Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
  • Tài chính - Ngân hàng
  • Bất động sản
  • Golf & Doanh nhân
  • Doanh nghiệp
  • Tin 24/7
  • Hitech - Xe
  • Tiêu dùng - Bạn đọc
VietnamDaily Relax
Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
Tài chính - Ngân hàng Bất động sản Golf & Doanh nhân Doanh nghiệp Tin 24/7 Hitech - Xe Tiêu dùng - Bạn đọc

VietnamDaily Relax

Sự thật ớn lạnh ở ngọn núi hùng vĩ Nyangani

12/09/2021 07:39

Ngọn núi hùng vĩ Nyangani nằm trong vùng hoang sơ tuyệt đẹp phía Bắc của dãy núi Eastern Highlands, Zimbabwe gắn liền với những truyền thuyết kỳ bí.

Thùy Dung (T.H)

Mỗi tuần một doanh nghiệp: Giá mục tiêu ACV khoảng 74.500 đồng/cổ phiếu

Sự thật về chuyện tình ái của hoàng đế Khang Hy

Người đàn ông Afghanistan bán con gái 4 tuổi để cứu đói cho gia đình

Doanh số ôtô Việt Nam tiếp đà lao dốc

Đây là cách ăn uống để chữa táo bón hiệu quả

 Núi Nyangani được người dân địa phương coi là vô cùng thiêng liêng và là nơi sinh sống của các linh hồn tổ tiên họ. Tuy nhiên, đây cũng được cho là nơi cư ngụ của các linh hồn và các loại sinh vật siêu nhiên.
Núi Nyangani được người dân địa phương coi là vô cùng thiêng liêng và là nơi sinh sống của các linh hồn tổ tiên họ. Tuy nhiên, đây cũng được cho là nơi cư ngụ của các linh hồn và các loại sinh vật siêu nhiên.
Theo những người bản xứ cùng du khách từng đến núi Nyangani, rất nhiều hiện tượng lạ đã xảy ra tại đây như la bàn và các thiết bị điện tử chạy loạn xạ và thường nổ tung, ảnh chụp sẽ không hiển thị chính xác, thời tiết diễn biến kì lạ không sao dự báo trước được.
Theo những người bản xứ cùng du khách từng đến núi Nyangani, rất nhiều hiện tượng lạ đã xảy ra tại đây như la bàn và các thiết bị điện tử chạy loạn xạ và thường nổ tung, ảnh chụp sẽ không hiển thị chính xác, thời tiết diễn biến kì lạ không sao dự báo trước được.
Gió hú như chọc thủng màng tai, lớp sương mù dày đặc hiện ra bất cứ nơi nào xung quanh những người đi bộ như thể đang rình rập họ. Ngoài ra, du khách đột nhiên trở nên mơ hồ hoặc mất phương hướng, thậm chí xảy ra cả với những người quen thuộc với khu vực này.
Gió hú như chọc thủng màng tai, lớp sương mù dày đặc hiện ra bất cứ nơi nào xung quanh những người đi bộ như thể đang rình rập họ. Ngoài ra, du khách đột nhiên trở nên mơ hồ hoặc mất phương hướng, thậm chí xảy ra cả với những người quen thuộc với khu vực này.
Còn có những sự việc kỳ quặc xảy ra ở núi Nyangani khác như xuất hiện âm thanh, ánh sáng kỳ lạ, cây cối xoắn vào nhau tạo thành khuôn mặt người để nói chuyện hay thì thầm, hoặc những dòng suối đột nhiên chuyển sang màu đỏ...
Còn có những sự việc kỳ quặc xảy ra ở núi Nyangani khác như xuất hiện âm thanh, ánh sáng kỳ lạ, cây cối xoắn vào nhau tạo thành khuôn mặt người để nói chuyện hay thì thầm, hoặc những dòng suối đột nhiên chuyển sang màu đỏ...
Hai con đập Osborne và Gokwe được xây dựng ở khu vực quanh núi cũng gặp phải những trở ngại. Nhiều vụ tai nạn kỳ quái, thiết bị trục trặc, và thời tiết xấu thường xuyên gây trở ngại cho các công nhân, đã có một số vụ công nhân xây dựng mất tích không để lại dấu vết.
Hai con đập Osborne và Gokwe được xây dựng ở khu vực quanh núi cũng gặp phải những trở ngại. Nhiều vụ tai nạn kỳ quái, thiết bị trục trặc, và thời tiết xấu thường xuyên gây trở ngại cho các công nhân, đã có một số vụ công nhân xây dựng mất tích không để lại dấu vết.
