Tận mắt người đàn ông có 25 ngón tay, chân ở Đồng Tháp

Ông Nguyễn Trọng Hảo (Đồng Tháp) có 25 ngón tay, chân, trong đó mỗi bàn chân có đến 7 ngón.

Tan mat nguoi dan ong co 25 ngon tay, chan o Dong Thap
Đôi tay và 2 bàn chân của ông Hảo có tổng cộng 25 ngón. 
Người đàn ông có 25 ngón tay, chân kỳ lạ được nhắc đến ở trên chính là ông Nguyễn Trọng Hảo (SN 1962, ngụ ấp Tân Hòa, xã An Nhơn, huyện Châu Thành, Đồng Tháp). Ông Hảo có đến 25 ngón tay, chân, trong đó mỗi bàn chân có đến 7 ngón.
Nhìn bàn chân của ông Nguyễn Trọng Hảo, người ta thấy rõ hai ngón cái dính liền nhau nhưng đều có 2 phần móng riêng biệt. Ngoài ra, cạnh ngón chân út của ông Hảo đều có thêm 1 ngón chân nhỏ hơn. Đôi bàn tay của ông cũng rất đặc biệt khi có đến 11 ngón, trong đó bàn tay phải có tới 6 ngón. Phần ngón nhỏ này mọc cạnh ngón tay út, không có xương chỉ có cơ và móng tay.
Tan mat nguoi dan ong co 25 ngon tay, chan o Dong Thap-Hinh-2
 Bàn tay phải của ông Hảo có thêm một ngón nhỏ bên cạnh ngón út.

Tan mat nguoi dan ong co 25 ngon tay, chan o Dong Thap-Hinh-3
Ông Hảo, người sở hữu 25 ngón tay, chân. 
Ông Hảo cho biết, thực ra bàn tay phải của ông có tới 7 ngón. Tuy nhiên, ông đã mất 1 ngón trong một vụ tai nạn giao thông.
Cũng theo lời ông Hảo, ông ngoại, người dì và hai người em họ của ông có đến 26 ngón tay, chân. Tuy nhiên, do sợ bị kỳ thị nên những người thân này của ông Hảo đã phẫu thuật cắt những ngón thừa. Còn riêng ông vẫn một mực giữ nguyên số ngón tay, chân của mình cho đến hôm nay.

Cảnh hàng nghìn học sinh đi học bằng xe tải ở Đồng Nai

Gần 1.000 học sinh và giáo viên Trường THCS Phước Tân 1 (xã Phước Tân, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) đã đi học bằng xe tải do lũ.

Canh hang nghin hoc sinh di hoc bang xe tai o Dong Nai
 Đây là lần đầu tiên Trường THCS Phước Tân 1 đưa đón các em học sinh đi học bằng xe tải nên nhiều em tỏ ra rất hứng khởi. Người dân dọc hai bên đường cũng sôi nổi bàn tán về việc này. Nhiều người dân tỏ ra đồng tình với cách làm “độc đáo” của ban giám hiệu nhà trường.

Canh hang nghin hoc sinh di hoc bang xe tai o Dong Nai-Hinh-2
 Một số người dân tại sinh sống tại ấp Miễu cho biết, lũ bắt đầu kéo về khoảng 1g sáng cùng ngày và ngập cho tới giờ vẫn chưa rút hết. 

Canh hang nghin hoc sinh di hoc bang xe tai o Dong Nai-Hinh-3
  Nguyên nhân được cho là do nước từ đầu nguồn đổ về nhanh, trong khi con rạch nối qua cầu Bà Bướm bị một số hộ dân lấn chiếm khiến nước không thể thoát được gây nên tình trạng ngập cục bộ ở tổ 11 và 12.

Canh hang nghin hoc sinh di hoc bang xe tai o Dong Nai-Hinh-4
 Đúng 10g45, trường tan, lực lượng dân quân, giáo viên nhà trường đã phân từng nhóm, hướng dẫn lên xe tải chở ra đầu đường để các em lấy xe ra về.

Canh hang nghin hoc sinh di hoc bang xe tai o Dong Nai-Hinh-5
 Công an cũng được điều động để giữ gìn trật tự giao thông, bảo đảm an toàn cho các xe đưa đón và học sinh ra về an toàn.

Canh hang nghin hoc sinh di hoc bang xe tai o Dong Nai-Hinh-6
 Trưa cùng ngày, do nước lũ vẫn còn ngập cao nên lãnh đạo trường đã thông báo cho tất cả phụ huynh về việc cho các em nghỉ ca chiều.

Canh hang nghin hoc sinh di hoc bang xe tai o Dong Nai-Hinh-7
 Trước đó, trường cũng cho khoảng 100 em nghỉ học tin học (tiết 3,4) do nước dâng cao nguy hiểm.

