Siêu mẫu Minh Tú: “Tôi chưa bao giờ khóc vì đàn ông”

Minh Tú thừa nhận, trong chuyện tình cảm cô luôn là người làm tổn thương đối phương. Cô chưa từng khóc vì đàn ông nhưng lại có sự thấu hiểu nỗi đau của cộng đồng LGBT.

Ngoài công việc của một người mẫu, thời gian gần đây, Minh Tú thực hiện chương trình podcast chữa lành. Qua từng tập phát sóng, người đẹp và những khách mời đặc biệt chia sẻ về câu chuyện từng xảy ra trong quá khứ liên quan đến chủ đề thú vị khác nhau. Đây cũng là cơ hội để người hâm mộ hiểu hơn về Minh Tú.

Trong số podcast mới nhất, Minh Tú có dịp trải lòng về 6 tháng bị mắc kẹt ở Bali do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đối với người đẹp, khoảng thời gian này là bước ngoặt ấn tượng về nhận thức.

Sieu mau Minh Tu: “Toi chua bao gio khoc vi dan ong”

Sau chia tay, Minh Tú và người yêu cũ vẫn là bạn. (Ảnh: Instagram)

Minh Tú hé lộ lý do vẫn làm bạn với người yêu cũ

Cụ thể, sau khi trở về Việt Nam từ chuyến công tác tại Mỹ, Minh Tú nhận được lời mời quay hình review cho một resort tại Bali. Người đẹp chia sẻ: "Thật sự tôi cũng ham tiền. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ là dịch đang ở Mỹ, Bali cũng gần, đi ba ngày là về, miễn sao mình cẩn thận là được. Ai ngờ ở lại đó 6 tháng luôn!".

Những ngày sống ở Bali, Minh Tú thường cập nhật hình ảnh, clip ghi lại cuộc sống đơn giản, khác hẳn với vẻ lộng lẫy, quyến rũ thường thấy mỗi khi cô xuất hiện trên thảm đỏ. Điều này khiến một số khán giả không hài lòng. Họ cho rằng là người của công chúng, hoạt động trong làng thời trang, Minh Tú cần chú ý hơn về hình ảnh, trang phục, không nên ăn mặc luộm thuộm.

Sieu mau Minh Tu: “Toi chua bao gio khoc vi dan ong”-Hinh-2
Sieu mau Minh Tu: “Toi chua bao gio khoc vi dan ong”-Hinh-3

Hình ảnh Minh Tú tại Bali. (Ảnh: FBNV)

"Trên đảo làm gì có đồ đẹp đâu mà mặc? Cứ sống vậy sẽ rất gò bó. Rất nhiều người không hài lòng khi tôi đi theo hình ảnh đời, như vậy không sang trọng, đẳng cấp. Nhưng tôi nghĩ rằng mình làm gì, trước tiên bản thân vui vẻ và cảm thấy thích. Tôi cảm thấy những gì tôi mang lại trong chuỗi Vlog là những năng lượng tích cực, có thể xoa dịu tinh thần của mọi người trong giai đoạn dịch bệnh. Việc tôi làm cũng không ảnh hưởng, tổn hại đến ai", Minh Tú bày tỏ quan điểm.

Nửa năm mắc kẹt ở Bali, Minh Tú nhận thấy có rất nhiều người quan tâm đến cô, trong đó có cả người yêu cũ. Họ nhắn tin hỏi thăm và ngỏ ý muốn giúp đỡ cô. Nữ siêu mẫu ngại ngùng kể lại: "Trong chuyện tình cảm, tôi làm tổn thương rất nhiều người nhưng họ vẫn tốt với tôi. Tôi không muốn níu kéo lâu dài khi không còn cảm xúc. Nhưng họ nói với tôi rằng: Khi quen em, em là người tử tế. Sau khi kết thúc, họ vẫn trân trọng và muốn giữ tôi ở cương vị một người bạn".

Minh Tú: "Tôi chưa bao giờ khóc vì đàn ông, toàn khóc vì các bạn LGBT"
 Sieu mau Minh Tu: “Toi chua bao gio khoc vi dan ong”-Hinh-4

Minh Tú thấu hiểu những tổn thương, mất mát của những người trong cộng đồng LGBT. (Ảnh chụp màn hình)

Công việc đầu tiên của Minh Tú sau khi trở về Việt Nam là làm huấn luyện viên chương trình Đại sứ Hoàn mỹ Việt Nam 2020. Ngoài việc tìm ra thí sinh phù hợp với tiêu chí ban tổ chức đưa ra, có thể đại diện Việt Nam đến với cuộc thi sắc đẹp quốc tế, Minh Tú muốn mang đến tiếng cười cho khán giả. Đồng hành với Minh Tú trong chương trình này là rất nhiều thành viên trong ê-kíp. Người đẹp khẳng định, cô mang theo ê-kíp hùng hậu không phải để ra vẻ với mọi người mà là để hỗ trợ các thí sinh.

