Táng tận lương tâm, lừa bán cả vợ sang Trung Quốc lấy tiền ăn chơi

Chị Cầm (22 tuổi ở Nghệ An) biết mình bị lừa bán sang Trung Quốc đã năn nỉ chồng đưa về nhưng không được chấp thuận. Dương khuyên vợ ở lại và sẽ trừ 40 triệu đồng gia đình chị này đang nợ anh ta.

Vụ việc lừa bán vợ sang Trung Quốc được tờ Zing thông tin:
Ngày 25/1, thiếu tá Lô Văn Thao, Phó trưởng Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lữ Văn Dương (24 tuổi) và Lữ Văn Khoa (29 tuổi), cùng ở huyện Tương Dương để điều tra về hành vi Mua bán người.
"Sau khi lừa vợ đang sống ly thân ở Việt Nam qua Trung Quốc làm ăn để hàn gắn lại tình cảm, bị can Dương đã nhờ Khoa bán vợ mình cho người đàn ông bản địa với giá 250 triệu đồng rồi lấy 30 triệu về quê tiêu xài", thiếu tá Thao nói.
Khoa (áo len) và Dương tại cơ quan công an. Ảnh: P.H.
Khoa (áo len) và Dương tại cơ quan công an. Ảnh: P.H. 
Theo kết quả điều tra, tháng 4/2017, Khoa gạ Dương sang Trung Quốc làm ăn và gợi ý đưa người vợ của anh này đang sống ly thân là chị Khun Thị Cầm (22 tuổi) đi cùng. Sau khi qua Trung Quốc, Dương đồng ý để Khoa bán Cầm cho người đàn ông bản địa với giá 70.000 nhân dân tệ (tương đương 250 triệu đồng Việt Nam). Sau khi nhận được 30 triệu đồng, Dương quay về Việt Nam sinh sống.
Cơ quan chức năng cho biết khi chị Cầm biết bị bán đã năn nỉ chồng đưa về nhưng không được chấp thuận. Dương khuyên vợ ở lại và sẽ trừ 40 triệu đồng gia đình chị này đang nợ anh ta.
Sau khi tìm cách trốn về được Việt Nam, chị Cầm đã gửi đơn tố cáo Khoa và Dương đến cơ quan công an. Biết hành vi sai trái, cả hai đến Công an huyện Kỳ Sơn đầu thú.

7 thiếu nữ bị bán sang Trung Quốc được trở về Việt Nam

Các nạn nhân cho hay bị nhiều nhóm đối tượng khác nhau rủ đi chơi, hoặc đi du lịch rồi lừa bán sang Trung Quốc qua các lối mở hoặc cửa khẩu tiểu ngạch để làm vợ cho những người già hoặc làm gái mại dâm.

Sáng 17/1, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai tiến hành tiếp nhận 7 nạn nhân là người Việt Nam bị lừa bán sang Trung Quốc và 1 đối tượng vượt biên trái phép sang Trung Quốc.
7 nạn nhân này được xác định là Nguyễn Thị Q (SN 1986), Nguyễn Thị Đ (SN 1990), cùng trú tại Lục Ngạn, Bắc Giang; Sùng Thị D (SN 1991), Sùng Thị D (SN 1995) cùng trú tại huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên; Giàng Thị D (SN 1997), trú tại tỉnh Sơn La; Lý Thị S (SN 1985), trú tại tỉnh Tuyên Quang; Thào Thị D (SN 1988), trú tại tỉnh Đăk Lắk; Và Nguyễn Văn Đông (SN 1991) trú tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang là đối tượng vượt biên trái phép.

Làm quen qua facebook rồi lừa bán sang Trung Quốc

Người phụ nữ lên mạng xã hội facebook lấy tên giả là “Lê Yến” sau đó lừa bán sang Trung Quốc những bạn quen trên facebook.

Ngày 23-1, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đã bắt đối tượng Trần Ánh Tuyết (26 tuổi), trú tại đường Văn Vỉ, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn, để điều tra làm rõ về hành vi mua bán người.

Hàng độc “ăn theo” U23 Việt Nam khiến dân tình phát sốt

(Kiến Thức) - Gối tựa, bọc vô lăng, ốp điện thoại... in hình Quốc kỳ và các cầu thủ tuyển U23 Việt Nam đang gây cơn "sốt" không hề nhẹ thị trường Hà Nội.

