Tàu cứu hộ lớn nhất TQ tìm kiếm máy bay Malaysia

Tàu cứu hộ lớn nhất Trung Quốc Hải Tuần 01 đã lên đường tới Singapore hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn chiếc máy bay mất tích của Malaysia số hiệu MH370.

Ngày 18/3, Hải tuần-01, tàu cứu hộ lớn nhất của Trung Quốc, đã lên đường tới Singapore để tham gia tìm kiếm máy bay số hiệu MH370 của Hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích hôm 8/3.
Tàu cứu hộ Hải Tuần 01 đến Singapore hỗ trợ tìm kiếm máy bay mất tích số hiệu MH370.
 Tàu cứu hộ Hải Tuần 01 đến Singapore hỗ trợ tìm kiếm máy bay mất tích số hiệu MH370.

Dự kiến, Hải tuần-01 sẽ tới vùng biển gần Singapore để tiếp ứng vào ngày 19/3 trước khi trời tối và sẽ tiếp tục hỗ trợ công tác tìm kiếm gần eo biển Sunda. Hải tuần-01 đã nhận lệnh tham gia chiến dịch tìm kiếm hôm 17/3. Tàu cứu hộ này được trang bị một trực thăng, rô-bốt hoạt động dưới nước, công cụ tìm kiếm hộp đen của máy bay, máy quét địa hình dưới nước và từ kế. Hải tuần-01 là một trong những tàu cứu hộ và tìm kiếm tối tân nhất của Trung Quốc, đồng thời là tàu tuần tra đầu tiên của nước này tích hợp cả chức năng tuần thám dưới biển và cứu hộ.

Lúc 8h sáng cùng ngày, Bộ Giao thông Trung Quốc cũng lệnh cho tất cả tàu thuyền Trung Quốc tại vịnh Thái Lan rời khỏi khu vực này để tạo điều kiện cho công tác tìm kiếm máy bay mất tích tại các vùng biển Đông Nam vịnh Bengal và gần eo biển Sunda.

Trong buổi họp báo cùng ngày, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết nước này đã triển khai 20 vệ tinh phục vụ tìm kiếm chiếc máy bay mất tích trên.

Hải tuần TQ lại gây rối ở Trường Sa

Tàu Hải tuần 31 tổ chức chào cờ Trung Quốc trái phép ngoài Đá Tư Nghĩa, Trường Sa.
 Tàu Hải tuần 31 tổ chức chào cờ Trung Quốc trái phép ngoài Đá Tư Nghĩa, Trường Sa.

Chân dung và “tình trường” kẻ dùng điếu cày đánh con đến chết

(Kiến Thức) - Lợi đã từng chung sống với ít nhất 3 người phụ nữ, năm 2005 đi tù vì buôn bán ma túy, từng đánh cháu Lộc nhiều lần, có lần phải khâu 5 mũi...

Những ngày gần đây, dư luận hết sức bàng hoàng trước thông tin một người cha nhẫn tâm dùng điếu cày đánh chính đưa con ruột mới 8 tuổi của mình đến mức “thập tử nhất sinh”. Sau vài ngày nhập viện trong tình trạng nguy kịch, chiều 18/3, cháu bé đã tử vong.
Để rộng đường dư luận, phóng viên Kiến thức đã có mặt tại nơi người cha “ác thú” này từng sinh sống và nhiều bí mật của gia đình cũng như bản thân đối tượng được “vạch trần”.