![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vợ chồng Phương cưới nhau được 4 năm, cũng đã có một cô con gái 2 tuổi. Lấy nhau khi Tâm vừa chia tay cô bạn gái không lâu nên Phương cũng biết Tâm chẳng dành trọn tình cảm cho mình.
Thế nhưng, sau khi chung sống cô thấy anh cũng tốt, cũng quan tâm cho gia đình. Thậm chí, anh còn rất hay mua hoa, mua quà về tặng về bất ngờ dù chẳng nhân dịp gì. Còn ngày lễ, đương nhiên anh sẽ không bao giờ quên chiều chuộng Phương tới bến. Những hành động đó khiến Phương tin rằng, Tâm ít nhiều cũng có tình cảm với mình. Điều duy nhất đó là anh hay lơ đãng, ngồi ở cửa sổ rồi nhìn về nơi xa xăm với ánh mắt buồn bã khó hiểu.
Có lẽ khoảng thời gian gần đây trên mạng xã hội, câu chuyện vợ/chồng ngoại tình đã không còn xa lạ. Mỗi khi xuất hiện chúng đều nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo mọi người. Tuy nhiên trong mỗi câu chuyện bên cạnh người thừa nhận hành vi của mình, một số sẽ dùng mọi cách để chối tội. Giống như câu chuyện của bà vợ dưới đây.
Người vợ trẻ có tài khoản V.H ngậm ngùi tâm sự: “Có phải mình đa nghi quá không các mom? Chồng mình thường kể về cô bé này với cái nhìn rất thiện cảm như bé khờ, ngốc, ngây thơ kiểu mới lớn, không biết nói đùa, ai nói gì cũng tin. Mình có cảm giác chẳng lành rồi.
Tôi và chồng vừa kết hôn được tròn một tháng, những tưởng cuộc sống của vợ sồng son sẽ sướng như thiên đường nhưng tôi lại nhầm. Kể từ lúc trở thành người một nhà, ngoài những cử chỉ âu yếm bình thường thì chồng khiến tôi thất vọng toàn tập. Chính xác là những cuộc "giao hoan" trên giường ngủ, tôi mong chờ bao nhiêu anh lại làm tắt đi ngọn lửa mãnh liệt bấy nhiêu.
Trước đây, vì tôi là cô gái có suy nghĩ truyền thống nên vẫn luôn giữ gìn trong thời gian yêu anh. Mặc dù có với nhau hai năm tìm hiểu, nhưng chúng tôi chỉ dừng lại ở mức nắm tay, ôm và hôn môi mà thôi. Chồng tôi cũng là một người đàn ông rất có trách nhiệm, anh không muốn ép buộc tôi làm những gì mà tôi không sẵn sàng. Cứ thế, anh cùng tôi giữ gìn cho tới khi thuộc về nhau trọn vẹn.