Thái Nguyên: Nghi án bé gái 10 tuổi bị bắt cóc khi đang chơi trong nhà

Đang ngồi chơi một mình trong nhà, bé T. bất ngờ bị một đối tượng lạ mặt xông vào khống chế đưa đi.

Ngày 20/7, trao đổi với PV Báo Gia đình và Xã hội, ông Nguyễn Hữu Đông - Chủ tịch UBND xã Bản Ngoại (huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) cho biết: Khoảng 21h30 ngày 17/7, Công an xã Bản Ngoại tiếp nhận tin báo về nghi án bắt cóc trẻ con xảy ra tại địa bàn.

Quá trình xác minh, cơ quan chức năng làm rõ, vào thời điểm trên, cháu N.C.N.T (SN 2010, trú tại xã Bản Ngoại) đang ngồi chơi trong nhà thì bất ngờ bị một đối tượng lạ mặt xông vào khống chế và bế đi. 

Đúng lúc đó, người chị họ của T. sang chơi, phát hiện sự việc liền hô hoán, kêu cứu. Bị mọi người truy đuổi, đối tượng lạ mặt đã phải thả cháu T. để chạy thoát thân.

Thai Nguyen: Nghi an be gai 10 tuoi bi bat coc khi dang choi trong nha
 Ảnh minh họa

Tiến hành rà soát khu vực nơi xảy ra vụ việc, CA xã Bản Ngoại phát hiện một chiếc xe mô tô nhãn hiệu Sirius màu đỏ đen, BKS 20F1-56634 trong tình trạng chết máy, khóa cổ xe bị bỏ lại.

Nhận thấy vụ việc có tính chất phức tạp, CA xã Bản Ngoại đã báo cáo vụ việc tới CA huyện Đại Từ vào cuộc điều tra.

Được biết hiện tại CA huyện Đại Từ đã bắt được 1 nghi phạm và đang tiến hành điều tra làm rõ sự việc.

Chú “ác quỷ”, bắt cóc và sát hại cháu gái gây phẫn nộ

(Kiến Thức) - Danielle Jones vui vẻ vẫy chào tạm biệt mẹ trước khi rời khỏi nhà để bắt xe buýt tới trường. Tuy nhiên, mẹ của Danielle không thể ngờ rằng, đó là lần cuối cùng cô nhìn thấy nụ cười của con gái.

Theo The Sun, Danielle, khi đó 15 tuổi, đã bị người chú có tên Stuart Campbell, 43 tuổi, bắt cóc trên đường tới bến xe buýt ở Essex, Anh, vào năm 2001.
Khi trường học của Danielle gọi điện báo cho gia đình vào lúc 14h30 chiều 21/6 để thông báo việc cô bé không đến trường, mẹ của Danielle, bà Linda, cảm thấy vô cùng lo lắng. "Điều đó không giống với tính cách của Danielle, con bé không bao giờ muốn trốn học", Linda kể lại.

Kinh hoàng vụ bắt cóc đòi tiền chuộc đầu tiên rúng động nước Mỹ

(Kiến Thức) - Vụ bắt cóc đòi tiền chuộc đầu tiên trong lịch sử Mỹ xảy ra năm 1874. Kẻ bắt cóc yêu cầu gia đình Charley Ross (4 tuổi) phải trả số tiền chuộc 20.000 USD. Thế nhưng, cậu bé Charley không bao giờ được tìm thấy.

Kinh hoang vu bat coc doi tien chuoc dau tien rung dong nuoc My
 Vào ngày 1/7/1874, dư luận Mỹ rúng động bởi vụ bắt cóc đòi tiền chuộc đầu tiên trong lịch sử nước này. Vào ngày hôm ấy, Charley Ross (4 tuổi) chơi cùng anh trai Walter Ross (5 tuổi) ở sân trước nhà tại Philadelphia.