Sốc toàn tập hiệu trưởng đá chết phụ huynh bênh con

Một bé gái 12 tuổi đã bị đánh đập dã man và bố cô bé bị đánh chết trong giờ ăn trưa tại trường tiểu học ở Ấn Độ.

Một bé gái 12 tuổi đã bị đánh đập dã man và bố cô bé bị đánh chết trong giờ ăn trưa tại trường tiểu học ở Ấn Độ.
Theo tờ Indian Express, sự việc xảy ra tuần trước tại trường tiểu học Rajkiya Prathmik Vidyalaya ở ngôi làng Gokhlapur thuộc bang Bihar, Ấn Độ. Sau khi bị đầu bếp của trường từ chối cho thêm thức ăn và đánh đập trong bữa trưa, bé gái Bihar đã chạy về nhà thông báo sự việc cho người bố tên Mohamed.
Trường tiểu học Rajkiya Prathmik Vidyalaya.
Trường tiểu học Rajkiya Prathmik Vidyalaya. 
Biết được sự việc, bố của bé gái Kasheeda đã tới trường học ngay lập tức và nói với đầu bếp rằng: “Mọi trẻ em đều có quyền ăn trưa tại trường theo quy định của chính phủ”.
Một giáo viên của trường Rajkiya Prathmik Vidyalaya sau đó đã chạy tới và đe dọa họ sẽ “xé xác ông”, trước khi hiệu trưởng của trường tiểu học tới và đá ông vào đúng hạ bộ. Ông Mohamed ngã xuống đất và tử vong sau đó.
Bà Rukhsana, vợ của người đàn ông bị đánh chết cho biết, một người hàng xóm đã gọi điện cho cảnh sát để thông báo về sự việc. Sau khi điều tra và lấy lời khai của các nhân chứng, cảnh sát đã bắt giữ 4 người bao gồm 3 giáo viên Mastan, Hardev Ram và Sambhu Yadav cùng đầu bếp Sanjit Paswan.
Do ông Mohamed là lao động chính trong gia đình, nên bà Rukhsana và 5 đứa con nhỏ hiện sống nhờ vào lòng hảo tâm giúp đỡ của những người hàng xóm. Bà cho biết một đứa con trai của bà cũng bị ném từ mái trường học xuống đất và bị gãy chân cách đây hơn 6 tháng.

Quân đội Syria giải phóng ngôi làng chiến lược tại Aleppo

(Kiến Thức) - Quân đội Syria giành lại quyền kiểm soát thêm một ngôi làng chiến lược tại tỉnh Aleppo.

Hãng Fars (Iran) đưa tin ngày 19/2, quân đội Syria và lực lượng quốc phòng đã giao tranh ác liệt với các nhóm phiến quân ở khu vực Hraytan, qua đó giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn ngôi làng chiến lược Jabb Ghabsheh.
Nhiều chiến binh khủng bố bỏ mạng hoặc bị thương trong các cuộc giao tranh.

Nữ quản lý thuê giết ông chủ để chiếm nhà hàng

Để giành quyền kiểm soát nhà hàng, Irina đã thuê Robert tổ chức giết ông chủ của mình. 

Phục kích ngay tại văn phòng