Sự thật đầy thương cảm vụ nghi bắt cóc trẻ em ngay tại trường

Khi đang cho kẹo và định dắt cháu Sang đi, bà Hoa đã bị mẹ đẻ của cháu là chị Hương hô hoán mọi người bắt giữ lại và bàn giao cho cơ quan Công an.

Liên quan đến vụ lùm xùm nghi bắt cóc trẻ em ngay tại trường học được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội, Công an huyện Thanh Sơn (tỉnh Phú Thọ) đã điều tra, xác minh và cho biết vụ việc trên không phải như những gì mà người dân chia sẻ trên mạng xã hội.
Bà Trần Thị Hoa tại cơ quan Công an. Ảnh: ANTV.
Bà Trần Thị Hoa tại cơ quan Công an. Ảnh: ANTV. 
Theo biên bản sự việc, ngày 5.3, chị Chu Thị Thanh Hương ở thị trấn Thanh Sơn (huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) chở con trai là cháu Hà Tuấn Sang (SN 2012) đi học tại trường mầm non Hoa Ban. Trong khi đang chờ mua vé ăn cho con thì chị Hương nghe tiếng con khóc. Quay lại thì thấy một người phụ nữ đang cầm tay cháu Sang kéo ra ngoài. Thấy vậy chị Hương đã hô hoán mọi người bắt giữ người phụ nữ trên bàn giao cho cơ quan Công an.
Ngay sau đó, Công an huyện Thanh Sơn đã làm rõ danh tính của người phụ nữ trên là Trần Thị Hoa, tên gọi khác là Phạm Thị Xuân Hoa (SN 1964, trú tại khu Tân Long, thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ). Tuy nhiên, bà Hoa bị bệnh tâm thần đã hơn 10 năm, hiện đang điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Phú Thọ, với bệnh án chẩn đoán là tâm thần phân liệt.
Được biết, ngày 4.3, bà Hoa nhận được điện thoại của con dâu là giáo viên trường mầm non xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn mời về trường để dự sinh nhật cháu nội. Do vậy ngày 5.3, bà Hoa về nhà con trai ở xóm Khuân, xã Đoan Hùng, huyện Thanh Sơn với ý định bảo con trai đưa về xã Thu Cúc để dự sinh nhật. Tuy nhiên do con trai không có nhà nên bà Hoa đã bỏ đi lang thang.
Khi đi qua trường mầm non Hoa Ban, do tinh thần không tỉnh táo, bà Hoa tưởng cháu Sang là cháu nội của mình nên đã cho kẹo và kéo tay dắt cháu về nhà, từ đó gây ra sự hiểu nhầm với những người xung quanh. Sau khi xác minh rõ vụ việc bắt cóc, Công an huyện Thanh Sơn đã trao trả bà Hoa về gia đình để tiếp tục điều trị.
Trước đó, như đã đưa tin, ngày 5.3 trên mạng xã hội đã xuất hiện 1 đoạn clip dài khoảng 1 phút ghi lại cảnh một người phụ nữ nghi bắt cóc trẻ em tại trường mầm non Hoa Ban gây xôn xao dư luận. Ngay sau đó, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, đưa người phụ nữ này về trụ sở để xác minh và làm rõ vụ việc.

Sự thật vụ nam thanh niên nghi bắt cóc trẻ em bị cả làng vây bắt

 Do nghi ngờ nam thanh niên dùng thuốc mê định bắt cóc trẻ em, người dân đã tập trung bắt giữ để tra hỏi và sau đó trình báo cơ quan chức năng để giải quyết sự việc.

Có rất đông người dân đến sân kho nhà văn hóa để theo dõi sự việc. Ảnh: CC.

Có rất đông người dân đến sân kho nhà văn hóa để theo dõi sự việc. Ảnh: CC.

Dự báo thời tiết 7/3: Hà Nội giảm liền 9 độ C

Không khí lạnh mạnh tràn về sẽ khiến toàn miền Bắc chuyển rét, Hà Nội tụt liền 9 độ kèm theo mưa rào.

Theo dự báo thời tiết, từ hôm qua, oi nóng tại miền Bắc đã dần kết thúc khi nhiệt độ giảm từ 2-4 độ do tác động của không khí lạnh yếu. Cụ thể, Hà Nội từ 29 xuống 27 độ, Yên Châu (Sơn La) từ 36 xuống 32 độ, Tuyên Hoá (Quảng Bình) từ 36 xuống 26 độ, Con Cuông (Nghệ An) giảm 8 độ, về mức 26 độ.

Ngộ độc nghi uống sữa Nutifood: Chất lượng sữa học đường có đáng tin cậy?

(Kiến Thức) - Dư luận vẫn đang hoang mang sau vụ 73 học sinh ngộ độc nghi uống sữa Nutifood ở Đồng Nai. Nhiều phụ huynh bày tỏ lo ngại về chất lượng sữa học đường liệu có đáng tin cậy, chương trình chỉ mới triển khai nhưng liên tục dính "phốt".

Sự việc 73 học sinh trường tiểu học Phạm Văn Đồng và trường mầm non Phú Lộc (ở xã Phú Lộc, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) nhập viện khẩn cấp vì ngộ độc nghi uống sữa Nutifood vẫn đang khiến dư luận xôn xao (ngày 2/3/2018).
Đặc biệt, hai ngày sau đó, phía Sở giáo dục và đào tạo của tỉnh Đồng Nai khẩn trương ra văn bản yêu cầu tạm dừng toàn bộ chương trình “sữa học đường” trên địa bàn huyện Tân Phú để đợi kết quả điều tra từ phía lực lượng chức năng càng làm các bậc phụ huynh nói riêng và dư luận nói chung hoang mang, lo lắng.