Tên trộm ô tô thoát chết vài giây trước khi xe phát nổ

Một tên trộm ô tô may mắn thoát chết khi cảnh sát kéo anh ta ra khỏi chiếc xe anh ta vừa ăn cắp vài giây trước khi nó phát nổ thành một quả cầu lửa.

Tối 13/6, các đội cứu hoả được gọi tới đường Alderminster, ở Coventry (Anh) sau khi có chiếc ô tô đâm vào một ngôi nhà và cột điện báo.
Các sĩ quan cảnh sát đã kéo tài xế cũng chính là tên trộm ô tô khỏi chiếc xe bị đánh cắp chỉ vài tích tắc trước khi nó bốc cháy.
Người lái xe đã được điều trị tại hiện trường trước khi bị bắt vì tình nghi đánh cắp một chiếc xe hơi.
Anh ta được đưa đến bệnh viện để kiểm tra và bác sĩ cho biết những vết thương của anh ta không nguy hiểm đến tính mạng.
Ten trom o to thoat chet vai giay truoc khi xe phat no
Khói bốc lên từ một chiếc ô tô bốc cháy trên đường Alderminster ở Coventry. Ảnh: Neil Worwood/SWNS. 
Nhân chứng Tim Worwood, 36 tuổi, có mặt tại hiện trường và anh đã dùng điện thoại chụp lại sự việc.
Anh nói: “Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Một phút trước, đường phố còn yên tĩnh và ngay sau đó, một chiếc ô tô lao vút qua mất kiểm soát. Nó đâm vào một ngôi nhà và một cột điện báo. Rất may mắn không ai bị thương”.
“Các sĩ quan cảnh sát đã kịp thời kéo tài xế ra khỏi xe chỉ vài giây trước khi nó phát nổ. Ngọn lửa bao trùm chiếc xe và khói bốc lên bầu trời”, Tim cho hay.
Dịch vụ xe cứu thương West Midlands đã gửi ba xe cứu thương đến hiện trường.
Người phát ngôn của West Midlands cho biết: “Khi đến nơi, chúng tôi tìm thấy một người đàn ông là tài xế của chiếc xe. Anh ta bị thương nghiêm trọng nhưng không đe dọa đến tính mạng. Anh ấy được điều trị tại hiện trường và được chuyển đến Bệnh viện Đại học Coventry để đánh giá thêm”.

Trốn nợ 6 triệu đồng, người phụ nữ giả chết đăng ảnh lên Facebook

Một phụ nữ Indonesia bị cáo buộc đóng giả xác chết rồi nhờ con trai tải ảnh lên Facebook để thoát khỏi khoản nợ 268 USD (tương đương hơn 6 triệu đồng).

Cô Liza Dewi Pramita ở Indonesia đã giả chết rồi đăng ảnh lên mạng xã hội để không phải trả khoản nợ 4,2 triệu IDR (hơn 6 triệu đồng).
Theo chủ nợ, Liza Dewi Pramita vốn đã yêu cầu gia hạn khoản vay vì cô không có tiền trả nợ đúng hẹn. Tuy nhiên, khi sắp đến ngày trả nợ, con trai của Liza đã thông báo về cái chết thương tâm của cô trên Facebook, kèm theo hình ảnh về xác chết của người phụ nữ.

Kỳ lạ nghi lễ nằm trong quan tài đón năm mới ở Thái Lan

Nằm trong quan tài như thể người chết để nhà sư tụng kinh xua đuổi xui xẻo là một nghi lễ năm mới kỳ lạ ở một ngôi chùa ở Thái Lan.

Vào mỗi dịp năm mới, người dân đổ về chùa Wat Takien ở ngoại ô phía tây Bangkok để tham gia một nghi lễ nằm trong quan tài kỳ lạ. Họ tin rằng tục lệ này sẽ giúp loại bỏ những điều xui xẻo và mang lại may mắn cho cả năm.
Ky la nghi le nam trong quan tai don nam moi o Thai Lan
Người dân đổ về chùa Wat Takien ở ngoại ô phía tây Bangkok để tham gia nghi lễ giả chết.  Ảnh: The Nation. 

Những tín đồ của những nghi lễ kỳ lạ này nằm trong những chiếc quan tài mở với hoa và hương kẹp giữa hai tay, giống như những xác chết đưa vào lò hỏa táng.

Các nhà sư sau đó tụng kinh cầu nguyện, trong khi những người bên trong hồi hướng công đức cho các thành viên gia đình đã khuất của họ.

Ky la nghi le nam trong quan tai don nam moi o Thai Lan-Hinh-2
Nhà sư cầu nguyện cho những người giả chết nằm trong quan tài. Ảnh: The Nation. 

Sau khi nghi lễ giả chết kết thúc, những người tham gia coi như mình được tái sinh và thoát khỏi những điều xui xẻo, bắt đầu năm mới may mắn hơn.

Theo The Nation, mỗi nghi lễ diễn ra trong khoảng 20 phút, hàng ngày nhà chùa có thể thực hiện tới 12 lượt. Sau mỗi nghi lễ, quan tài được lau chùi, khử trùng để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.

Chùa không tính phí cho buổi lễ, thay vào đó, những người tham gia đóng góp công đức tuỳ tâm.

Ky la nghi le nam trong quan tai don nam moi o Thai Lan-Hinh-3
Mỗi nghi lễ diễn ra trong khoảng 20 phút, hàng ngày nhà chùa có thể thực hiện tới 12 lượt.