Tâm sự của mẹ chồng vụ 3 mẹ con chết ở Long An

(Kiến Thức) - Bà Trần Thị Phướng, mẹ chồng chị Nguyên, người đầu tiên phát hiện con dâu và 2 cháu nội tử vong, được cơ quan CA mời đến hiện trường phối hợp điều tra vụ án.

Đến gần 17h ngày 19/11, hàng trăm người dân địa phương vẫn đang vây kín để theo dõi nhà chức trách khám nghiệm hiện trường và tử thi 3 mẹ con chị Đỗ Thị Kim Nguyên (30 tuổi) nghi bị sát hại được phát hiện vào sáng sớm cùng ngày.
Thiếu tướng Phan Chí Thanh, Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp có mặt xuyên suốt để chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường
Thiếu tướng Phan Chí Thanh, Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp có mặt xuyên suốt để chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường
Theo ghi nhận của PV Kiến Thức, Thiếu tướng Phan Chí Thanh, Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp có mặt xuyên suốt để chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường. Các cán bộ Công an thuộc Cục CSĐT (C45, BCA); Công an tỉnh, Viện kiểm sát…thu thập kỹ lưỡng, tỉ mỉ…từng chi tiết từ bên ngoài đến bên trong và xung quanh căn nhà; cơ quan điều tra cũng đã thu giữ nhiều vật chất, tang vật quan trọng liên quan đến vụ án nhằm phục vụ công tác điều tra.
Rất đông lực lượng thuộc Cơ quan điều tra BCA, Công an tỉnh và Viện kiểm sát tham giá khám nghiệm hiện trường điều tra vụ án.
Rất đông lực lượng thuộc Cơ quan điều tra BCA, Công an tỉnh và Viện kiểm sát tham giá khám nghiệm hiện trường điều tra vụ án. 
Bà Trần Thị Phướng, mẹ chồng chị Nguyên, người đầu tiên phát hiện con dâu và 2 người cháu nội tử vong cũng đã được cơ quan điều tra mời đến hiện trường để phối hợp trong công tác truy xét vụ án.
 
Cơ quan điều tra suốt nhiều tiếng đồng hồ khám nghiệm đã thu được nhiều vật chứng liên quan.
 Cơ quan điều tra suốt nhiều tiếng đồng hồ khám nghiệm đã thu được nhiều vật chứng liên quan.
Bà Phướng đau đớn cho biết: “Khi gõ cửa không nghe con cháu trả lời, ghé mắt nhìn vào trong thấy 2 chiếc cặp đi học của bọn nhỏ vẫn còn dù đã gần 8h sáng. Lúc đó tôi lay cánh cửa thì bật mở chứng tỏ cửa không được khoá và khi bước vào trong tôi rụng rời nhìn thấy con dâu và 2 cháu nội nằm chết thương tâm cạnh vũng máu”.
Clip bà Phướng đau đớn kể lại giây phút phát hiện dâu và 2 cháu chết thảm:
Hàng trăm người dân đến cuối ngày vẫn đứng kín hiện trường theo dõi.
Hàng trăm người dân đến cuối ngày vẫn đứng kín hiện trường theo dõi. 
Trao đổi với PV Kiến Thức, Thiếu tướng Phan Chí Thanh cho biết công tác điều tra vẫn đang được thực hiện nên chưa thể cung cấp thông tin gì.
Hiện tại anh Nguyễn Tấn Thanh (33 tuổi), chồng, cha của các nạn nhân đang làm việc với cơ quan Công an; đồng thời nhiều đối tượng địa phương cũng đã được Công an ghi lời khai để phục vụ công tác điều tra.
Kiến Thức sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến vụ việc.

Cận cảnh giải cứu nạn nhân vụ sập hầm than Hòa Bình

(Kiến Thức) - Đến sáng nay (19/11), lực lượng chức năng đang nỗ lực giải cứu các nạn nhân còn lại bị mắc kẹt trong vụ sập hầm than Hòa Bình.

Can canh giai cuu nan nhan vu sap ham than Hoa Binh

Vào khoảng 8h sáng ngày 18/11, tại mỏ than thuộc địa phận xóm Đồi, xã Lỗ Sơn (Tân Lạc – Hòa Bình) đã xảy ra sự cố sập hầm than khiến một người chết và 2 người mất tích. Cơ quan chức năng địa phương đã huy động nhiều lực lượng tham gia giải cứu các nạn nhân đang bị mắc kẹt. Hiện nạn nhân tử vong đã được đưa ra ngoài. Đến sáng ngày 19/11, lực lượng chức năng tỉnh Hòa Bình bao gồm: công an, quân đội, dân quân… vẫn đang nỗ lực đưa các phương tiện máy móc vào trong hầm để giải cứu 2 người còn lại trong hầm sâu khoảng 700m.

Can canh giai cuu nan nhan vu sap ham than Hoa Binh-Hinh-2
 Một số người dân có mặt tại hiện trường cho biết, vào khoảng thời gian trên, một số công nhân của mỏ than xóm Đồi xuống nhờ người dân giúp đỡ tìm kiếm các nạn nhân bị sập hầm than Hòa Bình đang mắc kẹt bên trong. Người dân sau đó đã cùng nhóm công nhân tới mỏ than bị sập tìm kiếm, đồng thời cử người cấp báo cơ quan chức năng. 

Nghi án 3 mẹ con bị sát hại: Xóm nghèo rúng động

(Kiến Thức) - Vùng quê nghèo cù lao sông nước Cần Giuộc, ấp Thạnh Trung, Long An quanh năm hiền hoà bỗng rúng động trước thảm án ba mẹ con bị giết.

Đến 13h ngày 19/11, hàng trăm người dân xã Phước Vĩnh Đông và các xã lân cận thuộc huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An vẫn vây kín hiện trường để theo dõi nghi án ba mẹ con bị giết.
Nghi an 3 me con bi sat hai: Xom ngheo rung dong
Cơ quan chức năng đang phong toả căn nhà xảy ra nghi án 3 mẹ con bị sát hại.
“Ở đây gần trọn đời người, tôi chưa bao giờ chứng kiến vụ án mạng thảm khốc như thế này. Nhìn 2 đứa nhỏ đang tuổi ăn học mà bị giết hại dã man ai cũng quặn lòng, đau đớn”, bác Tư, 72 tuổi, một người hàng xóm nghẹn ngào nói.
Nghi an 3 me con bi sat hai: Xom ngheo rung dong-Hinh-2
Hàng trăm người dân bàng hoàng trước vụ thảm án.

Nghi an 3 me con bi sat hai: Xom ngheo rung dong-Hinh-3
Người thân của các nạn nhân đau đớn chờ nhận xác con, cháu mình.