Sốt clip thầy giáo say sưa nói về đội bóng yêu thích

Một thầy giáo say sưa nói về tình yêu của ông với Barca trong giờ nghỉ giải lao đã khiến cộng đồng mạng phát sốt mấy ngày qua.

Mấy ngày nay cộng đồng mạng phát sốt vì một đoạn clip ghi lại cảnh một giảng viên say sưa nói về Xavi và Barca trong giờ nghỉ giải lao. Với ngôn ngữ cơ thể hết sức sinh động và giọng nói truyền cảm, thầy giáo này đã gây ấn tượng mạnh với mọi người.
Thầy giáo sử dụng nhiều ngôn ngữ cơ thể để nói về đội bóng yêu thích.
Thầy giáo sử dụng nhiều ngôn ngữ cơ thể để nói về đội bóng yêu thích. 
Không khó để nhận ra tình yêu của nhà giáo này với ngôi sao bóng đá Xavi và câu lạc bộ Barca. Bằng một câu kết luận: "Barca của tôi đấy", thầy giáo đã khẳng định vị thế của môn thể thao vua trong cuộc sống của thầy.
Ngay sau khi đoạn clip này được tung lên trên mạng, rất nhiều người đã mong muốn được biết tên của vị thầy giáo kia.
Theo những thông tin ban đầu, thầy giáo mê Barca là Giáo sư Tiến sĩ khoa học Nguyễn Hữu Việt Hưng. Hiện thầy đang giảng dạy tại khoa Toán đại học Khoa học tự nhiên - đại học Quốc gia Hà Nội. Thầy cũng đồng thời là Phó chủ tịch viện Toán học Việt Nam.

Clip thầy giáo say sưa nói về Xavi và Barca
Thầy Hưng quê ở huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây cũ (nay là Hà Nội). Thầy từng giành nhiều danh hiệu cao quý như Nhà giáo Ưu tú; Huân chương Lao động hạng Ba; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Huy chương Vì sự nghiệp Khoa học và Công nghệ.
Hướng nghiên cứu chính của thầy Hưng là về Đại số tuyến tính. Có lẽ chính sự đồng điệu giữa những ma trận và các con số, với lối chơi tiki-taka đã khiến nhà giáo này mê Barca đến vậy.

Thầy giáo hotboy tung bộ ảnh xúc động về tình cha

Thông điệp mà thầy giáo tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu muốn gửi gắm qua bộ ảnh này là: "Tình yêu của cha đôi khi khó nhận ra nhưng không có nghĩa là không tồn tại và cha vẫn yêu chúng ta theo cách của riêng mình".
 Thông điệp mà thầy giáo tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu muốn gửi gắm qua bộ ảnh này là: "Tình yêu của cha đôi khi khó nhận ra nhưng không có nghĩa là không tồn tại và cha vẫn yêu chúng ta theo cách của riêng mình".

Ở nhà, cha ít khi chuyện trò tâm sự. Nhưng không có nghĩa là cha không cần con gần gũi sẻ chia...
Ở nhà, cha ít khi chuyện trò tâm sự. Nhưng không có nghĩa là cha không cần con gần gũi sẻ chia...

Mỗi tấm ảnh kèm theo dòng chia sẻ đều nhận được hàng nghìn lượt like cùng vô số bình luận bày tỏ sự xúc động.
 Mỗi tấm ảnh kèm theo dòng chia sẻ đều nhận được hàng nghìn lượt like cùng vô số bình luận bày tỏ sự xúc động.






Cha là đàn ông. Cha cứng cỏi. Cha kiên cường. Nhưng con có hiểu rằng: Cha cũng biết đau...
Cha là đàn ông. Cha cứng cỏi. Cha kiên cường. Nhưng con có hiểu rằng: Cha cũng biết đau...

Thầy Hiếu nhắn nhủ: “Cha mẹ đều yêu thương con, nhưng cách biểu hiện khác nhau mà thôi. Đừng bỏ quên hay bỏ rơi một trong hai đấng sinh thành thiêng liêng nhất của mỗi con người”.
Thầy Hiếu nhắn nhủ: “Cha mẹ đều yêu thương con, nhưng cách biểu hiện khác nhau mà thôi. Đừng bỏ quên hay bỏ rơi một trong hai đấng sinh thành thiêng liêng nhất của mỗi con người”.

Nữ sinh Học viện Hàng không khoe vẻ đẹp cực cuốn hút

(Kiến Thức) -  Cư dân mạng đang rất chú ý tới Dương Thị Kim Ngân, nữ sinh Học viện Hàng không với ngoại hình xinh đẹp và tài năng, thành tích học tập đáng khen.

Dương Thị Kim Ngân, 20 tuổi, quê tại Đồng Nai và là sinh viên của Học viện Hàng không. Cô bạn nổi lên bằng ngoại hình xinh đẹp và sự tích cực của một sinh viên nổi bật.
 Dương Thị Kim Ngân, 20 tuổi, quê tại Đồng Nai và là sinh viên của Học viện Hàng không. Cô bạn nổi lên bằng ngoại hình xinh đẹp và sự tích cực của một sinh viên nổi bật.

Nữ tiếp viên gốc Việt trước thảm nạn máy bay ở Lào

(Kiến Thức) - Trong vụ tai nạn máy bay thảm khốc của hãng hàng không Lao Airlines, đáng chú ý là trong số này có thi thể của nữ tiếp viên gốc Việt Đặng Thị Hiệp (Nakesone Phonath).

Đặng Thị Hiệp (26 tuổi), tên tiếng Lào là Nakesone Phonath, là nữ tiếp viên của Lao Airlines có mặt trên chiếc máy bay xấu số rơi xuống sông Mekong hôm 16/10.
 

Đặng Thị Hiệp (26 tuổi), tên tiếng Lào là Nakesone Phonath, là nữ tiếp viên của Lao Airlines có mặt trên chiếc máy bay xấu số rơi xuống sông Mekong hôm 16/10.


Đặng Thị Hiệp sinh sống cùng bố mẹ là ông Lê Huề và bà Vương Thị Ngân tại xóm Tân An, bản Bunnodom, Pakse.

Đặng Thị Hiệp sinh sống cùng bố mẹ là ông Lê Huề và bà Vương Thị Ngân tại xóm Tân An, bản Bunnodom, Pakse.