Shipper muốn bỏ nghề khi ‘thượng đế’ ghi địa chỉ mà như thách đố

Vị thượng đế vui tính đến nỗi ghi địa chỉ chuyển hàng quá đáng đến nỗi khiến shipper chỉ còn biết vừa cười vừa khóc.

Thời công nghệ 4.0, chuyện ngồi nhà mua sắm "cả thế giới" qua các ứng dụng trực tuyến đã trở thành một phần cuộc sống của các chị em.

Chính vì mua sắm qua mạng như một niềm đam mê nên đôi khi các "thượng đế" vui tính, thích trêu chọc shipper một chút cho… đời thêm vui.

Mới đây, một tài khoản "hồn nhiên" đến nỗi ghi chú địa chỉ chuyển hàng quá đáng đến nỗi khiến shipper chỉ còn biết vừa cười vừa khóc mà thôi.

Shipper muon bo nghe khi ‘thuong de’ ghi dia chi ma nhu thach do

Shipper phát khóc khi đọc địa chỉ. 

Dòng địa chỉ của khách hàng như sau: "Tới cầu Ông Cố, nhảy xuống bơi 200m về hướng mặt trời mọc là chưa tới. Leo lên thêm 20km nữa là tới: Xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuân, Sóc Trăng".

Đi làm shipper "đánh bóng mặt đường" cả ngày, nhặt nhạnh từng đồng đã vất vả lắm rồi, "thượng đế" này còn bắt shipper trở thành vận động biên bơi lội kiêm nhà địa lý học thì sống thế nào đây?

Màn đánh đố shipper nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt bày tỏ cảm xúc. Đa phần cư dân mạng cho rằng nếu gặp phải vị "thượng đế" kiểu này: "Giao hàng một lần xong là bỏ nghề một đời" luôn và ngay.

- Chơi gì chơi dơ quá vậy? 

- Kiện hàng này không dành cho shipper sống vội

- Mình có được bùng khách không mọi người nhỉ?

-  Ngang ngược thực sự, bỏ nghề luôn chứ còn gì nữa, haha.

Bên cạnh những bình luận hóm hỉnh, cộng đồng mạng cũng tranh thủ góp vui bằng những địa chỉ "chất" không kém.

Shipper muon bo nghe khi ‘thuong de’ ghi dia chi ma nhu thach do-Hinh-2

Đặt hàng theo kiểu mộng mơ

Shipper muon bo nghe khi ‘thuong de’ ghi dia chi ma nhu thach do-Hinh-3

Kẻ cắp lại gặp bà già thôi!

Shipper muon bo nghe khi ‘thuong de’ ghi dia chi ma nhu thach do-Hinh-4

Kim Tử Long kể chuyện làm shipper giao cơm suốt những ngày dịch Covid-19

Dù là nghệ sĩ đình đám của sân khấu cải lương nhưng NSƯT Kim Tử Long cũng trải qua mùa dịch khá vất vả mệt mỏi.

Mới đây, khi tham gia một chương trình truyền hình, NSƯT Kim Tử Long xuất hiện trong vai trò ban giám khảo và có những chia sẻ về cuộc sống của bản thân trong mùa dịch vừa qua. Anh cho biết: "Trong suốt thời gian dịch ở nhà không có show, tôi có thêm một nghề mới là đi làm shipper giao cơm. Cứ 1 tới 2 tuần, tôi lại tập trung tất cả mọi người trong gia đình vào để nấu cơm. Tôi làm từng phần cơm hộp như thế xong rồi bỏ lên xe mang đi giao cho mọi người, làm từ thiện.

Trước khi tới mỗi địa điểm phát cơm, tôi phải gọi cho phường đó để thông báo trước rồi nhắc họ cử đại diện ra nhận quà, chứ không phát kiểu xô bồ. Từ đó, tôi học được thêm nghề mới là shipper giao cơm, mỗi tội không được tiền. Chính những việc làm đó đã mang lại cho tôi niềm vui, niềm hạnh phúc vì được trao đi yêu thương đến với mọi người".

Chàng shipper có tài lẻ biến khối rubik sắc màu thành tranh chân dung

Đỗ Đức Hải (28 tuổi, Hà Nội), dù chỉ làm nghề shipper và không qua trường lớp nghệ thuật nào nhưng lại có khả năng tạo ra những bức tranh rubik chân thực.

Đam mê những khối rubik đầy mê hoặc

Chia sẻ với PV ĐS&PL, Đức Hải cho hay, cách đây 3 năm, anh có cơ duyên biết đến bộ môn làm tranh rubik từ một nghệ sĩ nổi tiếng người nước ngoài. Những hình ảnh sống động từ khối rubik đã thôi thúc anh tìm tòi và bén duyên từ đó.

Đánh giá shipper 1 sao, cô gái 19 tuổi bị mất mạng

Đánh giá shipper 1 sao vì mãi không giao hàng đến nơi, cô gái 19 tuổi bị shipper tấn công, cuối cùng mất mạng oan uổng.

Sự việc đau lòng xảy ra ở một khu ăn uống thuộc quận Huyền Vũ, thành phố Nam Kinh, Giang Tô, Trung Quốc. Một cô gái 19 tuổi họ Hứa và một quản lý cửa hàng 21 tuổi đã thiệt mạng, tất cả là vì một ly trà sữa và tên sát nhân là người giao hàng (shipper).

Theo thông tin đăng tải, cô Hứa gọi một cốc trà sữa khi đang làm việc trong một nhà hàng. Thế nhưng đợi mãi shipper không giao đến nên cô Từ tức giận, đã đánh giá cho nhân viên này 1 sao trên ứng dụng gọi đồ ăn.