Sự thật nữ sinh 9 tháng mất tích bí ẩn

Liên quan tới vụ nữ sinh mất tích ở Đắk Lắk, công an tỉnh này đã tìm thấy nạn nhân sau 9 tháng gia đình thông báo sự việc. 

Vụ nữ sinh mất tích ở Đắk Lắk, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tìm thấy em Nguyễn Thị H. (14 tuổi, ở thôn Liên Kết 3, xã Buôn Tría, huyện Lắk) sau 9 tháng gia đình thông báo “mất tích”.
Ngày 20/6, đại tá Đoàn Quốc Thư - phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết thông tin này.
Trước đó, như báo chí đã thông tin trong bài “Cò về buôn dụ học sinh bỏ học đi làm”, đầu năm 2014 H. bỏ học đi làm xa nhà tại tỉnh Bình Dương rồi gia đình không liên lạc được. Ngay sau khi mất liên lạc với H., gia đình đã tổ chức tìm kiếm và báo cơ quan công an. Tuy nhiên, trong một thời gian dài vẫn không có tin tức gì của H.
Su that nu sinh 9 thang mat tich bi an
 Nguyễn Thị H. - Ảnh gia đình cung cấp.
Tháng 5/2015, sau khi báo chí thông tin về việc mất tích của H., lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo Công an huyện Lắk và công an các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh tìm kiếm.
Theo đó, công an đã tiến hành xác minh các mối quan hệ về người thân của H. Đến ngày 19/6, cơ quan chức năng đã tìm thấy thiếu nữ này.
Đại tá Thư cho biết ngày 196, tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Lắk đã trực tiếp gặp H. Hiện H. đang sống với mẹ đẻ và hàng ngày làm giúp việc trong gia đình của một cán bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Ea Kar.
Cũng theo đại tá Thư, mẹ của H. là bà Nguyễn Thị D. (40 tuổi) đã ly dị với ông Nguyễn Đức T. (bố đẻ của H.) từ lâu. Hiện hai mẹ con H. đang sống chung cùng một người đàn ông khác tại huyện Ea Kar.
Bà Nguyễn Thị C. - bà nội H. - cho biết cô từng là một học sinh liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi từ bậc tiểu học đến trung học cơ sở, nhưng tự dưng bỏ học đi lao động.

Cảnh ùn tắc, chen chúc ở chợ vải thiều lớn nhất Việt Nam

Đoạn quốc lộ 31 từ trung tâm chợ vải thiều lớn nhất Việt Nam tại Bắc Giang bị ùn tắc nghiêm trọng khi ôtô, xe máy khắp nơi đổ về lấy vải thiều.

Cảnh ùn tác, chen chúc ỏ cho vai thieu lon nhat Viet Nam
Những ngày vừa qua, người trồng vườn tại các xã Hồng Giang, Phượng Sơn, Quý Sơn... hái vải tập kết về ngã ba Kim, ngã ba Chũ, ngã ba Kép để bán cho các thương lái khá đông, nhất là khoảng từ 9h đến 10h. 
Cảnh ùn tác, chen chúc ỏ cho vai thieu lon nhat Viet Nam-Hinh-2
Nhiều xe container từ khắp nơi nối đuôi nhau về chợ vải thiều lớn nhất Việt Nam này lấy hàng, dẫn đến tình trạng ùn tắc kéo dài. Quốc lộ 31 (đoạn chạy qua trung tâm Lục Ngạn) là nơi đông đúc nhất. 

Xem cảnh xẻ thịt máy bay Boeing 707 đầu tiên của VN

Hơn 1/2 chiếc Boeing 707 đầu tiên của Việt Nam tại bãi đất trống gần sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) được "hóa kiếp"... sau 1 tuần thi công.

Xem canh xe thit may bay Boeing 707 dau tien cua VN
 Năm 1980, do hư hỏng nên chiếc Boeing 707 của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) được kéo về bãi đất trống trên đường Hồng Hà (quận Tân Bình, TP HCM). Toàn bộ động cơ, hệ thống điều khiển bị tháo ra, phục vụ việc huấn luyện của Trung tâm huấn luyện bay TP HCM.
Xem canh xe thit may bay Boeing 707 dau tien cua VN-Hinh-2
 Hơn 30 năm phơi mình giữa nắng mưa, máy bay Boeing 707 số hiệu VN 304 đang được "hóa kiếp". Sau một tuần thi công, đến sáng 18/6, nhóm công nhân đã "xẻ thịt" xong 1/2 máy bay, hàng trăm tấm kim loại nằm ngổn ngang trên công trường. Phần cánh và lưng của Boeing 707 được các người thợ bóc tách đầu tiên.