Shipper ăn cắp bó hoa tiền trị giá nghìn USD

Muốn gây bất ngờ cho bạn trai bằng bó hoa tiền thật, Sunitra Boonyaem (Thái Lan) hốt hoảng khi món quà biến mất cùng người tài xế giao hàng.

Shipper an cap bo hoa tien tri gia nghin USD

Sunitra Boonyaem không nhận được bó hoa dù trên ứng dụng giao hàng thông báo việc vận chuyển đã thành công.

Muốn gây bất ngờ cho người bạn trai vừa tốt nghiệp đại học, Sunitra Boonyaem (sống tại tỉnh Samut Prakan, Thái Lan) quyết định chuẩn bị món quà là bó hoa tươi kèm tiền mặt trị giá 53.000 baht (khoảng 1.530 USD), theo Bangkok Post.

Boonyaem đã đặt làm bó hoa online và sắp xếp để nó được giao vào sáng 20/2 tới nhà riêng ở Bang Sao Thong. Khoảng 8h30 hôm đó, cửa hàng hoa thông báo với cô rằng một tài xế taxi công nghệ đã đến lấy món quà và gửi một đường link để cô theo dõi việc giao hàng.

Khi chiếc taxi đến gần nhà Boonyaem, thông báo trên đường link cho biết đơn hàng đã được giao song nữ khách hàng vẫn chưa hề nhận được.

Boonyaem nhanh chóng gọi điện cho tài xế taxi, người này cho biết đã có người đến lấy bó hoa. Sau đó, cô yêu cầu một bức ảnh để làm bằng chứng giao hàng nhưng tài xế cho biết không chụp lại và ngắt máy.

Shipper an cap bo hoa tien tri gia nghin USD-Hinh-2

Bó hoa tiền của Boonyaem biến mất cùng tài xế giao hàng.

Cô gái nhanh chóng liên lạc với cửa hàng hoa và ban đầu được thông báo rằng sẽ không sao. Tuy nhiên sau đó, cửa hàng cũng nhận ra không thể tìm lại bó hoa.

Boonyaem cũng báo cảnh sát. Thấy vụ việc chưa tiến triển, cô tiếp tục nhắn tin cho trang Facebook Sai Mai Tong Rot nhờ giúp đỡ. Trang này nổi tiếng nhờ giúp kết nối những người có nhu cầu với các cơ quan có thẩm quyền như cảnh sát.

Trang này đã liên hệ Supasak Poreeyanon, cảnh sát trưởng Bang Sao Thong, để nhờ hỗ trợ giúp đỡ vụ việc.

Bạn trai của Boonyaem (giấu tên) không hay biết về món quà của bạn gái. Anh cho hay cũng đã lên kế hoạch gây bất ngờ cho bạn gái bằng một màn cầu hôn trong ngày hôm đó. Song, khi anh quỳ xuống, cô bật khóc. Ban đầu, anh tưởng bạn gái không kìm được nước mắt vì hạnh phúc.

Sau đó, Boonyaem mới tiết lộ rằng bó hoa tiền thật cô đặt tặng anh đã biến mất.

Nhà nằm lọt thỏm giữa bùng binh đường, 40 năm quyết không di dời

Sau 40 năm sống giữa bùng binh, cặp vợ chồng chủ nhà vẫn quyết tâm ở lại dù có những bất tiện.

Clwyd Howatson, 64 tuổi và vợ Anwen, 60 tuổi, ở xứ Wales, Anh đã sống giữa bùng binh đông đúc xe cộ qua lại hơn 40 năm. Với nhiều người, cuộc sống như vậy có thể bất tiện nhưng với cặp vợ chồng này không hề cảm thấy bị làm phiền. Điều duy nhất khiến họ bất tiện là khi đặt hàng, shipper không thể tìm thấy nhà do chung mã bưu điện với các hộ dân xung quanh.

