Tài xế say rượu bị bỏ tù vì kéo lê người đi bộ đến chết

Một tài xế say rượu vượt quá gấp đôi giới hạn cho phép đã bị bỏ tù 21 năm sau khi anh ta lái xe của bố mình đâm giết một người phụ nữ đang đi bộ trên đường.

Pierce Whelan, 35 tuổi, trước đó đã nhận tội ngộ sát Nawelle Tina Ormerod, 37 tuổi, sau khi đâm cô bằng chiếc xe hiệu Peugeot 406 ở đường Nuneaton, Warwickshire (Anh).
Sau đó, tài xế say rượu này kéo lê nạn nhân dưới gầm ô tô của mình khoảng 900m trước khi bỏ xác cô ấy trên đường Marlborough và chạy trốn khỏi khu vực, Tòa án Warwick Crown cho biết.
Tai xe say ruou bi bo tu vi keo le nguoi di bo den chet
Pierce Whelan (phải) bị bỏ tù sau khi khi say rượu lái xe và đâm chết Nawelle Ormerod (trái). Ảnh: BPM Media. 
Cô Ormerod bị thương nặng và được cho là đã chết tại hiện trường. Anh ta cũng gây thương tích nặng cho một người đàn ông chưa được xác định danh tính.
Hôm 3/3, toà tuyên án Whelan với 21 năm tù sau khi anh ta nhận tội ngộ sát và gây thương tích nghiêm trọng do lái xe nguy hiểm.
Cơ quan Công tố Vương quốc Anh cho biết đây là một trong những vụ gây tai nạn rồi bỏ trốn tồi tệ nhất mà họ từng thấy.
Whelan đã nhận tội tại phiên điều trần vào ngày 13/12 năm ngoái và bị Thẩm phán Lockhart tước quyền lái xe suốt đời.
Sau khi gây tại nạn chết người, Whelan tiếp tục lái xe hư hỏng rời khỏi hiện trường mà không hề quan tâm tới các nạn nhân. Các sĩ quan phát hiện ra chiếc ô tô bị bỏ lại và hư hỏng của Whelan trên Phố Clement.
Sau khi bỏ lại chiếc xe, Whelan còn đến thăm bạn gái trước khi đi bộ đến Sở cảnh sát Nuneaton để đầu thú.
Whelan bị bắt vì nghi ngờ gây ra cái chết do lái xe nguy hiểm, không dừng lại sau va chạm và lái xe khi uống rượu.
Các xét nghiệm sau đó xác nhận anh ta có 82 microgam cồn trong 100 ml hơi thở trong khi giới hạn cho phép là 35 microgam.
Xét nghiệm nước bọt cũng cho thấy sự hiện diện của cần sa, tòa án cho biết.

Trung Quốc: Cô gái bị nhóm người đánh đập, kéo lê trên đường phố

Chứng kiến cảnh tượng cô gái bị bạo hành giữa nơi công cộng thế nhưng những người xung quanh không hề can ngăn, lên tiếng bảo vệ.

Sự việc xảy ra vào ngày 3/1 tại thị trấn Ngọc Lâm, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Theo đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, một nhóm 3 người phụ nữ túm tụm, vây quanh một cô gái vừa mắng chửi, vừa giật tóc rồi tát liên tiếp vào mặt nạn nhân đang lăn lội dưới nền đất lạnh lẽo. Thậm chí, nhóm người này sau đó còn kéo lê nạn nhân một đoạn dài trên đường. Dù vậy, những người xung quanh dường như chỉ đứng xem "cho vui", không hề lên tiếng can ngăn.
Hiện cảnh sát địa phương đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc. "Chúng tôi đã nắm được thông tin vụ hành hung. Sau khi làm rõ sẽ công khai tới người dân thông qua phương tiện đại chúng", đại điện cảnh sát cho hay. 

Video: Ô tô tông trực diện xe buýt, 23 học sinh “bay” tứ tung trong xe

Bị chiếc xe Ford Mustang chạy với tốc độ kinh hoàng đâm trực diện, hàng chục học sinh ngồi trong xe bị hất văng lên không và đập mạnh vào ghế và cửa kính.

Video: O to tong truc dien xe buyt, 23 hoc sinh “bay” tu tung trong xe

Kỳ án rúng động Nhật Bản: 44 ngày “địa ngục trần gian”

Vụ án của nữ sinh Junko Furuta vào năm 1989 bị tra tấn, hãm hiếp trong hơn 44 ngày đã gây rúng động Nhật Bản.

Câu chuyện của Junko Furuta

Junko Furuta, 16 tuổi, học trường trung học ở Misato, ở tỉnh Saitama, Nhật Bản. Cô là một nữ sinh năng động, xinh xắn, tham gia nhiều hoạt động ở trường lớp và được nhiều người chú ý. Ở độ tuổi đẹp nhất, Junko được nhiều người yêu thích, trong đó có một thanh niên hư hỏng tên Hiroshi Miyano nhưng bị Junko từ chối. Đây cũng là lần đầu tiên có một cô gái dám khước từ lời tỏ tình của Hiroshi Miyano, cũng là điểm bắt đầu có câu chuyện.