Sợ bố mẹ chia đôi mảnh đất, anh trai giết em 3 tuổi

Thấy bố mẹ nói chuyện sẽ chia đất cho người em mới 3 tuổi, Vàng Seo Vềnh đã ra tay giết em trai rồi giấu xác, giả hiện trường vụ mất tích hòng để bố mẹ sau này sẽ chỉ còn mình Vềnh để thừa kế tài sản.

Ngày 11/5, Công an huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Vàng Seo Vềnh, sinh năm 2001, trú tại thôn Bản Pấy, xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà về tội danh Giết người. Vềnh là hung thủ sát hại em trai ruột chưa tròn 3 tuổi.
So bo me chia doi manh dat, anh trai giet em 3 tuoi
Vàng Seo Vềnh tại cơ quan Công an. (Ảnh: Cong an Lào Cai)
Trước đó, ngày 5/5, Công an huyện Bắc Hà nhận được tin báo về việc cháu Vàng Seo M. (sinh năm 2018), trú tại thôn Bản Pấy, xã Hoàng Thu Phố chết chưa rõ nguyên nhân. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Bắc Hà đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện nhiều manh mối trên thi thể nạn nhân nghi bị sát hại.
Trong thời gian này, anh trai (cùng cha khác mẹ) của nạn nhân là Vàng Seo Vềnh, sinh năm 2001 đã bỏ nhà đi khỏi nơi cư trú. Qua quá trình xác minh, lực lượng chức năng đã xác định Vềnh đang ở xã Sín Chéng, huyện Si Ma Cai. Lực lượng công an đã cử 1 tổ công tác vận động và di lý đối tượng về trụ sở để tiếp tục điều tra làm rõ.
Tại cơ quan Công an, trước những bằng chứng không thể chối cãi, đối tượng Vàng Seo Vềnh đã cúi đầu nhận tội. Với lý do nhiều lần mâu thuẫn với cha là Vàng Seo Chả trong quá trình chia đất của gia đình, Vềnh đã nảy sinh ý định giết em trai để được hết tài sản.
Ngày 4/5, khi bố mẹ đi làm, Vềnh đã đưa em trai đến rừng vầu, sau đó sát hại em trai và chôn xuống đất, đến khoảng 17h30 thì về thôn báo em trai bị lạc. Vềnh cũng cùng mọi người đi tìm, sau đó tách riêng ra đi đào xác em trai lên rồi mang đến vị trí khác cách nhà hơn 1 km nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng về hiện trường vụ việc.
Hiện vụ anh sát hại em trai ruột chưa tròn 3 tuổi đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
>>> Xem thêm video: Đối tượng giết cụ bà, cướp tài sản rồi tới xem điều tra

Nguồn: Truyền Hình Vĩnh Long.

Chém mẹ, sát hại cha... những thảm kịch đau lòng từ nghịch tử

(Kiến Thức) - Một vụ có biểu hiện ngáo đá chém mẹ vừa xảy ra tại Gia Lâm, Hà Nội lại khiến dư luận xôn xao, bàng hoàng về hệ lụy mà ma túy và sự xuống cấp về đạo đức gây ra.

Chem me, sat hai cha... nhung tham kich dau long tu nghich tu

Ngáo đá chém mẹ đẻ: Tối 16/11, Công an Gia Lâm (Hà Nội) tạm giữ Nguyễn Hồng Giang (SN 1985, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, HN) để điều tra về hành vi chém chết mẹ đẻ. 

Chem me, sat hai cha... nhung tham kich dau long tu nghich tu-Hinh-2

Được biết, trước khi xảy ra vụ án, Giang cãi cọ với bà N.T.Th (SN 1962; mẹ đẻ của Giang) rồi dùng dao đâm khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Thời điểm gây án, Giang có biểu hiện bị ngáo đá. 

Ảo giác nghĩ bố đẻ là con lợn, nghịch tử dùng dao sát hại bố

(Kiến Thức) - Lý Văn Tình là đối tượng nghiện rượu rồi sinh ra ảo giác, nghĩ bố mình là con lợn nên đã dùng dao kim loại màu đen, dài khoảng 40cm sát hại bố.

Ngày 9/10, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đang tạm giữ đối tượng Lý Văn Tình (SN 1976, xóm Bản Hoá, xã Dân Chủ, huyện Hòa An) để điều tra về hành vi giết bố đẻ.
Ao giac nghi bo de la con lon, nghich tu dung dao sat hai bo
 Đối tượng Lý Văn Tình.

Theo điều tra, vụ sát hại bổ đẻ xảy ra vào khoảng 17h ngày 7/10, người dân xóm Bản Hóa nghe thấy tiếng kêu lớn phát ra từ nhà ông Lý Văn M. (SN 1938, trú cùng địa chỉ trên). Ngay sau đó, người dân chạy sang thì bàng hoàng phát hiện ông M. đã tử vong, trên người có nhiều vết thương.

Nhận được tin báo, Công an huyện Hòa An cùng các đơn vị chức năng đã triển khai lực lượng nắm tình hình, xác định và truy tìm hung thủ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Hòa An đã xác định được hung thủ gây ra vụ án là Lý Văn Tình. Bước đầu cơ quan công an xác định, do Tình nghiện rượu sinh ảo giác, nghĩ ông M. là con lợn nên đã dùng dao kim loại màu đen, dài khoảng 40cm sát hại bố.

Được biết, Lý Văn Tình là con trai ông Lý Văn M. Sau khi xây dựng gia đình, Tình ở cùng nhà với ông M. Do vợ con Tình thường xuyên đi làm ăn xa nên hằng ngày chỉ có 2 bố con ở nhà. Lý Văn Tình nghiện rượu đã lâu nên nhiều lúc không được tỉnh táo. Thời gian gần đây, gia đình có đưa Tình đi khám chữa bệnh.

Hiện vụ ảo giác nghĩ bố đẻ là con lợn, nghịch tử dùng dao sát hại nạn nhân đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video: Kinh hoàng con nghiện dùng búa đinh sát hại bố đẻ