
Một nhóm các nhà nghiên cứu do chuyên gia Barbara Huber đến từ Viện Địa nhân học MPI dẫn đầu đã tập trung vào các chất ướp xác được sử dụng để ướp xác Senetnay, một phụ nữ quý tộc nổi tiếng thuộc triều đại thứ 18, tại Lăng mộ KV42 ở Thung lũng các vị vua Ai Cập. Ảnh: @Bảo tàng August Kestner.

Theo ghi chép lịch sử, Senetnay là thành viên nổi tiếng trong đoàn tùy tùng của Pharaoh. Sau khi bà qua đời, thi thể Senetnay được ướp xác và đặt bên trong một chiếc lọ đá vôi có nắp hình đầu người. Ảnh: @Bảo tàng August Kestner.

Để hiểu rõ, chuyên gia Barbara Huber đã phân tích cặn dầu ướp xác được tìm thấy trong chiếc lọ. Ảnh: @Bảo tàng August Kestner.

Nhóm nghiên cứu đã sử dụng các kỹ thuật phân tích tiên tiến, bao gồm sắc ký khí-phổ khối, sắc ký khí nhiệt độ cao-phổ khối và sắc ký lỏng-phổ khối kết hợp, để hiểu rõ hơn và cuối cùng là tái tạo cho hương thơm có trong xác ướp của Senetnay được giữ mãi mãi. Ảnh: @Carole Calvez.

Kết quả phân tích chuyên sâu cho thấy, loại dầu ướp xác này chứa hỗn hợp sáp ong, dầu thực vật, chất béo, bitum, nhựa thông, một chất balsamic và nhựa cây dammar, nhựa cây hồ trăn.v.v.v…Ảnh: @Bảo tàng August Kestner.

Điều khiến phát hiện này thậm chí còn hấp dẫn hơn nữa đó là, đây cũng là bằng chứng cho thấy các mối liên hệ thương mại tồn tại ở Ai Cập cổ đại trong thế kỷ thứ 2 Trước Công nguyên. Ảnh: @Bảo tàng August Kestner.

Giáo sư Nicole Boivin, một nhà nghiên cứu cấp cao của dự án này cho biết: “Các thành phần trong hai chiếc lọ đựng dầu ướp xác này cho thấy rõ ràng rằng, người Ai Cập cổ đại đã tìm nguồn nguyên liệu từ bên ngoài vương quốc của họ ngay từ rất sớm". Ảnh: @Bảo tàng August Kestner.

Đặc biệt quan trọng là, nhựa cây thông rụng lá chỉ có từ phía bắc Địa Trung Hải và nhựa cây dammar - một loại nhựa chỉ có ở một loại cây trong rừng nhiệt đới Đông Nam Á. Vì vậy, nhiều khả năng cho thấy, người Ai Cập cổ đại đã tiếp cận được hai loại nhựa thực vật này thông qua thương mại đường dài từ rất sớm. Ảnh: @Bảo tàng August Kestner.

Nhóm nghiên cứu của chuyên gia Barbara Huber, bắt tay với chuyên gia nước hoa người Pháp Carole Calvez và nhà nghiên cứu bảo tàng học giác quan Sofia Collette Ehrich, cuối cùng họ đã tỉ mỉ tái tạo thành công mùi hương dầu ướp xác cổ xưa dựa trên cuộc phân tích chuyên sâu của họ và mùi hương này được mệnh danh là “mùi hương của sự vĩnh hằng”. Ảnh: @Carole Calvez.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: VGT TV - Đời Sống.