Sức khỏe thần kỳ của lão ông 80 tuổi bị ung thư

(Kiến Thức) - 70 tuổi, ông Hải bị phì đại tiền liệt tuyết, 76 tuổi, ông bị ung thư dạ dày, những tưởng ông khó qua khỏi, vậy mà 5 năm trôi qua, ông ngày một khỏe mạnh...

Ông Đinh Ngọc Hải, sinh năm 1933, cựu chiến binh thôn 6, xã Yên Quang, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định được nhiều người dân địa phương biết đến như một tấm gương rèn luyện sức khoẻ để chiến thắng bệnh tật.
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Thời trai trẻ, ông Hải là một người lính tràn đầy sinh lực nhưng trở về quê hương, sức khoẻ ông giảm sút, là thương binh hạng 4/4. Càng về già, sức khoẻ của ông càng suy giảm. 
Từ tuổi 70, ông Hải bị bệnh phì đại tuyến tiền liệt, nhiều người khuyên đi mổ, nhưng ông kiên trì dùng thuốc Nam để kìm chế bệnh. 
Đến năm 76 tuổi, ông lại bị ung thư dạ dày, phải cắt ¾ dạ dày và điều trị bằng phương pháp hóa trị và xạ trị. Thời gian này, ông không ăn uống được nhiều, sức khoẻ giảm sút, cân nặng giảm cả chục kg, tóc rụng hết, nhìn ông già đi hàng chục tuổi. 
Tuy bệnh hiểm nghèo, thập tử nhất sinh là vậy, nhưng chưa một lần ông suy sụp tinh thần. ông vẫn lạc quan tin tưởng có thể tai qua nạn khỏi, nên đã kiên trì rèn luyện mong chiến thắng bệnh tật. 
Trong quá trình điều trị, ông thực hiện nghiêm chỉnh các chỉ dẫn của thầy thuốc. Hằng ngày, ông ăn uống điều độ, đủ dưỡng chất, ăn nhiều rau xanh hoa quả, tuyệt đối không uống rượu bia, không hút thuốc lá. 
Ông Hải thường xuyên vận động cơ thể như chăm sóc cây cảnh, mỗi ngày đi bộ 30 phút, tập vẩy tay 30 phút vào buổi sáng và tối liên tục trong nhiều năm. 
Sự kiên trì rèn luyện thể chất nên ông Hải dần dần hồi phục sức khoẻ, tóc ông đã mọc lại, thể trọng đã trở lại như lúc trước khi phát bệnh...
Ông Đinh Ngọc Hải.
Ông Đinh Ngọc Hải. 
Mặc dù mang bệnh tật, nhưng ông Hải không gò bó mình trong những gian nhà, mà thường vui vẻ, chan hòa với mọi người, lúc ông hứng khởi còn làm thơ giao lưu với câu lạc bộ thơ của hội Người cao tuổi trong xã. 
Ông Hải có niềm đam mê đọc sách. Hằng quý, ông đều đặt mua một số tờ báo phù hợp với người cao tuổi như: Khoa học & Đời sống, Sức khoẻ & Đời sống, Người cao tuổi... Hằng tuần ông lại thường xuyên đạp xe sang TP Ninh Bình để mua sách báo cho phong phú. Khi đọc sách báo ông thường chú ý những bài tư vấn sức khoẻ để hiểu và áp dụng triệt để.
Chính vì có cuộc sống lành mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần nên ông Hải ở tuổi 80 vẫn có đầu óc minh mẫn, da vẻ hồng hào, tác phong nhanh nhẹn, có thể đạp xe đạp đi chơi mà không thấy mệt mỏi. Nhiều người bảo ông Hải có thể tiếp tục sống nhiều năm nữa khoẻ mạnh và ông cũng tin vào điều đó, bằng việc chăm chỉ, kiên trì tập luyện mỗi ngày, giúp mình sống khoẻ, sống có ích hơn.

Những người sống sót từ những thai nhi bị phá

(Kiến Thức) - Dưới đây là danh sách những người sống sót và vượt lên số phận dù cha mẹ họ cố gắng bỏ họ trong thời kỳ mang thai.