Gần sát trận chung kết giải U23 châu Á, để ủng hộ chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam, hàng loạt dịch vụ cực độc xuất hiện khiến cho thị trường càng thêm sôi động. Đáng chú ý nhất, một thương hiệu decal có tiếng ở Hà Nội cho ra đời dòng sản phẩm gối tựa đầu, tựa lưng, bao đai an toàn, bọc vô lăng nhuộm màu Quốc kỳ Việt Nam vô cùng đẹp mắt.
Gần sát trận chung kết giải U23 châu Á, để ủng hộ chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam, hàng loạt dịch vụ cực độc xuất hiện khiến cho thị trường càng thêm sôi động. Đáng chú ý nhất, một thương hiệu decal có tiếng ở Hà Nội cho ra đời dòng sản phẩm gối tựa đầu, tựa lưng, bao đai an toàn, bọc vô lăng nhuộm màu Quốc kỳ Việt Nam vô cùng đẹp mắt. 
Anh Nguyễn Khánh (chủ thương hiệu Thành Tâm decal) chia sẻ: “Với cờ đỏ, sao vàng, những sản phẩm nội thất ô tô không chỉ độc-đẹp-lạ mà còn mang ý nghĩa về sự tự tôn dân tộc và là nguồn động viên tinh thần lớn lao, đồng hành cùng đội tuyển”.
Anh Nguyễn Khánh (chủ thương hiệu Thành Tâm decal) chia sẻ: “Với cờ đỏ, sao vàng, những sản phẩm nội thất ô tô không chỉ độc-đẹp-lạ mà còn mang ý nghĩa về sự tự tôn dân tộc và là nguồn động viên tinh thần lớn lao, đồng hành cùng đội tuyển”. 
Theo tiết lộ của chủ cửa hàng này, bộ sản phẩm gối tựa và bọc vô lăng... được làm từ chất liệu cao su non và da PU cao cấp.
Theo tiết lộ của chủ cửa hàng này, bộ sản phẩm gối tựa và bọc vô lăng... được làm từ chất liệu cao su non và da PU cao cấp.  
Khách hàng cần chi hơn 2 triệu đồng để sở hữu trọn bộ sản phẩm có 1-0-2 này.
Khách hàng cần chi hơn 2 triệu đồng để sở hữu trọn bộ sản phẩm có 1-0-2 này.
Bao đai an toàn cho ô tô được cửa hàng định giá 159.000 đồng/đôi. Bên cạnh đó, bọc vô lăng có giá 399.000 đồng/chiếc, gối tựa đầu là 349.000 đồng/chiếc. Dòng tựa lưng đa dạng hơn về hình dáng như hình vuông, tựa lưng chữ A, mức giá dao động từ 499.000 - 599.000 đồng/sản phẩm.
Bao đai an toàn cho ô tô được cửa hàng định giá 159.000 đồng/đôi. Bên cạnh đó, bọc vô lăng có giá 399.000 đồng/chiếc, gối tựa đầu là 349.000 đồng/chiếc. Dòng tựa lưng đa dạng hơn về hình dáng như hình vuông, tựa lưng chữ A, mức giá dao động từ 499.000 - 599.000 đồng/sản phẩm.
Ngay khi sản phẩm được đưa ra thị trường đã nhận được sự đón nhận của rất nhiều khách hàng. Chỉ trong một ngày mà cửa hàng nhận được hơn 200 đơn hàng. Hiện tại, đơn hàng vẫn tiếp tục tăng và nhân viên tại đây đang nỗ lực hết sức để kịp giao cho khách trước trận chung kết lịch sử của U23 Việt Nam.
Ngay khi sản phẩm được đưa ra thị trường đã nhận được sự đón nhận của rất nhiều khách hàng. Chỉ trong một ngày mà cửa hàng nhận được hơn 200 đơn hàng. Hiện tại, đơn hàng vẫn tiếp tục tăng và nhân viên tại đây đang nỗ lực hết sức để kịp giao cho khách trước trận chung kết lịch sử của U23 Việt Nam.
Một cửa hàng chuyên về phụ kiện điện thoại cũng vừa tung dòng ốp điện thoại in hình quốc kỳ Việt Nam và các cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam. Nguồn ảnh: Oops Store
Một cửa hàng chuyên về phụ kiện điện thoại cũng vừa tung dòng ốp điện thoại in hình quốc kỳ Việt Nam và các cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam. Nguồn ảnh: Oops Store