Nha nam lot thom giua bung binh duong, 40 nam quyet khong di doi

Nhìn từ trên cao căn nhà tọa lạc giữa bãi cỏ xanh của bùng binh (Ảnh: The Sun)

Nhà của cặp đôi này nằm lọt giữa bùng binh, nhìn từ trên cao khung cảnh đẹp như tranh với bãi cỏ xanh bao bọc xung quanh. Gia đình đã sống ở đây hơn 40 năm nhưng cặp vợ chồng vẫn quyết định sống tiếp ở đây bất chấp khó khăn khi shipper giao hàng và mối nguy hiểm từ các vụ tai nạn.

Ông Clwyd Howatson cho hay: "62 năm sống ở đây, có nhiều kỷ niệm vui. Chúng tôi thích ngắm khung cảnh núi non và không bị hàng xóm lấn chiếm".

Bà Anwen cho hay đã quen với tiếng ồn của xe cộ chạy qua hằng ngày và không còn nghe thấy tiếng ô tô nữa.

Nha nam lot thom giua bung binh duong, 40 nam quyet khong di doi-Hinh-2

Sau khi tuyến đường tránh hoàn thành năm 1970, nhà chức trách bắt đầu làm bùng binh quanh nhà do gia chủ không chuyển đi (The Sun)

Cha của ông Clwyd và mẹ chuyển đến căn nhà mà vợ chồng ông đang sống năm 1960. Ban đầu, không có bùng binh hay tuyến đường tránh xung quanh. Cuối những năm 1970, khi tuyến đường tránh được hoàn thành, cơ quan chức năng có kế hoạch làm bùng binh. Tuy nhiên, gia đình gia đình Howatson từ chối rời đi vì không thể xây dựng một căn nhà khác trên diện tích nhỏ. Dù gia đình không rời đi, nhà chức trách vẫn làm theo kế hoạch và bùng binh được hoàn thành năm 1980.

Năm nay, căn nhà vẫn thuộc sở hữu của con cháu ông David John với 7 người con và 12 người con người cháu thường xuyên ghé qua. Để ngăn tiếng ồn, vợ chồng ông Clwyd đã làm cửa kính 2 lớp. Con đường xung quanh chỉ đông đúc lúc cao điểm vài lần trong ngày chứ không phải cả ngày.

Nha nam lot thom giua bung binh duong, 40 nam quyet khong di doi-Hinh-3

Vợ chồng ông Clwyd sẽ tiếp tục sống ở đây thêm nhiều năm (Ảnh: The Sun)

Sống ở địa điểm độc đáo và đặc biệt, ông Clwyd tự hào căn nhà của mình là nơi lý tưởng để ngắm phong cảnh bình dị vùng nông thôn xứ Wales. Ông cảm thấy tự hào nhìn lũ trẻ chơi đùa giữa cảnh thiên nhiên như khi mình còn nhỏ. "Khung cảnh thật đẹp, chúng tôi may mắn khi có được nơi ở này", ông bày tỏ.

Khác với mọi người, gia đình ông Clwyd không phải bận tâm đến việc nói chuyện với hàng xóm, đi lại thuận tiện. "Chúng tôi không phải bận tâm về hàng xóm vì không có ai ở trong bùng binh", ông chia sẻ.

Đang ngủ, bé trai bỗng tỉnh giấc vì bị trăn siết chặt quanh người

Đang ngủ giữa đêm, cậu bé 8 tuổi cảm thấy đau nhức người dữ dội, liền mở mắt ra xem thử rồi thấy cảnh tượng vô cùng kinh hãi nên lập tức hét lớn gọi bố mẹ.

Sự việc xảy ra vào vài ngày hôm trước tại Queensland (Australia). Vào lúc nửa đêm, bé trai 8 tuổi đang ngủ thì cảm thấy đau nhức người dữ dội. Mở mắt ra, cậu bé vô cùng kinh hãi khi thấy con trăn dài gần 1 m đang siết chặt lấy thân mình.
Trong lúc hoảng loạn, cậu bé liền hét lớn gọi bố mẹ. Nghe tiếng kêu cứu của con trai, người bố nhanh chóng chạy tới và thấy cảnh tượng cậu bé bị con trăn quấn quanh người. Anh ta lập tức gọi điện tới trung tâm cứu hộ cùng chuyên gia bắt rắn. Rất may, bé trai kịp thời được giải cứu khỏi con trăn một cách an toàn.