Sống chung với mẹ chồng: Bà Phương giận vì con dâu không muốn đẻ

(Kiến Thức) - Trong trích đoạn tập 12 “Sống chung với mẹ chồng”, nóng lòng muốn có cháu, bà Phương dọa cưới vợ khác cho con trai nếu Minh Vân không chịu đẻ.

Đã được chiếu gần 1/3 chặng đường, bộ phim “Sống chung với mẹ chồng” hiện vẫn thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả truyền hình. Trước khi tiếp tục lên sóng vào tối nay (ngày 28/4), phim đã hé lộ một trích đoạn tập 12.
Theo đó, mở đầu trích đoạn, Thanh bày tỏ không đồng ý mẹ tự ý vứt thuốc tránh thai của vợ. Khi bị con trai trách móc, bà Phương cho rằng việc con dâu sử dụng thuốc tránh thai sẽ có hại cho sức khỏe và chuyện con cái sau này.
Bà Phương cho biết bà sốt sắng chuyện con cháu bởi lẽ vẫn còn khỏe mạnh nên có thể giúp việc chăm sóc con cháu nếu con dâu sớm có con. Lần này, ông Phương hoàn toàn đồng ý với quan điểm con cái của bà Phương.
Khi thấy bố mẹ đều nóng lòng muốn có cháu, Thanh thật thà nói rằng anh cũng đã tìm mọi cách để thuyết phục vợ sớm sinh con nhưng cô không đồng ý. Tiết lộ của con trai khiến bà Phương vô cùng tức giận. Bà Phương nói với con trai nếu Vân thú nhận không muốn đẻ thì bà sẽ cưới vợ khác cho anh.
Song chung voi me chong: Ba Phuong gian vi con dau khong muon de
 Bà Phương quyết cưới vợ khác cho Thanh nếu Minh Vân không chịu sinh con. Ảnh: chụp màn hình
Nghe toàn bộ cuộc trò chuyện giữa chồng và bố mẹ chồng khi đứng ở bên ngoài, Minh Vân rơm rớm nước mắt. Kể từ khi về làm dâu cho đến nay, Minh Vân liên tục xảy ra mâu thuẫn với mẹ chồng khiến cô ngày càng mệt mỏi.
Song chung voi me chong: Ba Phuong gian vi con dau khong muon de-Hinh-2
 Minh Vân ngày càng mệt mỏi vì mẹ chồng. Ảnh: chụp màn hình
Tập 12 “Sống chung với mẹ chồng” sẽ lên sóng vào lúc 20h45, trên kênh VTV1, ngày 28/4.
Mời quý độc giả xem trích đoạn tập 12 “Sống chung với mẹ chồng” (Nguồn: Fanpage “Sống chung với mẹ chồng”):

Khốn khổ suốt đời, mãi đến lúc chồng chết mới nở được nụ cười

Đến bữa, phải dọn mâm cho ông ăn trước. Nếu ngày nào vui thì ông uống rượu và ăn nhanh, chừng 1 tiếng là bà và các con được thắp cơm.

Không biết từ bao giờ ông ấy được mọi người trong làng gọi là ông Tư Tôm. Tôi nghe thắc mắc lắm mà chẳng dám hỏi ai. Mãi lớn lên tôi mới hiểu ra là ông ấy có nghề đặt cượm tôm ở sông. Và thỉnh thoảng ông ấy còn đi đổ cả cượm tôm của người khác nữa.

Tìm lại nụ cười cho cô gái 21 năm mang bướu máu trên mặt

Cô gái trẻ 21 tuổi mang khối bướu máu trên mặt từ lúc sinh ra đã không ít lần chán nản, tuyệt vọng, thậm chí tự hủy hoại bản thân.
 

BS Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa Phỏng – Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết đã tiến hành phẫu thuật lấy đi một phần của khối bướu máu khổng lồ trên khuôn mặt của một nữ bệnh nhân 21 tuổi.
Bệnh nhân là Nguyễn Thị Trang, sinh năm 1996, ngụ tỉnh Hà Tĩnh. Theo lời kể của anh Nguyễn Văn Luận, bố của bệnh nhân, ngay từ lúc mới sinh, trên đầu Trang đã xuất hiện những vết màu đỏ, chỗ thì bầm tím. Đi khám, bệnh viện địa phương chẩn đoán đó chỉ là bớt máu, không ảnh hưởng gì đến sức khỏe.
Tuy nhiên, Trang càng lớn thì những dấu vết này càng phồng to ra và lớn dần, lan từ đầu xuống mặt. Trước khi phẫu thuật, khối bướu có kích thước 10x15cm, chiếm một phần đầu và gần 1 nửa khuôn mặt của bệnh nhân. Thậm chí khối bướu khổng lồ còn chèn ép, che lấp mắt phải khiến mắt phải của Trang không nhìn thấy gì.
Tim lai nu cuoi cho co gai 21 nam mang buou mau tren mat
 Khối bướu lớn chiếm gần nửa khuôn mặt của Trang.