Bên cạnh đó, núi Nyangani còn được biết đến với những vụ mất tích đầy bí ẩn như trường hợp của Zayd Dada (31 tuổi), du khách người Zimbabwe gốc Ấn Độ dù sử dụng mọi biện pháp tìm kiếm nhưng không thu được kết quả.
Bên cạnh đó, núi Nyangani còn được biết đến với những vụ mất tích đầy bí ẩn như trường hợp của Zayd Dada (31 tuổi), du khách người Zimbabwe gốc Ấn Độ dù sử dụng mọi biện pháp tìm kiếm nhưng không thu được kết quả.
Vào đầu thập niên 1980, một quan chức cao cấp của chính phủ với 2 người bạn đồng hành bỗng nhiên mất tích trong lúc dã ngoại trên núi Nyanga. Họ đã mất tích tổng cộng 4 ngày và mọi cuộc tìm kiếm đều vô hiệu.
Vào đầu thập niên 1980, một quan chức cao cấp của chính phủ với 2 người bạn đồng hành bỗng nhiên mất tích trong lúc dã ngoại trên núi Nyanga. Họ đã mất tích tổng cộng 4 ngày và mọi cuộc tìm kiếm đều vô hiệu.
Sau khi xuất hiện lại, bộ ba này kể rằng họ đã lang thang vô vọng nhưng không cảm thấy mệt mỏi, khát nước hay đói cồn cào trong suốt 4 ngày bị “mất tích”.
Sau khi xuất hiện lại, bộ ba này kể rằng họ đã lang thang vô vọng nhưng không cảm thấy mệt mỏi, khát nước hay đói cồn cào trong suốt 4 ngày bị “mất tích”.
Họ đã nhìn thấy những người tìm kiếm mình, nhưng không sao ra hiệu được, có cảm giác như mình đang “tàng hình”, không nghe tiếng người kêu gọi, cũng không sao gọi to để được cứu hộ.
Họ đã nhìn thấy những người tìm kiếm mình, nhưng không sao ra hiệu được, có cảm giác như mình đang “tàng hình”, không nghe tiếng người kêu gọi, cũng không sao gọi to để được cứu hộ.
Sau đó, các tù trưởng bộ lạc thực hiện một nghi lễ cúng tế thì 3 người bị mất tích mới được tìm thấy lại. Và kỳ lạ là, cả 3 nói rằng dù họ mất tích 4 ngày nhưng có cảm giác mọi chuyện như mới xảy ra từ cách đó vài giờ.
Sau đó, các tù trưởng bộ lạc thực hiện một nghi lễ cúng tế thì 3 người bị mất tích mới được tìm thấy lại. Và kỳ lạ là, cả 3 nói rằng dù họ mất tích 4 ngày nhưng có cảm giác mọi chuyện như mới xảy ra từ cách đó vài giờ.
Theo người dân địa phương, những người mất tích đang bị những linh hồn này canh giữ, và nếu biết tuân thủ “phép lịch sự” của ngọn núi thì họ sẽ được yên ổn. Có rất nhiều giải thích khác liên quan đến địa hình đồi núi hiểm trở cộng với thời tiết khắc nghiệt có thể thay đổi bất ngờ, nhưng vẫn chưa có nguyên nhân nào thuyết phục.
Theo người dân địa phương, những người mất tích đang bị những linh hồn này canh giữ, và nếu biết tuân thủ “phép lịch sự” của ngọn núi thì họ sẽ được yên ổn. Có rất nhiều giải thích khác liên quan đến địa hình đồi núi hiểm trở cộng với thời tiết khắc nghiệt có thể thay đổi bất ngờ, nhưng vẫn chưa có nguyên nhân nào thuyết phục.
Chính phủ Zimbabwe cũng đang xây dựng các tháp vô tuyến trong các khu vực lân cận núi Nyanga, thường xuyên dọn dẹp và đánh dấu vị trí các tuyến đường mòn chính và an toàn, xây dựng những tuyến đường mòn với đầy đủ vỉa hè sau hàng loạt sự việc kỳ quái xảy ra.
Chính phủ Zimbabwe cũng đang xây dựng các tháp vô tuyến trong các khu vực lân cận núi Nyanga, thường xuyên dọn dẹp và đánh dấu vị trí các tuyến đường mòn chính và an toàn, xây dựng những tuyến đường mòn với đầy đủ vỉa hè sau hàng loạt sự việc kỳ quái xảy ra.
Mời các bạn xem video: Khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp tại các quốc gia ít dân nhất thế giới. Nguồn: VTC.

