SV Thủy Lợi hát hit M-TP trong đại hội đại biểu Đoàn

(Kiến Thức) - Tại Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên khoa năng lượng trường ĐH Thủy Lợi, màn văn nghệ “Em của ngày hôm qua” gây nhiều tranh cãi từ phía khán giả.

Màn biểu diễn ca khúc “Em của ngày hôm qua” (ca khúc gây hit trong thời gian qua của Sơn Tùng M-TP) của một sinh viên được trình bày tại Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên khoa năng lượng trường Đại học Thủy Lợi, Hà Nội ngày 31/5.

Hình ảnh từ clip cho thấy giọng hát của “ca sĩ” không quá xuất sắc, cách biểu diễn cũng không thu hút… nhưng anh lại được sự khích lệ nhiệt tình của một vài thành viên BTC đứng phía sau. Tuy nhiên dưới hàng ghế khán giả, trong số các đại biểu và sinh viên không có mấy ai tỏ ra thích thú hay hòa mình vào màn biểu diễn. Clip về tiết mục văn nghệ này được ghi lại và chia sẻ lên Youtube, thu nhận nhiều ý kiến khen, chê trái chiều của cư dân mạng.
Nam sinh tự tin thể hiện ca khúc "Em của ngày hôm qua".
 Nam sinh tự tin thể hiện ca khúc "Em của ngày hôm qua". 
Một số cư dân mạng không ngại chỉ trích màn biểu diễn ca khúc hit của M-TP “Em của ngày hôm qua” là kệch cỡm, không hề phù hợp trong một đại hội của Đoàn Thanh niên. Đại hội mang không khí khá trang nghiêm nên một ca khúc về tình yêu, sự chia ly, oán hận là hoàn toàn không hợp. Nickname Tùng Main bình luận: “Là một Đại hội của Đoàn Thanh niên mà lại hát một ca khúc không phù hợp với chương trình chút nào. Cả một tập thể không có ai hát những ca khúc hay hơn lại cho trường hợp này đứng lên sân khấu?”. Nickname Tuan Anh Le đồng tình: “Chắc chỉ có người hát và cô bé đứng sau kia là khoái nghe thôi. Mấy người ngồi hàng ghế đầu trông nghiêm túc và không hứng thú”.
Khán giả, cư dân mạng tranh cãi về màn biểu diễn.
Khán giả, cư dân mạng tranh cãi về màn biểu diễn. 
Tuy nhiên một số người khác lại nêu ý kiến, màn biểu diễn cốt chỉ tạo không khí vui vẻ, xóa bỏ sự nhàm chán, tĩnh lặng giữa giờ nên không có gì là quá đáng. “Em của ngày hôm qua” là một ca khúc đang rất “hot” nên có lẽ người hát đã cố ý chọn ca khúc này mong nhận được sự hưởng ứng của những sinh viên trẻ có mặt ở ghế khán giả.

Những hình ảnh cười ra nước mắt trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

(Kiến Thức) - "Thánh nháp" liên tục xuất hiện; ảnh chế ôn thi, dự đoán về môn Hóa... là những hình ảnh gây cười nhất trong hai ngày đầu kỳ thi tốt nghiệp THPT 2014. 

Kết thúc ngày thi thứ nhất, ngoài sự hoan hỉ của những thí sinh làm được bài còn có rất nhiều hình ảnh nực cười liên quan đến chuyện thi cử, quá trình ôn tập, làm bài thi. Tại hội đồng thi trường THCS Yên Dũng I, ghi nhận sự xuất hiện của một "thánh nháp" tên Nguyễn Văn Minh, trong giờ thi Văn đã rảnh rỗi đến mức "nghiên cứu" ra một đội hình trong mơ của câu lạc bộ Man Utd.
 Kết thúc ngày thi thứ nhất, ngoài sự hoan hỉ của những thí sinh làm được bài còn có rất nhiều hình ảnh nực cười liên quan đến chuyện thi cử, quá trình ôn tập, làm bài thi. Tại hội đồng thi trường THCS Yên Dũng I, ghi nhận sự xuất hiện của một "thánh nháp" tên Nguyễn Văn Minh, trong giờ thi Văn đã rảnh rỗi đến mức "nghiên cứu" ra một đội hình trong mơ của câu lạc bộ Man Utd.

Bạn bè tiếc thương nữ sinh qua đời trước kỳ thi tốt nghiệp

(Kiến Thức) - Một nữ sinh ở Hà Nội đã qua đời vì bị bệnh ngay trước khi kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra khiến cộng đồng, bạn bè thương tiếc.

Thông tin về một nữ sinh có nickname P.X qua đời ngay trước kỳ thi tốt nghiệp cấp 3 đang được cư dân mạng chia sẻ nhanh chóng. Được biết, nữ sinh xinh đẹp này đã mắc bệnh khá lâu, sau một thời gian dũng cảm chống chọi lại bệnh tật, cô bạn đã ra đi ngay trước ngày thi, để lại niềm tiếc thương cho gia đình, thầy cô và bè bạn. Ảnh: Beat.
Thông tin về một nữ sinh có nickname P.X qua đời ngay trước kỳ thi tốt nghiệp cấp 3 đang được cư dân mạng chia sẻ nhanh chóng. Được biết, nữ sinh xinh đẹp này đã mắc bệnh khá lâu, sau một thời gian dũng cảm chống chọi lại bệnh tật, cô bạn đã ra đi ngay trước ngày thi, để lại niềm tiếc thương cho gia đình, thầy cô và bè bạn. Ảnh: Beat.  

Được biết, P.X là học sinh trường TPHT Phan Huy Chú - HN. Trước khi ra đi, cô bạn vẫn kịp lưu lại những bức ảnh kỷ niệm thời áo trắng, những hình ảnh đẹp về cô sẽ mãi ở trong lòng những người bạn, thầy cô và gia đình.
Được biết, P.X là học sinh trường TPHT Phan Huy Chú - HN. Trước khi ra đi, cô bạn vẫn kịp lưu lại những bức ảnh kỷ niệm thời áo trắng, những hình ảnh đẹp về cô sẽ mãi ở trong lòng những người bạn, thầy cô và gia đình.

Dân mạng Việt phát cuồng với trào lưu ngày ấy - bây giờ

(Kiến Thức) - Những bức ảnh mô tả dòng thời gian hàng chục năm, kể câu chuyện "ngày ấy - bây giờ" đang là phong trào được ưa thích trên mạng xã hội Việt Nam. 

Bức ảnh được đặt tên "Cặp thanh mai - trúc mã" được chia sẻ trên fanpage Robbey với hơn 15 nghìn lượt like. Nghĩ đến sự trưởng thành, những điều thay đổi trên một dòng thời gian dài nhưng vẫn giữ lại được những dấu ấn đẹp đẽ là điều khiến phong trào ảnh "ngày ấy - bây giờ" tạo nên sức hút cực lớn.
 Bức ảnh được đặt tên "Cặp thanh mai - trúc mã" được chia sẻ trên fanpage Robbey với hơn 15 nghìn lượt like. Nghĩ đến sự trưởng thành, những điều thay đổi trên một dòng thời gian dài nhưng vẫn giữ lại được những dấu ấn đẹp đẽ là điều khiến phong trào ảnh "ngày ấy - bây giờ" tạo nên sức hút cực lớn.