 năm tù. HĐXX cũng tuyên ba bị cáo phải bồi thường 480 triệu đồng cho gia đình 6 nạn nhân.

Người dân trèo cây, đội nắng xem xử thảm sát ở Bình Phước

(Kiến Thức) - Vì muốn xem tận mặt kẻ đã ra tay sát hại 6 người trong một gia đình vụ thảm sát ở Bình Phước, hàng nghìn người dân đã đội nắng, trèo lên cây cao để theo dõi phiên toà.

Đến gần 11h ngày 17/12, phiên toà lưu động xét xử ba bị cáo vụ thảm sát ở Bình Phước làm 6 người chết vẫn đang diễn ra với phần xét hỏi của HĐXX với các bị cáo. Ảnh: Thiên Dũng.
 Đến gần 11h ngày 17/12, phiên toà lưu động xét xử ba bị cáo vụ thảm sát ở Bình Phước làm 6 người chết vẫn đang diễn ra với phần xét hỏi của HĐXX với các bị cáo. Ảnh: Thiên Dũng.
Hàng ngàn người dân vẫn tiếp tục đội nắng để theo dõi phiên xét xử. Ảnh: Thiên Dũng.
Hàng ngàn người dân vẫn tiếp tục đội nắng để theo dõi phiên xét xử. Ảnh: Thiên Dũng.

Khát tình, quý bà đại gia quấn lấy trai bao Hà thành

Quý bà thừa tiền thiếu tình tìm đến sàn khiêu vũ ngoài chọn cho mình những trai bao đẹp trai lại dẻo mỏ dẫn nhảy mua vui.

Ở Hà Nội, khi trời bắt đầu chập choạng tối, các quý bà vận những bộ trang phục diêm dúa, hở hang, trát cả đống phấn trên mặt, tô son đỏ choe, đỏ choét đến các sàn khiêu vũ để mua vui. Một bộ phận không ít các quý bà cũng góp phần tạo nên những câu chuyện bi - hài trong chuyện "phi công trẻ lái máy bay bà già".