Sự cố thủy điện sông Bung 2: Thấy một thi thể không nguyên vẹn

Lực lượng tìm kiếm vớt được một thi thể trên sông Bung, nghi là một trong số 2 công nhân gặp nạn sau sự cố thủy điện sông Bung 2.

Ông Ngô Việt Hải, TGĐ Tổng công ty phát điện 2 xác nhận, lực lượng chức năng đã vớt một thi thể, do người dân tìm thấy vào khoảng 13h chiều nay tại khu vực giáp cầu Chapiko của sông Bung 2 với lòng hồ thủy điện sông Bung 4 (thuộc xã Zuôih, huyện Nam Giang).
Ông Tơ Ngôl Với - Chánh Văn phòng UBND huyện Nam Giang cũng cho biết, thi thể vừa được tìm thấy không còn nguyên vẹn do bị nước cuốn va đập vào đá gây biến dạng.
Su co thuy dien song bung 2 Thay mot thi the khong nguyen ven
Lực lượng chức năng tìm cách vớt thi thể do người dân phát hiện.
“Do chưa xác định được tên tuổi, địa phương đang chờ cơ quan chức năng của tỉnh lên làm việc và giám định xem đó có phải là một trong 2 công nhân hay không” - ông Với cho biết.
Cũng liên quan đến sự việc, trong chiều nay, khi nước thượng nguồn rút xuống, cảnh hoang tàn nơi làng nhỏ Pà Ooi của bà con Cơ Tu, thuộc địa bàn xã La Êê, nằm dưới chân đập thủy điện Sông Bung 2, bắt đầu hiện ra trong xơ xác.
Theo báo cáo của xã La Êê, có hơn 50 hộ dân sinh sống dọc sông Bung đã bị nước lũ thủy điện cuốn trôi nhà cửa và tài sản.
Su co thuy dien song bung 2 Thay mot thi the khong nguyen ven-Hinh-2
Người dân khóc ròng khi của cải bị cuốn hết.
Về trách nhiệm của chủ đầu tư, ông Ngô Việt Hải cho rằng, khi có nguyên nhân sẽ quy rõ trách nhiệm, ai sai sẽ xử lý người đấy, không có bất kỳ sự bao che nào.
Như tin đã đưa, khoảng 16h25 ngày 13/9, cửa van ống dẫn dòng đập dâng thủy điện sông Bung 2 (đặt tại huyện Nam Giang) đã bị vỡ. 28 triệu khối nước đã phá ống dẫn dòng tuồn xuống qua thân đập, gây thiệt hại tính mạng và tài sản ở phía hạ du.

Ai chịu trách nhiệm khi xảy ra sự cố thủy điện Sông Bung 2?

(Kiến Thức) - Thứ trưởng Cao Quốc Hưng cho biết: “Muốn biết trách nhiệm vụ việc thuộc về ai thì trước hết phải điều tra nguyên nhân. Sau khi có kết quả thì ai sai người đó chịu".

Liên quan đến sự cố vỡ cống dẫn dòng thủy điện Sông Bung 2 xảy ra tại tổ phát điện số 2 (huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) vào chiều 13/9 khiến 2 công nhân mất tích, Thứ trưởng Bộ Công Thương, ông Cao Quốc Hưng nhấn mạnh phải nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân, đồng thời chính quyền địa phương phải hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân gặp thiệt hại trong sự cố vừa qua.
Trước đó, ngay sáng 14/9, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng đã có mặt tại hiện trường để phối hợp với chính quyền địa phương khắc phục hậu quả sự cố thủy điện Sông Bung 2. Trưa 14/9, ông Cao Quốc Hưng đã chủ trì buổi họp với các cơ quan liên quan để thông tin chi tiết về sự cố thủy điện Sông Bung 2 diễn ra phức tạp.

Cảm động “Trung thu khác” của trẻ em xóm nhà lá sau những cao ốc

Những đứa trẻ ở xóm nhà lá phường An Phú (Q.2) có cuộc sống tách biệt, nhiều em chưa được đến trường, quẩn quanh cả ngày bên con nước, bờ kênh. 

Nằm gần trung tâm TP.HCM nhưng những đứa trẻ ở xóm nhà lá phường An Phú (Q.2) có cuộc sống tách biệt, nhiều em chưa được đến trường, quẩn quanh cả ngày bên con nước, bờ kênh. Trung thu năm nay, các em đã có bánh và lồng đèn để vui chơi.

Nằm gần trung tâm TP.HCM nhưng những đứa trẻ ở xóm nhà lá phường An Phú (Q.2) có cuộc sống tách biệt, nhiều em chưa được đến trường, quẩn quanh cả ngày bên con nước, bờ kênh. Trung thu năm nay, các em đã có bánh và lồng đèn để vui chơi.

Dịp trung thu năm nay, Hội liên hiệp thanh niên phường An Phú cũng tổ chức một buổi lễ cho các em.

Dịp trung thu năm nay, Hội liên hiệp thanh niên phường An Phú cũng tổ chức một buổi lễ cho các em.

Nhiều người dân từ các tỉnh miền Tây kéo về xóm lá, dựng nhà ở tạm để đi làm. Họ rủ thêm những bà con đồng hương không có ruộng vườn ở quê mình cùng lên Sài Gòn mưu sinh. Cuộc sống của họ và con cái tách biệt với phồn hoa đô thị

Nhiều người dân từ các tỉnh miền Tây kéo về xóm lá, dựng nhà ở tạm để đi làm. Họ rủ thêm những bà con đồng hương không có ruộng vườn ở quê mình cùng lên Sài Gòn mưu sinh. Cuộc sống của họ và con cái tách biệt với phồn hoa đô thị

Niềm hạnh phúc nho nhỏ của các em khi có đèn chơi trung thu

Niềm hạnh phúc nho nhỏ của các em khi có đèn chơi trung thu

Con đường duy nhất để vào xóm nhà lá là đi qua một con đường mòn sình lầy dẫn vào một cây cầu được chắp nối bằng những thanh gỗ mục nát, bấp bênh.

Con đường duy nhất để vào xóm nhà lá là đi qua một con đường mòn sình lầy dẫn vào một cây cầu được chắp nối bằng những thanh gỗ mục nát, bấp bênh.

Nhiều Trung thu trước của các em thiếu hẳn đi những nụ cười hồn nhiên, vô tư của con trẻ vì đã sớm phải vất vả theo bố mẹ mưu sinh với cuộc sống thiếu thiếu bộn bề.

Nhiều Trung thu trước của các em thiếu hẳn đi những nụ cười hồn nhiên, vô tư của con trẻ vì đã sớm phải vất vả theo bố mẹ mưu sinh với cuộc sống thiếu thiếu bộn bề.

Năm nay, Trung thu của các em đã ấm áp và nhiều nụ cười hơn

Năm nay, Trung thu của các em đã ấm áp và nhiều nụ cười hơn

"Rước đèn trung thu" nhưng nhiều em vẫn chưa thuộc hết lời những bài hát, chỉ bập bẹ đôi ba lời rồi ngừng.
 "Rước đèn trung thu" nhưng nhiều em vẫn chưa thuộc hết lời những bài hát, chỉ bập bẹ đôi ba lời rồi ngừng.