Thái Lan: Chiêu đãi quan chức “món tráng miệng” bằng... thiếu nữ

Các quan chức Thái Lan cấp cao thăm tỉnh Mae Hong Son thường được chiêu đãi đặc sản, rượu ngon và không thể thiếu “món tráng miệng” là thiếu nữ vị thành niên.

Có vẻ như ai cũng biết “truyền thống” tiếp đón quan chức Thái Lan này, nhưng nó hiếm khi được thảo luận công khai. Theo ông Booyarit Nipavanit, một quan chức cấp huyện ở tỉnh Mae Hong Son, “truyền thống tiếp đón quan chức này đã có từ lâu”.
“Khi các nhóm quan chức cấp cao tới dự hội thảo hay công tác, có một truyền thống ‘tiếp đãi’ họ, tức là mời họ ăn, và ‘trải thảm ra’ có nghĩa là mang các cô gái tới. Đôi khi chúng tôi còn nhận được thông tin về kiểu con gái mà họ thích… Đôi khi chính quyền địa phương phải chuẩn bị 5-10 cô để một quan chức chọn lựa”, ông Booyarit Nipavanit nói tiếp.
Thai Lan: Chieu dai quan chuc “mon trang mieng” bang... thieu nu
 Các quan chức Thái Lan đến thăm tỉnh Mae Hong Son thường được chiêu đãi “món tráng miệng” bằng…thiếu nữ vị thành niên. Ảnh: The Nation
Tuy nhiên, gần đây ông Boonyarit đã thoải mái nói về “truyền thống” tiếp đón quan chức bê bối nói trên sau khi nhà chức trách mở cuộc điều tra 41 trường hợp liên quan tới đường dây mại dâm do cảnh sát điều hành tại tỉnh Mae Hong Son.
Vụ bê bối bị phanh phui sau khi mẹ của một thiếu nữ 17 tuổi đến Bangkok để tố cáo rằng con gái bà và các thiếu nữ khác bị tống tiền bắt làm gái mại dâm và bị ép buộc “mua vui” cho cảnh sát và quan chức cấp cao. Bà mẹ này cho biết một số nạn nhân bị những kẻ cầm đầu đường dây buôn người xăm hình cú lên người để đánh dấu quyền sở hữu.
Dưới sức ép của truyền thông, cảnh sát quốc gia Thái Lan đã bắt giữ một trung sĩ cảnh sát tỉnh Mae Hong Son với cáo buộc mua bán các cô gái vào đường dây mại dâm và buộc tội 8 cảnh sát khác vì quan hệ tình dục với các thiếu nữ. 5 quan chức tỉnh miền trung Nonthaburi cũng bị buộc tội dùng công quỹ thuê các thiếu nữ trong một chuyến công tác tới Mae Hong Son.
“Khi vụ việc vỡ lở, chính quyền địa phương cảm thấy nhẹ nhõm vì từ nay không phải làm việc này nữa”, ông Boonyarit nói.
Tuy nhiên, các chuyên gia nghiên cứu về nạn buôn người cho biết truyền thống này không chỉ có ở Mae Hong Son.
“Chúng tôi không có hệ thống chọn người tài nên chúng tôi phải hối lộ sếp”, cây bút Lakkana Punwichai chuyên viết về các vấn đề xã hội của Thái Lan nói. Bà Punwichai nói thêm rằng vấn nạn thết đãi thiếu nữ cho các quan chức cấp cao bắt nguồn từ “văn hóa coi phụ nữ là món đồ chứ không phải con người”.
Nhiều nạn nhân của nạn buôn bán tình dục quá sợ hãi, không dám tố cáo những người nắm trong tay quyền lực, đặc biệt ở những khu vực xa xôi như Mae Hong Son.
Tại Mae Hong Son, cảnh sát địa phương ban đầu đã tìm mọi cách bịt miệng mẹ của nạn nhân nói trên. Hiện người này đang được chính phủ bảo vệ ở Bangkok.
Trước vụ bê bối ở Mae Hong Son, Bộ Phát triển xã hội Thái Lan cho biết sẽ “làm gương” bằng cách chống lại vấn nạn thết đãi quan chức bằng tình dục. Cảnh sát chống buôn người Thái Lan cũng cam kết đẩy mạnh trấn áp nạn buôn bán phụ nữ làm gái mại dâm.
Tuần trước, lực lượng đặc nhiệm Thái Lan đã bắt giữ 3 quan chức ở tỉnh Nakhon Ratchasima ở Đông Bắc Thái Lan với cáo buộc quan hệ tình dục với các thiếu nữ vị thành niên, trong đó một số nạn nhân mới chỉ 14 tuổi. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định rằng đây mới chỉ có các quan chức cấp thấp bị trừng phạt.
"Sau khi cảnh sát giải cứu các thiếu nữ, họ không bao giờ mở rộng vụ án. Họ không bao giờ điều tra rộng hơn về việc khách hàng là những ai", ông Ronnasit Proeksayajiva thuộc tổ chức phi lợi nhuận chống buôn người Nvader nói.