Top tin bài hot nhất

Nhan sắc Lim Feng, gái xinh mới tố người yêu cũ “cắm sừng”

Nhan sắc Lim Feng, gái xinh mới tố người yêu cũ “cắm sừng”

16/05/2025 07:02
5 con giáp chuyển mình rực rỡ trong tháng 5

5 con giáp chuyển mình rực rỡ trong tháng 5

05/05/2025 06:17
Bí ẩn cấu trúc hình kim tự tháp sâu trong rừng Amazon

Bí ẩn cấu trúc hình kim tự tháp sâu trong rừng Amazon

09/05/2025 12:21
Nữ streamer “vạn người mê” bất ngờ chơi lớn... cõi mạng dậy sóng

Nữ streamer “vạn người mê” bất ngờ chơi lớn... cõi mạng dậy sóng

01/05/2025 14:31
Kẻ trộm khiếp vía, không thể 'cuỗm' kho báu khủng trong lăng mộ

Kẻ trộm khiếp vía, không thể 'cuỗm' kho báu khủng trong lăng mộ

26/04/2025 08:09

Bạn có thể quan tâm

Nhan sắc Lim Feng, gái xinh mới tố người yêu cũ “cắm sừng”

Nhan sắc Lim Feng, gái xinh mới tố người yêu cũ “cắm sừng”

Ngắm loạt ảnh phụ nữ Nga 100 năm trước qua loạt ảnh quý

Ngắm loạt ảnh phụ nữ Nga 100 năm trước qua loạt ảnh quý

Tuyệt đối đừng bắt máy những số điện thoại này

Tuyệt đối đừng bắt máy những số điện thoại này

Mướt mắt hình ảnh nữ streamer Việt lặn biển cực đẹp

Mướt mắt hình ảnh nữ streamer Việt lặn biển cực đẹp

Lộ diện tựa game được mong chờ nhất lịch sử, có xứng với lời đồn?

Lộ diện tựa game được mong chờ nhất lịch sử, có xứng với lời đồn?

Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền Việt Đức bị xử phạt

Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền Việt Đức bị xử phạt

Giấy phép hoạt động báo chí số 29/GP-CBC, Bộ TTTT cấp ngày 24/12/2020

Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: 70 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: 54 Phạm Huy Thông, phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56 (Toà soạn Hà Nội) / 091 122 12 22 (VPĐD TPHCM)

Email: tkts@kienthuc.net.vn

Chuyên trang của Báo

Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H

Liên hệ quảng cáo

Email: quangcao.kienthuc@gmail.com

Powered by ePi Technologies

DMCA.com Protection Status