Tạm đình chỉ tổ CSGT ném giấy tờ của người dân

Lãnh đạo Đội cảnh sát giao thông số 14 đã tạm đình chỉ toàn tổ công tác làm nhiệm vụ tại chốt giao thông xảy ra sự việc trên để viết giải trình.

Chiều 3/6, lãnh đạo Đội cảnh sát giao thông số 14 đã chính thức phản hồi về vụ việc thượng úy CSGT ném giấy tờ của người dân xuống đường. Trung tá Phạm Ngọc Hải, Đội phó Đội CSGT số 14 (Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội) cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của Báo Giao thông, lãnh đạo Đội CSGT số 14 đã họp kiểm điểm toàn đội và cũng đã nắm được 1 phần thông tin của vụ việc. 
Tam dinh chi to CSGT nem giay to cua nguoi dan
 CSGT cầm giấy tờ của người dân. Ảnh cắt ra từ clip.
Sau đó, lãnh đạo Đội CSGT số 14 đã tạm đình chỉ toàn tổ công tác làm nhiệm vụ tại chốt giao thông xảy ra sự việc trên để viết giải trình, tiếp tục xác minh rõ vụ việc rồi mới đưa ra hướng xử lý cuối cùng. 
"Quan điểm của lãnh đạo Đội CSGT số 14 là kiên quyết xử lý nghiêm, không dung túng, bao che bất cứ trường hợp nào về cán bộ, chiến sĩ có hành vi sai trái", trung tá Hải khẳng định. 
Trước đó, đoạn clip ngắn quay lại cảnh một CSGT đang xử lý người vi phạm trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đang tranh luận với người quay clip về lỗi vi phạm và chưa đi đến đồng thuận. Người quay clip cho rằng mình không vi phạm và yêu cầu CSGT cho xem lại hình ảnh để làm bằng chứng. Tuy nhiên, một lúc sau, chiến sĩ CSGT bất ngờ "trả" lại giấy tờ cho người vi phạm và mời đi, nhưng bằng một cách phản cảm là ném giấy tờ của người này xuống đường.

Sông Lam trơ đáy, người Nghệ An quay cuồng vì nắng nóng

(Kiến Thức) - Nắng nóng kéo dài khiến dòng sông Lam được ví như không bao gờ cạn cũng lâm vào tình cảnh “trơ đáy”, người dân quay cuồng tìm cách tránh nắng.

Song Lam tro day, nguoi Nghe An quay cuong vi nang nong
 Nắng nóng kéo dài với nền nhiệt phổ biến từ 38 - 39 độ C trong suốt thời gian dài khiến dòng sông Lam đoạn qua địa bàn huyện Thanh Chương, Nghệ An lâm vào tỉnh cảnh “trơ đáy”.
Song Lam tro day, nguoi Nghe An quay cuong vi nang nong-Hinh-2
 Người xứ Nghệ vẫn quen với câu hát: “Nước Sông Lam biết khi mô cho cạn …” giờ câu hỏi ấy dường như đã có đáp áp. Nắng nóng kéo dài khiến dòng sông vốn trong xanh, mát lạnh trồi lên những bãi cát trắng.
Song Lam tro day, nguoi Nghe An quay cuong vi nang nong-Hinh-3
Khi cái nắng lên đến đỉnh điểm, những con đường xứ Nghệ trở lên vắng lặng.

Hai nông dân tử vong vì nắng nóng ở Nghệ An

(Kiến Thức) - Sáng 3/6, thông tin từ Trạm y tế xã Nghi Thạch cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra trường hợp hai nông dân tử vong vì nắng nóng. 

Sáng 3/6, thông tin từ Trạm y tế xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra hai trường hợp tử vong vì nắng nóng. Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn Liễu (SN 1964, trú tại xóm 10) và bà Nguyễn Thị An (SN 1955, trú tại xóm 9).
Trao đổi với Phóng viên, bà Võ Thị Kiều Oanh (y sỹ Trạm y tế Nghi Thạch, Nghi Lộc) cho biết, cả 2 trường hợp tử vong đều có biểu hiện bị say nắng, tử vong đột ngột.