Sống sót kỳ diệu sau gần 2 tháng trôi dạt giữa biển

5 ngư dân mất tích từ giữa tháng 3 đã được giải cứu sau 55 ngày trôi dạt ở Thái Bình Dương.

CBS News dẫn thông tin từ Hải quân Ecuador ngày 10/5 cho biết, 5 ngư dân mất tích từ giữa tháng 3 đã được giải cứu sau 55 ngày trôi dạt ở Thái Bình Dương.
3 ngư dân Peru và 2 ngư dân Colombia, đã được một tàu đánh cá ngừ của Ecuador là Aldo phát hiện vào ngày 7/5. Đại úy Maria Fares của Hải quân Ecuador cho hay các ngư dân nói rằng hai ngày sau khi rời vịnh Pucusana, phía nam thủ đô Lima của Peru, máy phát điện trên tàu của họ gặp sự cố khiến thiết bị liên lạc và dẫn đường trục trặc.
"Họ không có bộ khởi động, đèn,...Để sống sót, họ phải uống nước mưa, bắt cá và luộc sơ qua để ăn", Đại úy Maria Fares thông tin.
Song sot ky dieu sau gan 2 thang troi dat giua bien
 Hải quân Ecuador đã đưa 5 ngư dân về căn cứ của họ tại quần đảo Galapagos. Ảnh: Armada del Ecuador.
Nhóm ngư dân hiện trong tình trạng ổn định và Hải quân Ecuador cho biết họ đang phối hợp với chính quyền địa phương và sở tại để đảm bảo các ngư dân trở về nước an toàn.
"5 ngư dân Vladimir González, 32 tuổi, José Albines, 52 tuổi, José Gabriel Albines, 31 tuổi, Jhonny García và Jorge Ugarte, 40 tuổi, đã đến Căn cứ Hải quân San Cristobal vào buổi sáng và tình trạng của họ ổn định", Hải quân Ecuador cho biết. 
Trước đó, vào tháng 3/2025, một ngư dân Peru khác đã được tìm thấy còn sống sau 95 ngày trôi dạt trên Thái Bình Dương. Người đàn ông cho biết sống sót nhờ ăn gián, chim và rùa biển.
Theo ABC.net.au, ngư dân Maximo Napa Castro, 61 tuổi, lên đường đi đánh cá từ Marcona, một thị trấn trên bờ biển phía nam Peru, vào ngày 7/12/2024. Ông đã chuẩn bị đồ ăn cho chuyến đi kéo dài hai tuần nhưng sau 10 ngày, thời tiết giông bão khiến thuyền của ông chệch hướng và trôi dạt giữa Thái Bình Dương.
Cho đến ngày 12/3, tàu tuần tra Don F của Ecuador tìm thấy ông cách bờ biển nước này khoảng 1.094 km, trong tình trạng mất nước nghiêm trọng và nguy kịch. Sau khi được tìm thấy, ông Maximo được tàu hải quân Peru BAP Rio Piura đưa đến Paita để đánh giá y tế, sau đó được đưa bằng máy bay từ thành phố Piura đến thủ đô Lima của Peru.
>>> Mời độc giả xem video: Ngư dân Maximo Napa Castro đoàn tụ với người thân sau 95 ngày lênh đênh trên biển

Nguồn video: La Republica

Đi làm về, chồng đau đớn phát hiện vợ và 3 con tử vong

Sau khi đi làm về vào buổi sáng, người chồng đau đớn phát hiện vợ và 3 cô con gái nhỏ đã tử vong.

Theo India Today, vụ việc thương tâm xảy ra tại Bhiwandi, bang Maharashtra, Ấn Độ, vào sáng 3/5. Người chồng đi làm về vào buổi sáng và phát hiện vợ, 30 tuổi, và 3 cô con gái (8, 11 và 13 tuổi) đã tử vong trong tư thế treo cổ.
"Người phụ nữ và 3 cô con gái được phát hiện tử vong trong ngôi nhà ở khu vực Kamatghar, Thane. Chúng tôi đang điều tra vụ việc để xác định 4 người cùng tự tử hay người phụ nữ đã sát hại các con trước khi tự sát", cảnh sát cấp cao Krishnadev Kharade thông tin.

