Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
  • Tài chính - Ngân hàng
  • Bất động sản
  • Golf & Doanh nhân
  • Doanh nghiệp
  • Tin 24/7
  • Hitech - Xe
  • Tiêu dùng - Bạn đọc
VietnamDaily Relax
Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
Tài chính - Ngân hàng Bất động sản Golf & Doanh nhân Doanh nghiệp Tin 24/7 Hitech - Xe Tiêu dùng - Bạn đọc

Thế giới

Thảm khốc cuộc chiến Syria qua góc ảnh chân thực, xúc động

27/10/2013 13:30

(Kiến Thức) - Lăn lộn khắp các chiến trường, mạo hiểm cuộc sống, nhiều nhiếp ảnh gia không ngại dấn thân vào lửa để ghi lại những hình ảnh chân thực, xúc động nhất về cuộc xung đột Syria.

Bạch Dương (Theo Telegraph)

Syria: Quân đội Syria Tự do tuyên chiến với al-Qaeda

Bức ảnh chụp các tay súng bắn tỉa thuộc Quân đội Tự do Syria trong một ngôi nhà bỏ hoang ở Aleppo ngày 14/8/2012 của Nhiếp ảnh gia Goran Tomasevic. Nhiếp ảnh gia này chia sẻ: “Qua bức ảnh, tôi muốn nhấn mạnh rằng, chiến tranh là sự hủy diệt và các tay súng bắn tỉa là sát nhân máu lạnh. Nhiều người hỏi tại sao tôi quyết định làm việc ở Syria. Câu trả lời là tôi muốn kể những câu chuyện”.
Bức ảnh chụp các tay súng bắn tỉa thuộc Quân đội Tự do Syria trong một ngôi nhà bỏ hoang ở Aleppo ngày 14/8/2012 của Nhiếp ảnh gia Goran Tomasevic. Nhiếp ảnh gia này chia sẻ: “Qua bức ảnh, tôi muốn nhấn mạnh rằng, chiến tranh là sự hủy diệt và các tay súng bắn tỉa là sát nhân máu lạnh. Nhiều người hỏi tại sao tôi quyết định làm việc ở Syria. Câu trả lời là tôi muốn kể những câu chuyện”.
Bức ảnh bé trai đau đớn vì bị thương nặng trong một cuộc không kích tại khu phố Sha'ar của thành phố Aleppo ngày 24/8/2012 của Nhiếp ảnh gia Nicole Tung. Nhiếp ảnh gia chia sẻ: “Bé trai bị trúng một mảnh bom và may mắn giữ được tính mạng. Thật đau lòng khi chứng kiến những đứa trẻ ngây thơ, vô tội trở thành nạn nhân của chiến tranh. Qua bức ảnh, tôi muốn nhấn mạnh rằng, trẻ em không chỉ là đối tượng dễ bị tổn thương nhất mà còn vô cùng kiên cường và dũng cảm...”.
Bức ảnh bé trai đau đớn vì bị thương nặng trong một cuộc không kích tại khu phố Sha'ar của thành phố Aleppo ngày 24/8/2012 của Nhiếp ảnh gia Nicole Tung. Nhiếp ảnh gia chia sẻ: “Bé trai bị trúng một mảnh bom và may mắn giữ được tính mạng. Thật đau lòng khi chứng kiến những đứa trẻ ngây thơ, vô tội trở thành nạn nhân của chiến tranh. Qua bức ảnh, tôi muốn nhấn mạnh rằng, trẻ em không chỉ là đối tượng dễ bị tổn thương nhất mà còn vô cùng kiên cường và dũng cảm...”.
Nhiếp ảnh gia Jerome Sessini qua tác phẩm của mình chia sẻ: “Bức ảnh chụp quang cảnh đường phố Aleppo khi gần như toàn bộ dân thường đã bỏ đi lánh nạn. Chỉ còn lại các chiến binh đang chiếm giữ và ẩn náu trong các tòa nhà. Nguy hiểm nhất là các tay súng bắn tỉa. Nếu bạn không được mách nước trước về vị trí chính xác của họ, bạn dễ dàng bị bắn gục trong một giây nếu đi lang thang trên phố...”.
Nhiếp ảnh gia Jerome Sessini qua tác phẩm của mình chia sẻ: “Bức ảnh chụp quang cảnh đường phố Aleppo khi gần như toàn bộ dân thường đã bỏ đi lánh nạn. Chỉ còn lại các chiến binh đang chiếm giữ và ẩn náu trong các tòa nhà. Nguy hiểm nhất là các tay súng bắn tỉa. Nếu bạn không được mách nước trước về vị trí chính xác của họ, bạn dễ dàng bị bắn gục trong một giây nếu đi lang thang trên phố...”.
Nhiếp ảnh gia Lynsey Addario qua tác phẩm chụp 6 mẹ con Om Mustafa, dân tị nạn đến từ Homs, Syria tại Bekaa Valley, Lebanon chia sẻ: “Tôi chụp ảnh về người tị nạn trên toàn thế giới trong suốt 13 năm qua. Song, chụp về người tị nạn Syria có lẽ là khó khăn nhất. Rất nhiều người trong số họ thuộc tầng lớp trung lưu với lòng kiêu hãnh cao, không muốn phơi bày tình cảnh khốn khổ của mình. Họ cũng không muốn nói về mình vì sợ bị trả thù...”
Nhiếp ảnh gia Lynsey Addario qua tác phẩm chụp 6 mẹ con Om Mustafa, dân tị nạn đến từ Homs, Syria tại Bekaa Valley, Lebanon chia sẻ: “Tôi chụp ảnh về người tị nạn trên toàn thế giới trong suốt 13 năm qua. Song, chụp về người tị nạn Syria có lẽ là khó khăn nhất. Rất nhiều người trong số họ thuộc tầng lớp trung lưu với lòng kiêu hãnh cao, không muốn phơi bày tình cảnh khốn khổ của mình. Họ cũng không muốn nói về mình vì sợ bị trả thù...”
Bức ảnh chụp chiến binh nổi dậy Syria tại Jobar, Damascus đeo mặt nạ phòng khí độc của nhiếp ảnh gia Laurent van der Stockt. Nhiếp ảnh gia này chia sẻ: “Vấn đề về vũ khí hóa học đang nổi cộm ở đây. Ai cũng nói về nó. Tôi chứng kiến mặt nạ phòng độc ở khắp mọi nơi quanh mình. Vũ khí hóa học là thứ bạn không thể nhìn thấy hay ngửi thấy. Trong vai trò là một nhà báo, chúng tôi nỗ lực thu thập càng nhiều thông tin và bằng chứng càng tốt để phản ánh tới công chúng về những gì đang diễn ra ở Syria...”
Bức ảnh chụp chiến binh nổi dậy Syria tại Jobar, Damascus đeo mặt nạ phòng khí độc của nhiếp ảnh gia Laurent van der Stockt. Nhiếp ảnh gia này chia sẻ: “Vấn đề về vũ khí hóa học đang nổi cộm ở đây. Ai cũng nói về nó. Tôi chứng kiến mặt nạ phòng độc ở khắp mọi nơi quanh mình. Vũ khí hóa học là thứ bạn không thể nhìn thấy hay ngửi thấy. Trong vai trò là một nhà báo, chúng tôi nỗ lực thu thập càng nhiều thông tin và bằng chứng càng tốt để phản ánh tới công chúng về những gì đang diễn ra ở Syria...”