Vẻ đẹp ma mị của khách sạn bị bỏ hoang ở Bali

(Kiến Thức) - Nhiếp ảnh gia người Pháp Romain Veillon đã chu du khắp thế giới để chụp những địa điểm bị bỏ rơi từ Namibia đến khách sạn bị bỏ hoang ở Bali.

Ve dep ma mi cua khach san bi bo hoang o Bali
Bên trong khách sạn bị bỏ hoang ở Bali, Indonesia.  (Nguồn: INSIDER) 

Ảnh màu cuộc sống thường nhật ở Thái Lan năm 1978

(Kiến Thức) - Bộ ảnh màu được chụp vào năm 1978 phần nào tái hiện sinh động cuộc sống thường nhật ở Thái Lan cách đây gần 40 năm về trước.

Anh mau cuoc song thuong nhat o Thai Lan nam 1978
Cuộc sống thường nhật ở Thái Lan hiện lên thanh bình trong bộ ảnh màu được chụp vào năm 1978. 

Anh mau cuoc song thuong nhat o Thai Lan nam 1978-Hinh-2
Gian hàng bán trái cây trong một khu chợ tấp nập người mua kẻ bán. 

Anh mau cuoc song thuong nhat o Thai Lan nam 1978-Hinh-3
Bên trong một xưởng sản xuất đồ gốm ở đất nước Chùa Vàng cách đây hàng chục năm về trước. 

Anh mau cuoc song thuong nhat o Thai Lan nam 1978-Hinh-4
Những người phụ nữ với gánh hàng mưu sinh trên đường phố ở Thái Lan.
Anh mau cuoc song thuong nhat o Thai Lan nam 1978-Hinh-5
Các em nhỏ ngồi túm tụm trước nhà trong bức ảnh chụp hồi cuối thập niên 1970. 

Anh mau cuoc song thuong nhat o Thai Lan nam 1978-Hinh-6
Người phụ nữ ngồi bán hàng trong khu chợ.

Anh mau cuoc song thuong nhat o Thai Lan nam 1978-Hinh-7
Cô gái tự làm đồ ăn bán cho các thực khách. 

Anh mau cuoc song thuong nhat o Thai Lan nam 1978-Hinh-8
Cửa hàng bày bán những chiếc ô đầy màu sắc với họa tiết đẹp mắt. 

Anh mau cuoc song thuong nhat o Thai Lan nam 1978-Hinh-9
Người phụ nữ Thái Lan gánh hàng trở về nhà sau một ngày mưu sinh vất vả.

Anh mau cuoc song thuong nhat o Thai Lan nam 1978-Hinh-10
Hai cô gái miệt mài trang trí ô trước khi đem bán. 

Anh mau cuoc song thuong nhat o Thai Lan nam 1978-Hinh-11
Quang cảnh một con sông ở Thái Lan gần 40 năm về trước. 

Anh mau cuoc song thuong nhat o Thai Lan nam 1978-Hinh-12
Khu chợ bán rau củ nhộn nhịp người mua. 

Anh mau cuoc song thuong nhat o Thai Lan nam 1978-Hinh-13
Những “ngôi nhà” trên sông ở Thái Lan trong bức ảnh chụp năm 1978. (Nguồn ảnh: Vintag).