Công viên nhỏ nhất thế giới chỉ có diện tích 0,24 mét vuông

Một công viên nhỏ chỉ bằng kích thước một tờ báo ở thị trấn Nagaizumi của Nhật Bản vừa nắm giữ Kỷ lục Guinness về “công viên nhỏ nhất thế giới”.

Cong vien nho nhat the gioi chi co dien tich 0,24 met vuong
 Một thập kỷ trước, các tờ báo quốc tế đã thay nhau viết về Công viên Mill Ends, được mệnh danh là công viên nhỏ nhất thế giới vào thời điểm đó. Ảnh: @Portland.gov.
Cong vien nho nhat the gioi chi co dien tich 0,24 met vuong-Hinh-2

Nó có diện tích 0,29 mét vuông, nhưng chung quy công viên này vẫn có kích thước khá lớn so với công viên nhỏ nhất tại Nhật Bản vừa được “trao vương miệng” Kỷ lục Guinness Thế Giới. Ảnh: @CCE Oregon. 

Đột nhập hòn đảo biệt lập, không ai dám ghé thăm

Bắc Sentinel là một trong những đảo biệt lập ở Ấn Độ Dương. Bộ tộc Sentinel sinh sống trên đảo này thường tấn công dữ dội bất cứ ai dám đến gần nơi này.

Dot nhap hon dao biet lap, khong ai dam ghe tham
Đảo Bắc Sentinel thuộc quần đảo Andaman nằm ở Ấn Độ Dương. Nơi đây được cho là đã có cư dân sinh sống trong khoảng 55.000 năm và không bị ảnh hưởng bởi nền văn minh hiện đại. (Nguồn ảnh: BP) 

Dot nhap hon dao biet lap, khong ai dam ghe tham-Hinh-2
 Bộ tộc Sentinel sinh sống trên hòn đảo biệt lập này.

Dot nhap hon dao biet lap, khong ai dam ghe tham-Hinh-3
 Bộ tộc này chống lại mọi sự tiếp xúc với người ngoài và tấn công dữ dội bất kỳ ai dám đến gần hòn đảo của họ.

Dot nhap hon dao biet lap, khong ai dam ghe tham-Hinh-4
 Người dân trên đảo không miễn nhiễm với các bệnh hiện đại, vì vậy việc tiếp xúc với người ngoài có thể "xóa sổ" toàn bộ bộ tộc Sentinel. 

Dot nhap hon dao biet lap, khong ai dam ghe tham-Hinh-5
 Chính vì vậy, hòn đảo này bị cấm đến và nhiều người cũng không dám ghé thăm nơi này.

Dot nhap hon dao biet lap, khong ai dam ghe tham-Hinh-6
Mối liên hệ hữu nghị đầu tiên và có lẽ là duy nhất giữa bộ tộc Sentinel và thế giới bên ngoài được thiết lập vào năm 1991 bởi học giả TN Pandit. 

Dot nhap hon dao biet lap, khong ai dam ghe tham-Hinh-7
Tuy nhiên, ngay sau chuyến thăm đó, các quan chức (Ấn Độ) quyết định dừng tất cả các nhiệm vụ khác. 

Dot nhap hon dao biet lap, khong ai dam ghe tham-Hinh-8
 Họ kết luận rằng bộ lạc này khỏe mạnh và phát triển mà không cần bất kỳ sự can thiệp nào của nền văn minh hiện đại.

Dot nhap hon dao biet lap, khong ai dam ghe tham-Hinh-9
Một vài cuộc kiểm tra đã được thực hiện sau trận sóng thần năm 2004 và giới chức trách thông báo rằng bộ lạc này khỏe mạnh và không bị ảnh hưởng gì. 

>>> Mời độc giả xem thêm video: Đến thăm hòn đảo kỳ lạ, nơi "dư thừa" hàng nghìn nam giới