Bạn có thể quan tâm

Xả súng tại quán bar ở Mỹ, hàng chục người thương vong

Xả súng tại quán bar ở Mỹ, hàng chục người thương vong

Kinh hãi phát hiện thi thể trong bể chứa nước ở trường y

Kinh hãi phát hiện thi thể trong bể chứa nước ở trường y

Hamas sẽ rút khỏi vai trò quản lý Dải Gaza sau chiến tranh

Hamas sẽ rút khỏi vai trò quản lý Dải Gaza sau chiến tranh

Tình hình lũ lụt tiếp tục diễn ra trên khắp 17 tỉnh của Thái Lan

Tình hình lũ lụt tiếp tục diễn ra trên khắp 17 tỉnh của Thái Lan

Tổng thống Mỹ chỉ đạo trả lương cho quân nhân giữa lúc chính phủ đóng cửa

Tổng thống Mỹ chỉ đạo trả lương cho quân nhân giữa lúc chính phủ đóng cửa

Ảnh lịch sử hé lộ cuộc sống trên thế giới nhiều năm trước

Ảnh lịch sử hé lộ cuộc sống trên thế giới nhiều năm trước

Bất ngờ cuộc sống thường nhật của người dân Burkina Faso

Bất ngờ cuộc sống thường nhật của người dân Burkina Faso

16 người thiệt mạng trong vụ nổ nhà máy chất nổ quân sự Mỹ

16 người thiệt mạng trong vụ nổ nhà máy chất nổ quân sự Mỹ

Gian lận y tế, nam bác sĩ bị kết án 14 năm tù

Gian lận y tế, nam bác sĩ bị kết án 14 năm tù

Con rể sát hại cha vợ, bỏ trốn vào rừng

Con rể sát hại cha vợ, bỏ trốn vào rừng

Tổng thống Macron tái bổ nhiệm ông Lecornu làm Thủ tướng Pháp

Tổng thống Macron tái bổ nhiệm ông Lecornu làm Thủ tướng Pháp

Thương vong mới nhất trong trận động đất mạnh ở Philippines

Thương vong mới nhất trong trận động đất mạnh ở Philippines

Top tin bài hot nhất

Ảnh lịch sử hé lộ cuộc sống trên thế giới nhiều năm trước

Ảnh lịch sử hé lộ cuộc sống trên thế giới nhiều năm trước

12/10/2025 12:49
Bất ngờ cuộc sống thường nhật của người dân Burkina Faso

Bất ngờ cuộc sống thường nhật của người dân Burkina Faso

12/10/2025 09:59
16 người thiệt mạng trong vụ nổ nhà máy chất nổ quân sự Mỹ

16 người thiệt mạng trong vụ nổ nhà máy chất nổ quân sự Mỹ

12/10/2025 08:36
Kinh hãi phát hiện thi thể trong bể chứa nước ở trường y

Kinh hãi phát hiện thi thể trong bể chứa nước ở trường y

12/10/2025 20:31
Gian lận y tế, nam bác sĩ bị kết án 14 năm tù

Gian lận y tế, nam bác sĩ bị kết án 14 năm tù

12/10/2025 06:57

Giấy phép hoạt động báo chí số 29/GP-CBC, Bộ TTTT cấp ngày 24/12/2020

Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: Số 70 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: Số 54 Phạm Huy Thông, phường Hạnh Thông, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56 (Toà soạn Hà Nội) / 091 122 12 22 (VPĐD TPHCM)

Email: tkts@kienthuc.net.vn

Chuyên trang của Báo

Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H

Liên hệ quảng cáo

Email: quangcao.kienthuc@gmail.com

DMCA.com Protection Status