Sở GD&ĐT Lạng Sơn vào cuộc vụ nữ sinh đánh nhau vì tình

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Lạng Sơn, bước đầu xác định nguyên nhân vụ nữ sinh đánh nhau là do mâu thuẫn tình ái.

Mới đây, trên các trang mạng xã hội đã lan truyền một đoạn clip 2 nữ sinh đánh nhau và hình ảnh trong đoạn clip được cho là xảy ra vào ngày 18/4. Hai nữ sinh trong clip này nhanh chóng được xác định là học sinh đang theo học tại trường THPT chuyên Chu Văn An và trường THPT Việt Bắc thuộc địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
So GD&DT Lang Son vao cuoc vu nu sinh danh nhau vi tinh
Hai nữ sinh đánh nhau chỉ vì ghen. 
PV Infonet có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Minh Châu – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn, để hiểu rõ hơn về vấn đề này. Bà Châu xác nhận có vụ việc xảy ra trên địa bàn và hiện bà đang làm việc với các hiệu trưởng: "Khi nắm được thông tin, chúng tôi đã họp khẩn cấp với nhóm học sinh có mặt tại hiện trường. Đến chiều 18/4, chúng tôi đã nhận được tờ trình từ các trường.
Theo đó, 2 nữ sinh đánh nhau vì tình. Cụ thể, có một cậu học sinh lớp 11 của trường THPT Việt Bắc đang yêu cô gái (tên là H. Q.) cùng khối 11 trường này. Nhưng sau một thời gian yêu nhau, cậu con trai này lại không yêu H.Q. nữa mà yêu một cô gái khác ở trường THPT chuyên Chu Văn An. Vì vậy, em H.Q. ghen quá rồi hẹn cô gái kia gặp mặt và có những lời cãi vã, xô xát, đánh nhau.
Trước đó, các cháu chỉ là xô xát nhẹ, chưa đến mức đánh nhau nhưng có túm tóc, giật tóc. Nhưng thời điểm đó, đã có người lớn can ngăn, sau các cháu lại hẹn nhau ra đèo Giang Văn Vỉ (TP Lạng Sơn), rồi xô xát trên đó. Có 3 em đang theo học khối lớp 11 của 2 trường, 2 em đã được bố mẹ đưa vào bệnh viện kiểm tra chụp chiếu và chỉ bị xây xát mặt, không nguy hại đến cơ thể”.
Theo bà Châu, trong một thời gian khá dài, kể từ năm 2010 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã không xảy ra ẩu đả giữa các học sinh và các nhóm học sinh với nhau.
Ông Đặng Hồng Cường – Hiệu trưởng trường THPT Việt Bắc (Lạng Sơn) cho biết: “Đến lúc này, nhà trường đang phối hợp với trường THPT Chu Văn An và các cơ quan chức năng vào cuộc để xử lý, xem xét mức độ vi phạm của từng học sinh.
Các em đang viết tường trình sự việc. Khi xác định được mức độ vi phạm, nhà trường sẽ dựa vào nội quy, quy chế của Bộ GD để xử lý, các hình thức xử lý chủ yếu là răn đe, vừa đảm bảo tính nhắc nhở, vừa mang tính giáo dục học sinh và không để sự việc tiếp diễn”.
Mời quý độc giả xem thêm video: 

Ông trùm cờ bạc tỷ đô “lão Phật gia” bị bắt ở Việt Nam

Ông trùm cờ bạc Zhou Yun Miao (SN 1969, trú tại Ôn Châu, Chiết Giang, Trung Quốc) bị bắt ở Việt Nam sau khi ung dung ngoài vòng phát luật trong nhiều năm.

Bị Công an Trung Quốc và Interpol ra quyết định truy nã “đỏ” nhưng với thâm niên lăn lộn trong thế giới giang hồ và sự tinh quái của một “ông trùm” cờ bạc, Zhou Yun Miao (SN 1969, trú tại Ôn Châu, Chiết Giang, Trung Quốc) vẫn ung dung ngoài vòng phát luật trong nhiều năm. Tại Trung Quốc, gã được giới giang hồ đặt cho biệt danh “lão Phật gia” bởi hắn chính là kẻ cầm đầu một đường dây chuyên tổ chức đánh bạc trực tuyến cực “khủng” tại châu Á. Tổng số tiền luân chuyển trong đường dây này lên tới hàng tỷ USD.

Đối tượng Zhou. (Ảnh do cơ quan điều tra cung cấp).
Ông trùm cờ bạc Zhou Yun Miao. (Ảnh do cơ quan điều tra cung cấp).

Đột nhập phòng trọ, trộm hiếp dâm nhân viên bán vé xe buýt

(Kiến Thức) - Trong lúc đồng bọn đứng bên ngoài cảnh giới, tên trộm đột nhập vào phòng trọ định lấy tài sản và nổi máu khống chế, hiếp dâm nhân viên bán vé xe buýt.

Đến trưa nay 19/4, Công an phường Tam Phú, quận Thủ Đức, TPHCM đang lập thủ tục bàn giao đối tượng Lê Nhật Trường (20 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) về Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Thủ Đức tiếp tục điều tra, truy bắt nghi can còn lại để xử lý các hành vi trộm cắp tài sản, hiếp dâm nhân viên bán vé xe buýt.
Dot nhap phong tro, trom hiep dam nhan vien ban ve xe buyt
 Đối tượng Lê Nhật Trường 

Hải Dương: Dân hoảng loạn vì chợ Phú Yên cháy trong đêm

(Kiến Thức) - Ngọn lửa bùng lên trong một gian hàng tại chợ Phú Yên sau đó lan sang 5 gian hàng khác khiến bà con tiểu thương hoảng hốt cứu cháy...

Vào khoảng 2h15 sáng 19/4, tại chợ Phú Yên (Phường Trần Phú, TP Hải Dương), ki ốt số 1 đường Bùi Thị Cúc bất ngờ bốc cháy. Đám cháy sau đó lan rộng sang các ki ốt liền kề. Ngay sau khi phát hiện vụ cháy, người dân tri hô và báo cáo lên lực lượng chức năng. Một số tiểu thương vội vã lấy nước dự phòng trong chợ để dập lửa, một số người khác cứu hàng sang khu vực an toàn.
Ông Nguyễn Đình Quý, người dân sống đối diện ki ốt số 1 cho biết: “Thời điểm xảy ra vụ cháy, tôi ngửi thấy mùi khét tưởng nhà mình cháy. Sau đó, tôi lên trần nhà, nhìn sang chợ thì thấy ngọn lửa bùng lên tại ki ốt số 1. Khi đó tôi tri hô bà con hàng xóm đến dập cháy và gọi báo lực lượng PCCC”.