"Tôi biết rất rõ các bạn LGBT khi họ chọn vào đội tôi, họ đặt cho tôi niềm tin rất lớn. Các bạn có khao khát mãnh liệt. Đội của tôi có 5 người, nếu may mắn, chỉ có một người làm hoa hậu thôi! Những bạn còn lại thì sao? Tôi phải làm thế nào để đẩy hình ảnh, giúp các bạn dễ dàng có được việc làm. Các bạn LGBT tỉ lệ được chọn vào công việc khó hơn. Những gì tôi nhận lại sau Đại sứ Hoàn mỹ Việt Nam 2020 này rất nhiều so với số tiền tôi bỏ ra.

Sieu mau Minh Tu: “Toi chua bao gio khoc vi dan ong”-Hinh-5

Minh Tú từng khóc vì các thành viên trong cộng đồng LGBT. (Ảnh: FBNV)

Tôi cũng không biết tại sao tôi rất yêu thương cộng đồng LGBT. Tôi khẳng định tôi chưa bao giờ phải khóc vì một người đàn ông nhưng phải khóc vì mấy bạn LGBT này rất nhiều. Có thể từ nhỏ, tôi đã lớn lên cùng với họ. Tôi hiểu được những mất mát, tổn thương rất lớn trong tâm hồn họ. Từ đó, tôi có thể thông cảm được", Minh Tú trải lòng.

Minh Tú cho rằng muốn người khác đối xử với mình như thế nào, trước tiên, bản thân mình phải đối xử tử tế, chân thành với họ trước. Đây cũng chính là lý do cô nhận được nhiều tình cảm từ các học trò và người hâm mộ.

Minh Tú bị đào ảnh cũ với style bà thím đón Tết

Minh Tú bị dân tình đào lại ảnh cũ siêu hài. Nàng siêu mẫu lập tức gỡ điểm bằng bộ ảnh kỉ niệm 10 năm vào nghệ thuật.

Trào lưu đào lại ảnh cũ của người nổi tiếng luôn mang đến nhiều bất ngờ thú vị cho cư dân mạng. Và nạn nhân mới nhất chính là Minh Tú. Những hình ảnh này được nàng siêu mẫu đăng từ 8 năm trước khi cô đang vui đón năm mới.

Minh Tú 'Tam ca Áo trắng' làm mẹ đơn thân, nuôi con bệnh tật ở Mỹ

Sang Mỹ, ca sĩ Minh Tú nhóm Tam ca Áo trắng dành 7 năm chăm con trai đau bệnh, sống bằng tiền tích cóp và rời xa sân khấu.

Trở về Việt Nam sau hơn 10 năm xa quê hồi tháng 12/2022, nhóm Tam ca Áo trắng lần đầu trải lòng về lý do tan rã và cuộc sống của mỗi chị em ở xứ người tại chương trình The Khang show.

Chị cả - ca sĩ Tuyết Ngân - bày tỏ sự bất ngờ, xúc động khi nhóm vẫn được khán giả chào đón nồng nhiệt dù vắng bóng đã lâu. Sau khi tham gia một đêm nhạc cùng nhạc sĩ Trần Tiến, họ không tin mình bỗng nổi tiếng trên mạng xã hội.

Thập niên 1990, Tam ca Áo trắng cùng sinh hoạt tại Nhà thiếu nhi quận 1, TP.HCM. Tuyết Ngân thường được thầy Lê Vĩnh Phúc cho đơn ca, Minh Thư và Minh Tú song ca.

Khoảng năm 1992, nhóm Tam ca Áo trắng với 3 thành viên mới ra đời. Họ bắt đầu đi diễn ở những sân khấu nhỏ như Quán nhạc sĩ, Nhà văn hóa Thanh niên... với phong cách "một thời để nhớ".

“Khi chúng tôi bước ra sân khấu, nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên giới thiệu: 'Sự xuất hiện của các ca sĩ trong tà áo dài trắng - Tam ca Áo trắng'.

