Sự thật khó tin nổi vụ nổ súng bắn nhau ở Đồng Nai

Vụ việc nổ súng kinh hoàng ở Đồng Nai rất bất ngờ bắt nguồn từ chuyện chở nạn nhân bị tai nạn giao thông đi cấp cứu miễn phí ở Đồng Nai.

Thông tin mới vụ nổ súng ở Đồng Nai, Vietnamnet cho hay:
Hôm nay, Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã mời những người liên quan trong vụ nổ súng, cầm mã tấu chém nhau loạn xạ trên đường 25C, xã Long Thọ, lên làm việc.
Công an xác định loại súng dùng trong vụ bắn nhau là súng bắn đạn cao su và súng hơi cay.
 
Ông Trần Huy Thông (48 tuổi, ngụ xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, Giám đốc công ty dịch vụ bảo vệ Đ.A Viêt Nam) – người mua 2 xe ô tô để chở nạn nhân bị tai nạn giao thông đi cấp cứu miễn phí ở Đồng Nai, xác nhận mình có mặt trong vụ hỗn chiến và đã nộp lại súng bắn đạn cao su cho cơ quan chức năng.
Theo ông Thông, nguyên nhân sự việc xuất phát từ chuyện ông cùng đồng nghiệp đưa 3 người bị tai nạn giao thông đi cấp cứu.
Ông kể, sáng ngày 21/3, nhận được cuộc điện tháo báo có vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở ngã 3 đường 25C, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch.
Hiện trường vụ tai nạn khi xe cứu thương miễn phí tới đưa nạn nhân đi cấp cứu
Hiện trường vụ tai nạn khi xe cứu thương miễn phí tới đưa nạn nhân đi cấp cứu 
Ông lái xe chạy tới hiện trường và gọi thêm ông Trần Quốc Tuấn – Phó GĐ công ty kiêm lái xe cứu thương, tới hỗ trợ.
Đến nơi, thấy có 3 người gặp nạn (1 người đàn ông, 1 phụ nữ bị thương nặng, 1 thanh niên bất tỉnh), 2 người vội đưa lên xe đi cấp cứu.
Tuy nhiên, lúc này có một người đàn ông xuất hiện, xưng là con của 2 người bị tai nạn, cản trở không cho đưa nạn nhân đi cấp cứu.
"Khi yêu cầu người này tránh ra nhưng không được, ông Tuấn có lỡ tay đẩy mạnh người này một cái" – ông Thông kể.
Bức xúc, người đàn ông đã gọi thêm nhiều người khác tới đòi đánh ông Tuấn, nhưng được người dân gần đó can ngăn. 3 người bị tai nạn sau đó cũng được đưa đi bệnh viện.
Vài ngày sau, có một người tên Ngọc Sẹo (con rể của người bị ông Tuấn đẩy) liên tục gọi điện, nhắn tin đe dọa ông Tuấn và yêu cầu phải tới xin lỗi bố vợ, nếu không sẽ bị giết.
Dù ông Tuấn giải thích là do hiểu nhầm nhưng người tên Ngọc Sẹo không chấp nhận.
Ông Nguyễn Huy Thông
Ông Nguyễn Huy Thông 
Lúc 15h30 ngày 1/4, Ngọc Sẹo cùng nhóm người đi 2 xe ô tô và một số xe máy mang theo dao rựa, mã tấu đến bên ngoài trụ sở công ty bảo vệ Đ.A gặp ông Thông và ông Tuấn nói chuyện.
Trong cuộc nói chuyện, khi ông Tuấn đang lý giải do cấp bách đưa người đi cấp cứu nên mới lỡ tay đẩy, thì bị nhóm người lao vào đánh.
Khi thấy ông Tuấn bị nhóm người truy sát, ông Nguyễn Hữu Nghĩa - nhân viên công ty bảo vệ, chạy tới hỗ trợ và bị chém vào mắt.
Ông Tuấn sau đó dùng súng bắn đạn cao su, nhắm vào nhóm thanh niên và nổ 2 phát, ông Thông cũng nổ 1 phát súng. Lúc này, nhóm người kia mới chùng xuống, bỏ chạy.
Ông Nguyễn Hữu Nghĩa hiện đang cấp cứu ở khoa mắt 1 bệnh viện tại TP.HCM. Bác sĩ nói rằng vết thương nặng ở mặt của người bệnh, khả năng cao là sẽ bị hỏng mắt phải.
Ông Nguyễn Huy Thông khẳng định việc bắn súng là do bị dồn vào đường cùng, trước sự hung hãn của nhóm thanh niên mang theo dao, mã tấu. Các loại công cụ hỗ trợ của công ty đều có giấy phép sử dụng.
Vị giám đốc còn nói rằng toàn bộ sự việc, từ lúc đưa người đi cấp cứu tới vụ hỗn chiến đều có camera ghi lại, ông sẽ cung cấp cho công an làm rõ.