Dùng xe biển xanh 80B... tuyển phụ nữ cho đại gia nước ngoài

(Kiến Thức) - Nhóm đối tượng dùng xe mang biển xanh giả thực hiện ý định tuyển hàng loạt phụ nữ ở Phan Thiết, Bình Thuận làm giúp việc cho các đại gia ở Dubai

Một nhóm đối tượng có nhiều hành vi mờ ám dùng xe biển xanh giả với BKS 80B-24... đi thực hiện ý định tuyển hàng loạt phụ nữ ở Phan Thiết, Bình Thuận sang làm giúp việc cho các đại gia ở Dubai (Ả Rập - Xê út). Khi bị Công an gọi lên điều tra, nhóm người lạ này đã lẵng lặng bỏ chạy trong đêm, còn những phụ nữ suýt sập bẫy các đối tượng này thì được một phen hú vía.

Kinh ngạc bé gái 3 tuổi bơi như rái cá ở Đồng Tháp

Bé gái 3 tuổi bơi như rái cá khiến cho mọi người ở ấp 5, xã Thạnh Lợi, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp vô cùng kinh ngạc.

Kinh ngac be gai 3 tuoi boi nhu rai ca o Dong Thap
Bé 3 tuổi bơi như rái cá. 
Khi tìm về quê bé gái 3 tuổi bơi như rái cá, tiếp chuyện với PV, anh Trần Văn Tuấn (30 tuổi, ngụ ấp 5, xã Thạnh Lợi, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) cho biết, con gái anh tên Trần Thị Cẩm Y, (Sinh ngày 3/7/2012, tức chỉ mới 38 tháng tuổi).
Cách nay vài tháng (Khoảng đầu năm 2015) thấy anh trai là Trần Minh Đức (hơn Y 13 tháng tuổi) được người cha tập bơi dưới sông, lúc đó con gái cũng nằng nặc đòi cha tập bơi cho bằng được.
“Sợ con còn quá nhỏ, không thể bơi được nên lúc đầu tôi cũng rất lo, không cho bé xuống nước, tuy nhiên do bé Cẩm Y quá thích bơi, vợ chồng anh cũng chìều con gái mình và cho xuống nước tập cùng anh”.
Cũng theo anh Tuấn, thì bé Cẩm Y gan dạ và lanh trí và có năng khiếu khiến cho vợ chồng anh và hàng xóm phải hết sức ngạc nhiên về khả năng bơi lội. Tập bơi độ khoảng 1 tháng thì cháu biết bơi trong sự mừng vui của gia đình.
“Khi đó bé mới được khoảng 26 hay 27 tháng tuổi gì đó nhưng khả năng bé bơi còn giỏi hơn anh nó luôn. Hiện nay, 2 cháu có thể bơi được 2-3 lượt qua lại kênh Năm Bắc này” người cha của cô bé cho hay.
Kinh ngac be gai 3 tuoi boi nhu rai ca o Dong Thap-Hinh-2
 
Được biết, gia đình anh Tuấn sống chủ yếu bằng nghề nông, vợ anh là chị Lê Thị Sa Ri, (28 tuổi) hàng ngày cũng cùng chồng lo việc đồng áng của gia đình, anh em Cẩm Y cũng được cha mẹ gửi theo học tại một trường mầm non gần nhà.
Do gia đình cha mẹ anh Tuấn từ xưa sống ở xã vùng sâu của huyện Tháp Mười. Điều kiện đi lại khó khăn, không có điểm bán áo phao, để đảm bảo an toàn cho các con lúc tập bơi, anh Tuấn nảy ra ý tưởng là tận dụng các vỏ chai trà xanh bằng nhựa rồi lấy vải may kết lại thành phao nổi cho con làm điểm tựa trên mặt nước.
Dần dà, mỗi tuần qua đi, người cha trẻ tuổi rút bỏ bớt vài vỏ chai ra, rồi để các bé dần tự nổi trên mặt nước. Khi các bé biết bơi cũng là lúc anh bỏ luôn phao tự chế...
Nói về dự định cho tương lai cho con gái của mình, người cha trẻ cho biết, mặc dù khả năng bơi của con gái là có nhiều triển vọng. Tuy nhiên anh cũng không dám ao ước cho con em mình theo nghề để làm VĐV bơi lội mà chỉ suy nghĩ đơn giản là cho bé tập bơi để tự bảo vệ mình trước những dòng nước lũ chảy xiết.
Kinh ngac be gai 3 tuoi boi nhu rai ca o Dong Thap-Hinh-3
 
Chuyện về bé Cẩm Y biết bơi khi mới hơn 2 tuổi không phải là kỳ tích hay chuyện lạ mà đó là kết quả của quá trình luyện tập thường xuyên của người lớn chúng ta.