Minh Tu 'Tam ca Ao trang' lam me don than, nuoi con benh tat o My

Tam ca Áo trắng giao lưu cùng MC Nguyên Khang.

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ở hàng ghế khán giả đã vỗ tay, khen cái tên dễ thương. Từ đó, cái tên này gắn liền với chặng đường ca hát của 3 chị em”, Tuyết Ngân nói.

Tuyết Ngân, Minh Thư và Minh Tú phát hành nhiều album riêng lẻ và kết hợp, trong đó họ nhớ nhất album tiếng Nhật.

Album nằm trong chuỗi sản phẩm của một nhạc sĩ Nhật Bản kết hợp các giọng ca Việt Nam (trong đó có Siu Black). Thời gian đó, cả nhóm dành 1-2 giờ học tiếng Nhật mỗi tuần, luyện phát âm và hát tiếng Nhật.

Hai album của Tam ca Áo trắng phát hành rộng rãi tại Nhật Bản giúp 3 chị em được khán giả yêu mến. Khi sang Nhật, họ được khán giả nhận ra và xin chữ ký.

Thậm chí, khi Minh Thư cưới, một đoàn phóng viên Nhật Bản đã sang tận nơi ghi hình. MC Nguyên Khang nhận định với sức hút này, Tam ca áo trắng có thể gọi là sao quốc tế giai đoạn đó.

'Phố xa' - Tam ca Áo trắng

Dù vậy, thời đỉnh cao, Tam ca Áo trắng chỉ nghĩ mình là những "cô học trò ngây thơ, trong sáng". Cả nhóm đi diễn, chị cả Tuyết Ngân luôn chăm sóc, quản lý các em còn toàn bộ cát xê đều nhờ mẹ giữ giúp.

Sau khi mẹ mất, cha của các cô thay mẹ tiếp tục công việc quản lý tài chính cho 3 con gái yên tâm đi hát. Mỗi tuần, ông để 3 chiếc bao thư tiền tiêu vặt cho các con ở đầu giường.

Khi sự nghiệp ổn định, ca sĩ Tuyết Ngân lấy chồng, theo gia đình sang Mỹ định cư. Hai em gái Minh Tú - Minh Thư không thể duy trì hoạt động của nhóm.

Tại Mỹ, Tuyết Ngân mở một spa nhỏ như ước mơ từ khi còn ở Việt Nam. Sau đó, Minh Tú cũng sang Mỹ, định cư ở California vì sức khỏe của con trai.

Ca sĩ kể 7 năm ở Mỹ, cô không làm gì, chỉ chi tiêu bằng tiền tích cóp và tập trung lo cho con.

“Giai đoạn đó, tôi thỉnh thoảng đi hát hoặc biên tập cho các chương trình từ thiện của nhà thờ. Công việc có một chút thu nhập, lại đỡ buồn, giúp tôi khuây khỏa khi sống xa quê”, Minh Tú cho hay.

Minh Tu 'Tam ca Ao trang' lam me don than, nuoi con benh tat o My-Hinh-2

Host Nguyên Khang tin rằng, những hoạt động thiện nguyện của Minh Tú gieo duyên lành, phần nào tiếp thêm niềm tin, sức mạnh cho con trai cô vượt qua giai đoạn hiểm nghèo.

Dù mạnh mẽ, Minh Tú không tránh khỏi những phút yếu lòng, muốn gục ngã. Tuyết Ngân luôn thấy thương em gái, mong cô có một bờ vai nương tựa, chia sẻ khó khăn.

Minh Thư tin rằng chị gái song sinh đã đặt quá nhiều sự quan tâm, hy sinh cho con nên không còn nghĩ đến chuyện riêng tư.

Trong gần 20 năm, 3 chị em Tam ca Áo trắng có lúc ở Việt Nam, lúc ở Mỹ nhưng ít khi sống gần nhau để đưa nhóm nhạc trở lại hoạt động. Vì khoảng cách cách địa lý, họ phải trì hoãn khát khao hát cho khán giả trong nước.

Sau lần về nước, Tuyết Ngân tin rằng 3 chị em cần suy nghĩ nghiêm túc về chuyện tái xuất. Cô dự định tạo lập kênh riêng, đăng tải các sản phẩm cũ và cập nhật sản phẩm mới để khán giả có nơi tìm nghe nhóm nhạc nổi tiếng một thời.