![]() |
Ảnh minh hoạ. |
(Nguồn: THĐT)
![]() |
Ảnh minh hoạ. |
(Nguồn: THĐT)
![]() |
Cuối năm 2023, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phát hiện một đường dây môi giới mại dâm hoạt động vô cùng tinh vi thông qua mạng xã hội telegram. Đây là những nhóm kín do một đối tượng lập ra và điều hành. Mỗi nhóm lại có một "cấp bậc" khác nhau. Đầu tiên là nhóm công khai, đối tượng sẽ đăng ảnh các cô gái bán dâm được che mặt. Khi khách muốn "nhìn rõ" hơn thì admin sẽ yêu cầu đóng một khoản phí để được cho vào nhóm kín. Số tiền đóng càng cao thì khách càng được hưởng nhiều "đặc quyền" như : Xem ảnh gái bán dâm không che, được "cập nhật" các cô gái xinh nhất, mới nhất kèm mức giá để lựa chọn. (Ảnh minh họa, nguồn internet) |
Chính vì phương thức hoạt động như vậy, chỉ trong thời gian ngắn, những hội nhóm này đã thu hút tới hàng chục nghìn người tham gia. Các trinh sát của Cục Cảnh sát hình sự nhận thấy, những nhóm kín môi giới mại dâm này có từ 3- 4 đối tượng điều hành. Tuy nhiên, kẻ cầm đầu và giữ vai trò liên lạc với khách hàng lại là một nickname có tên "Triệu Mẫn". Nhân vật này khá ít khi xuất hiện, thi thoảng có vào nhóm và bằng một chất giọng nữ ngọt ngào mời chào các thành viên mua dâm. (Ảnh minh họa, nguồn internet) |
Trò chuyện với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương, chia sẻ những tình cảm, nhận định của mình về di sản mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại cho Nhân dân.
Đi tiếp con đường Tổng Bí thư một đời tâm huyết
- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói tại một hội nghị: “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất. Thế nào là danh dự? Cao hơn tất cả, vật chất không là gì. Cái còn mãi với thời gian là danh dự, trọng liêm, trọng chính, trọng đức. Còn vật chất chỉ là phù vân, nó quý thì quý thật nhưng ông cha ta đã tổng kết, danh thơm thì còn mãi. Đừng ham chức tước, địa vị, vật chất, tiền tài lôi kéo đủ thứ, nhất là chúng ta có quyền lực trong tay, lắm kẻ mơn trớn, xu nịnh”. Đại biểu có suy nghĩ gì về lời dặn dò này?
Tôi nhớ đến câu ca dao rất quen thuộc của Việt Nam: “Trăm năm bia đá thì mòn, nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ”. Trong cuộc sống, vật chất luôn có sự hấp dẫn với con người và cũng phải có vật chất, con người mới tồn tại được. Tuy nhiên, nếu quá chú trọng vật chất, quyền lợi, thậm chí vì nó mà bỏ qua đạo đức, trách nhiệm thì lại là điều cần phê phán.
Ông cha ta cũng còn có một câu rất thấm thía: “Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng”, chỉ việc tạo dựng danh tiếng, thanh danh khó hơn rất nhiều so với việc làm mất uy tín, danh dự. Và đối với việc bị mất uy tín, danh dự, giá trị vật chất đánh đổi thật nhỏ bé.