Melissa Ohden được sinh ra tại Ấn Độ năm 1977, khi mang thai cô mẹ cô là cô gái 15 tuổi không chồng và chỉ có 1 sự lựa chọn là phải phá thai. Mẹ cô ăn một vài loại trái cây để phá thai, rồi cố gắng nhảy ra khỏi cửa sổ để mong thai nhi chết đi. Khi mẹ lên cơn đau đẻ, bà muốn giữ bí mật để giết thai nhi khi vừa được sinh ra. Cô đã sống sót khi một y tá tìm thấy cô khóc trong một thùng rác mà mẹ cô bỏ lại.
 Melissa Ohden được sinh ra tại Ấn Độ năm 1977, khi mang thai cô mẹ cô là cô gái 15 tuổi không chồng và chỉ có 1 sự lựa chọn là phải phá thai. Mẹ cô ăn một vài loại trái cây để phá thai, rồi cố gắng nhảy ra khỏi cửa sổ để mong thai nhi chết đi. Khi mẹ lên cơn đau đẻ, bà muốn  giữ bí mật để giết thai nhi khi vừa được sinh ra. Cô đã sống sót khi một y tá tìm thấy cô khóc trong một thùng rác mà mẹ cô bỏ lại.
Gianna Jessen. Khi mang thai cô được 7 tháng tuổi, mẹ cô đã quyết định từ chối quyền làm mẹ, bà đã tìm đến trung tâm phá thai lớn nhất thế giới, người ta khuyên bà tiêm muối vào tử cung, nó sẽ ăn mòn dần làm thai nhi bị bỏng và chết trong vòng 24 giờ sau đó, điều kỳ diệu là Jessen vẫn còn sống, nhưng bác sĩ phá thai đã không còn làm việc, bà buộc phải sinh con. Hiện tại Jessen là một trong những diễn giả nổi tiếng.
Gianna Jessen. Khi mang thai cô được 7 tháng tuổi, mẹ cô đã quyết định từ chối quyền làm mẹ, bà đã tìm đến trung tâm phá thai lớn nhất thế giới, người ta khuyên bà tiêm muối vào tử cung, nó sẽ ăn mòn dần làm thai nhi bị bỏng và chết trong vòng 24 giờ sau đó, điều kỳ diệu là Jessen vẫn còn sống, nhưng bác sĩ phá thai đã không còn làm việc, bà buộc phải sinh con. Hiện tại Jessen là một trong những diễn giả nổi tiếng. 

Những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời

(Kiến Thức) - Bạn có nhớ khoảnh khắc hạnh phúc nhất của mình là gì? Hãy tìm lại trong những bức ảnh bên đây nhé!

Tàu ơi chào nhé!
Tàu ơi chào nhé!
Hạnh phúc thật sự là đây, giữa thảo nguyên bao la...
 Hạnh phúc thật sự là đây, giữa thảo nguyên bao la...
Cây kem tuổi thơ...
 Cây kem tuổi thơ...
A ha...
 A ha...
Khoảnh khắc hạnh phúc nhất của lứa đôi
 Khoảnh khắc hạnh phúc nhất của lứa đôi
Cười gì vậy cún cưng?
 Cười gì vậy cún cưng?
 
Những người bạn mới
 Những người bạn mới

Bạn có thấy chú rùa nhỏ đang cười?
 Bạn có thấy chú rùa nhỏ đang cười?
Sự hoan hỉ độc đáo
 Sự hoan hỉ độc đáo
Tự hào chưa! Tôi đã sinh ra những đứa con.
 Tự hào chưa! Tôi đã sinh ra những đứa con.
Còn ai sung sướng hơn chú bé này?
 Còn ai sung sướng hơn chú bé này?
Hạnh phúc đôi khi đơn giản là ra đường với người/vật mình yêu...
 Hạnh phúc đôi khi đơn giản là ra đường với người/vật mình yêu...
... hay mơ về người trong mộng.
 ... hay mơ về người trong mộng.