Tác giả bài hát “Đất nước trọn niềm vui” từ trần

Sau nhiều tháng bị bệnh nặng, chiều 4/9, nhạc sĩ Hoàng Hà đã từ trần tại Bệnh viện Lê Lợi, TP.Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu).

Nhạc sĩ Hoàng Hà tên thật là Hoàng Phi Hồng, sinh ngày 1/12/1929 tại Hà Nội. Ca khúc nổi tiếng nhất của nhạc sĩ Hoàng Hà là bài Đất nước trọn niềm vui, được sáng tác vào đêm 26/4/1975 tại nhà riêng của ông ở Hà Nội. Ca sĩ Trung Kiên là người đầu tiên hát bài này.
Năm 1985, nhạc sĩ Hoàng Hà vào TP.Vũng Tàu ở cùng vợ con trong một con hẻm nhỏ trên đường Lê Quý Đôn, P.1. Tại đây nhạc sĩ đã sáng tác nhiều bài hát nói về tình yêu và cuộc sống ở vùng đất mới.
Nhạc sĩ Hoàng Hà
 Nhạc sĩ Hoàng Hà
Nhạc sĩ đã ấp ủ sáng tác một tác phẩm lớn về Côn Đảo. Năm 1998, ông cùng nhạc sĩ Hoàng Lương là con trai của mình đã soạn bản giao hưởng, hợp xướng mang tên Côn Đảo. Công trình này do UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cấp kinh phí. Tác phẩm này ra đời, với 4 chương gồm: Côn Đảo một thời xưa, Ngục Côn Lôn, Người tù nổi dậy và Tiếng hát, viết theo hình thức kinh điển phương Tây nhưng được Việt hóa bởi những chất liệu âm nhạc Việt như: vỉa, giáo trò, hò lao động, ngâm thơ cổ…Cuối năm 1999, tác phẩm được trình diễn tại rạp Duy Tân (TP.Vũng Tàu) và H.Côn Đảo.
Tác phẩm đã đoạt giải đặc biệt của Hội nhạc sĩ Việt Nam năm 1999. Nhắc đến Hoàng Hà, đoàn viên thanh niên, không ai lại không biết bài hát Thanh niên làm theo lời Bác. Đây là bài hát được nhạc sĩ Hoàng Hà sáng tác vào năm 1953.
Ngoài tác phẩm Đất nước trọn niềm vui, Hoàng Hà còn có nhiều tác phẩm nổi tiếng khác như: Ánh đèn cầu Việt Trì, Gặp nhau trên đỉnh Trường Sơn… và một số bài hát dành cho thiếu nhi như: Cho tôi đi làm mưa với, Cùng múa hát mừng xuân...
Lễ tang nhạc sĩ được tổ chức tại Nhà tang lễ Vietsovpetro, TP.Vũng Tàu. Lễ viếng bắt đầu từ lúc 8h30 ngày 5/9.
Ngày 7/9, thi thể nhạc sĩ Hoàng Hà sẽ được đưa đi an táng tại Nghĩa trang Long Hương, TP.Bà Rịa (Bà Rịa-Vũng Tàu).

Xe “điên” hạng sang gây tai nạn liên hoàn

(Kiến Thức) - Đang lưu thông trên đường, chiếc xe "điên" bất ngờ đâm vào người đi xe đạp và người đi xe máy, đến khi ngửa 4 bánh lên trời mới dừng lại.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17h10 ngày 4/9, tại ngã tư Trần Nhân Tông – Phố Huế, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Chiếc xe "điên" đâm vào người đi xe máy và xe đạp, cả 2 người nguy kịch nhập viện.
Chiếc xe "điên" đâm vào người đi xe máy và xe đạp, cả 2 người nguy kịch nhập viện.

Ca sĩ Wanbi Tuấn Anh qua đời

Wanbi Tuấn Anh đã trút hơi thở cuối cùng vào khoảng 16h23 chiều nay. Lễ viếng sẽ bắt đầu lúc 0h ngày 22/7 tại nhà riêng của anh ở quận 1, TP HCM.

Đại diện gia đình ca sĩ Wanbi Tuấn Anh cho biết nam ca sĩ đã trút hơi thở cuối cùng vào khoảng 16 giờ 20 phút chiều nay. Hiện bạn bè, người thân đã có mặt tại nhà riêng để chuẩn bị hậu sự cho Wanbi.

Trước đó, vào trưa cùng ngày, thông tin ca sĩ Wanbi Tuấn Anh lâm vào nguy kịch gây xôn xao cộng đồng mạng. Tuy vậy, theo một người thân của nam ca sĩ này thì anh đã vượt qua và dần hồi tỉnh lại. Điều này phần nào mang đến hy vọng cho những người hâm mộ Wanbi Tuấn Anh. 

Lời kể nhân chứng vụ “bé 4 tháng bị đâm lòi ruột“

Chứng kiến cảnh tượng đau lòng, bà Mùi hốt hoảng gọi người lấy chiếc bát con úp vào vị trí ruột bị lòi của cháu T. và dùng băng băng lại nhằm ngăn không cho ruột rơi ra ngoài. 

Sự việc xảy ra khiến nhiều người dân địa phương nơi gia đình anh Vũ sinh sống hết sức bàng hoàng. Bà Khuất Thị Mùi (73 tuổi) ở ngay đối diện ngôi nhà vợ chồng anh Vũ – nơi xảy ra sự việc, cho biết:

Khoảng gần 12h ngày 1/9/2013, khi gia đình bà Mùi đang chuẩn bị ăn cơm thì thấy chị Hòa hốt hoảng chạy sang nhờ con dâu bà Mùi là y tá, sang nhà cứu cháu T.

Nhà của vợ chồng anh Vũ và chị Hòa, nơi xảy ra vụ việc cháu T. (ảnh nhỏ) bị đâm lòi ruột.
Nhà của vợ chồng anh Vũ và chị Hòa, nơi xảy ra vụ việc cháu T. (ảnh nhỏ) bị đâm lòi ruột.