Tai nạn phà cao tốc ở Hong Kong, 80 người bị thương
(Kiến Thức) - Cơ quan Hàng hải Đặc khu Hành chính Hong Kong cho biết, phà va vào một “vật thể không xác định” gần đảo Sunshine vào khoảng 1h 20 ngày 29/11.
Một tiếng rưỡi sau đó, khi phà quay trở lại cảng Hong Kong, các nhân viên cứu hộ đưa những người bị thương tới bệnh viện. Tại thời điểm tai nạn xảy ra, có 105 hành khách và 10 thủy thủ có mặt trên chiếc phà. Phà trước khi gặp nạn. Ảnh minh họa.
“Thông tin nhận được từ Cơ quan Hàng hải cho biết, 4 người bị thương khá nặng”, một phát ngôn viên của chính quyền đặc khu trả lời báo giới. Lực lượng chức năng nhanh chóng cấp cứu người bị nạn
“Đột nhiên một tiếng nổ lớn phát ra. Chiếc phà bị hất tung lên”, ông Wong là một trong những hành khách có mặt trên chiếc phà nhớ lại.
Hành khách bị thương trong vụ tai nạn đang được nhân viên y tế gấp rút đưa tới bệnh viện.
Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn chưa tìm ra. Hồi năm ngoái, 2 chiếc phà đâm vào nhau ở Cảng Hong Kong, khiến hàng chục người thiệt mạng.
Chìm phà chở khách du lịch ở Thái Lan, 6 người chết
(Kiến Thức) - Ít nhất 6 người thiệt mạng sau khi một chiếc phà chở khách du lịch bị lật và chìm ở ngoài khơi Thái Lan vào hôm qua.
Một nạn nhân được cứu sống đưa vào bờ.
Phát ngôn viên của cảnh sát Thái Lan, Suwan Cheawnavinthavat cho biết chiếc phà hai tầng chở khách du lịch trong nước và nước ngoài, rời khỏi hòn đảo Lan để tới khu nghỉ dưỡng tại Pattaya.
(Kiến Thức) - Vụ chìm phà Thomas Aquinas hôm 16/8 ngoài khơi đảo Cebu, Philippines, làm chết ít nhất 28 người, 213 người được coi là mất tích và 629 người sống sót.
Trên phà có 870 hành khách và tổ lái, thay vì con số 692 được công bố trước đây. Phà có sức chứa 904 hành khách. Trong ảnh: tàu chở Container chỉ bị hư hại chứ không bị chìm.
Hiện trường vụ đâm tàu chìm phà ở ngoài khơi đảo Cebu, Philippines.
(Kiến Thức) - Ở quốc gia như Triều Tiên, đề tài đồng tính vẫn luôn bị coi là bí ẩn nhất.
Ji Min, cũng giống như tất cả những nam thanh niên trẻ tuổi ở Triều Tiên, đều phải tham gia một khóa huấn luyện quân sự bắt buộc. Mỗi năm một lần, các nam thanh niên từ thành phố sẽ được điều tới các đơn vị quân đội trong vòng 2 tuần.
Trong thời gian thực hiện nghĩa vụ đó, Ji Min làm việc cùng với một thanh niên, người được cấp trên giao cho nhiệm vụ hậu cần như phân phát thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác cho các binh sĩ. Một điều thú vị là trong khi làm việc, anh bạn này sẽ có thêm nhiều cơ hội gặp gỡ các cô gái chưa lập gia đình. “Một vài trong số các cô đó thực sự xinh đẹp”, Ji Min nhớ lại quãng thời gian mình tham gia đào tạo quân sự hồi còn ở Triều Tiên. Anh đã trốn khỏi đó vào năm 2005.