Tạm giữ đối tượng nổ súng bắn người giữa phố để... hù dọa

Cơ quan điều tra Công an thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) đã bắt được đối tượng nổ súng bắn người vào rạng sáng nay (12.4).

Khoảng 23 giờ ngày 11.4, tại hồ Hoàng Văn Thụ, đường Trần Phú, TP.Đà Lạt đã xảy ra một vụ nổ súng. Ngay sau đó, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.Đà Lạt đã hiện trường và xác định người nổ súng là Lê Quang Trung (35 tuổi, trú tại Vạn Thành, phường 5, TP.Đà Lạt). Đối tượng này ngay sau đó đã bị công an bắt giữ.
Tam giu doi tuong no sung ban nguoi giua pho de... hu doa
 Trung (áo đen) và Toàn cùng tang vật tại Cơ quan điều tra. Ảnh: Danviet.
Theo khai nhận ban đầu của Trung, khoảng 23 giờ ngày 11.4, Trung có mâu thuẫn với một người tên Đ tại một quán ăn trên đường Đoàn Thị Điểm và bị Đ túm áo đánh. Do chỉ có một mình nên Trung về nhà lấy một khẩu súng rulo bên trong có 6 viên đạn và 2 thanh kiếm Nhật quay lại tìm Đ để trả thù.
Khi quay lại, Trung đã đón thêm một người bạn tên Toàn đi cùng để trợ giúp. Tuy nhiên, khi quay lại chỗ cũ, Đ đã bỏ đi nên Trung và Toàn điều khiển xe ôtô đi tìm.
Khi tới gần hồ Hoàng Văn Thụ, đường Trần Phú, TP Đà Lạt, Trung nhìn thấy 2 người (một nam, một nữ) đang đứng ở nhà chờ xe buýt. Tưởng là Đ, Trung hạ kính xe chĩa súng bắn vào người đàn ông. Tuy nhiên, viên đạn không trúng vào ai, hai người bị bắn đã tháo chạy vào một khách sạn ẩn nấp.
Trung cũng khai nhận, việc bắn 2 người ở nhà chờ xe buýt là do nhầm tưởng đó là Đ. Đồng thời, Trung cho rằng mình chỉ bắn để hù dọa chứ không chủ ý bắn trúng.
Vụ việc đang được Công an TP.Đà Lạt đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Điều tra nổ súng bắn nhau kinh hoàng ở tiệm cắt tóc?

(Kiến Thức) - Cơ quan Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đang khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc nghi nổ súng khiến một người bị thương.

Sáng 17/3, một lãnh đạo Công an phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) xác nhận và cho biết có vụ việc xảy ra trên địa bàn. Hiện Công an quận Nam Từ Liêm đang thụ lý điều tra, truy bắt các đối tượng gây án.
Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 15/3, tại một cửa hàng cắt tóc trên địa bàn phường Mỹ Đình 2. Một nam thanh niên làm việc trong cửa hàng cắt tóc đã bất ngờ bị một nhóm thanh niên đến hành hung, thương tích.