Taliban hành quyết nữ cảnh sát Afghanistan đang mang thai 8 tháng?
(Kiến Thức) - Theo lời các nhân chứng, một nữ cảnh sát đang mang thai đã bị lực lượng Taliban bắn chết ngay trước mặt chồng con của cô tại nhà riêng ở tỉnh Ghor, Afghansitan.
Daily Mail đưa tin, danh tính nữ cảnh sát đang mang thai bị Taliban bắn chết được xác định là Banu Negar.
Các nhân chứng nói rằng, Banu, người đang mang thai 8 tháng, bị lực lượng Taliban bắn chết trước mặt chồng con của cô tại nhà riêng ở Firozkoh, thủ phủ của tỉnh Ghor, hôm 4/9.
Taliban bị tố bắn chết một nữ cảnh sát đang mang thai 8 tháng ở tỉnh Ghor. Ảnh: Daily Mail.
Tuy nhiên, người phát ngôn của lực lượng Taliban, Zabiullah Mujaheed, phủ nhận vụ giết người. "Chúng tôi đã nhận được thông tin về vụ việc và tôi xác nhận rằng Taliban không giết cô ấy. Cuộc điều tra của chúng tôi đang diễn ra".
"Taliban đã tuyên bố ân xá cho những người từng làm việc cho chính quyền cũ. Cái chết của cô ấy là do 'thù hằn cá nhân hoặc một nguyên nhân nào khác", Mujaheed nói thêm.
Vào ngày 4/9, 3 tay súng được nhìn thấy đến nhà riêng của Banu lục soát rồi trói các thành viên trong gia đình cô trước khi bắn chết nạn nhân.
Hồi đầu tuần trước, Gulafroz Ebtekar, một nữ cảnh sát hàng đầu của Afghanistan, đã bỏ trốn sau khi bị lực lượng Taliban "đánh đập dã man".
Lực lượng chống Taliban ở Afghanistan gồm những ai?
Trong khi các lực lượng an ninh Afghanistan nhanh chóng tan rã trước chiến dịch tấn công của Taliban, một nhóm nhỏ phản kháng bắt đầu trỗi dậy tại tỉnh phía bắc Panjshir.
Lá cờ của Liên minh phương Bắc được giương cao lần đầu tiên sau hai thập kỉ vắng bóng. Theo báo The Independent, dù hiện vẫn chưa rõ mức độ đe dọa đối với Taliban, nhưng sự hồi sinh của tổ chức được biết đến với tên gọi Mặt trận Hồi giáo thống nhất cứu rỗi Afghanistan mang nặng tính biểu tượng.
Thung lũng Panjshir là căn cứ địa của phe chống Taliban ở miền bắc Afghanistan. Ảnh: NZZ
Cuộc sống ở thủ đô Kabul dưới sự kiểm soát của Taliban
(Kiến Thức) - Hãng Reuters đăng tải loạt ảnh chụp bên trong thủ đô Kabul (Afghanistan) hiện nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Taliban.
Những bức ảnh ghi lại cuộc sống ở thủ đô Kabul được chụp trong ngày đầu tháng 9/2021, sau khi Mỹ hoàn tất việc rút quân khỏi Afghanistan. (Nguồn ảnh: Reuters)
Thủ đô Kabul hiện nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Taliban. Những bức ảnh được Reuters đăng tải dưới đây phần nào cho thấy cuộc sống hiện tại ở Kabul.
Một bé trai Afghanistan trên xe ở Kabul hôm 1/9.
Bức ảnh chân dung một chiến binh Taliban "tử vì đạo" được dán lên một bảng quảng cáo tại thủ đô Kabul.
Em nhỏ Afghanistan đứng nhìn vũ khí của một chiến binh Taliban ở Kabul, ngày 1/9.
Bé trai Afghanistan cầu nguyện trên một con phố ở thủ đô Afghanistan.
Người dân Afghanistan xếp hàng bên ngoài ngân hàng để rút tiền sau khi Taliban tiếp quản ở Kabul ngày 1/9.
Thợ cắt tóc người Afghanistan cắt tóc cho một đứa trẻ trên đường phố ở Kabul.
Quang cảnh một khu chợ ở thủ đô Kabul ngày 1/9.
Một chiến binh Taliban tuần tra ở khu chợ Kabul ngày 1/9.
Quang cảnh đường phố ở trung tâm thủ đô Kabul hôm 1/9.
Mở camera ra xem thấy cảnh đáng sợ, mẹ cứu con thoát chết
Người mẹ bỗng cảm thấy bất an khi đang đi chợ, thử mở camera ở nhà lên xem, ngờ đâu phát hiện con trai gặp nguy hiểm.
Theo thông tin được chia sẻ, sự việc xảy ra vào hôm 27/8 vừa ở Thượng Hải (Trung Quốc). Người mẹ kể lại chị tranh thủ ra chợ mua đồ ăn lúc sáng sớm, để con trai nhỏ ở nhà cho chồng chăm sóc. Thế nhưng, người chồng lại vô tình ngủ quên, khiến con trai gặp nguy hiểm đến tính mạng.
Tại thời điểm con trai gặp chuyện, người mẹ đột nhiên thấy nóng ruột và bất an trong lòng. Lo lắng có chuyện xảy ra ở nhà, chị vội vàng lấy điện thoại ra để xem camera giám sát, phát hiện con trai đang nằm ngủ trong cũi, xung quanh là gối và chăn.