Say rượu con trai chém mẹ tử vong rồi tự sát

(Kiến Thức) - Say rượu, người đàn ông 52 tuổi đã dùng hung khí chém mẹ tử vong, rồi lấy đòn tre đánh vào đầu vợ, gây án xong, người này dùng dao đâm quanh vùng bụng để tự sát.

Ngày 19/9, trao đổi với PV, chỉ huy Công an huyện Hiệp Hòa (tỉnh Bắc Giang) xác nhận và cho biết trên địa bàn xã Đồng Tân vừa xảy ra vụ án con trai chém mẹ, đánh vợ rồi tự sát nghi do say rượu. 
 Theo thông tin ban đầu, tối ngày 17/9, ông Nguyễn Văn Lương (52 tuổi, trú tại thôn Hòa Bình, xã Đồng Tân, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) sau khi uống rượu say đã dùng hung khí chém nhiều nhát khiến bà Nguyễn Thị Tiệp (88 tuổi, mẹ ruột Lương) tử vong. 
Say ruou con trai chem me tu vong roi tu sat
 Ảnh minh họa.
Chưa dừng lại ở đó, ông Lương dùng đòn bằng tre đánh vào đầu vợ là bà Nguyễn Thị Việt (51 tuổi) dẫn đến thương tích. Gây án xong, ông Lương tự dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng bụng của mình tự sát.
Cả 3 người sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên bà Tiệp đã tử vong. Ông Lương và vợ đang cấp cứu tại bệnh viện.
Chỉ huy Công an huyện Hiệp Hòa cho biết thêm, gia đình ông Lương có chút mâu thuẫn nhỏ, trước khi gây án gã có uống rượu say.
Hiện Công an huyện Hiệp Hòa đang phối hợp với Công an tỉnh Bắc Giang điều tra làm rõ vụ việc.

Phó Chủ tịch Hà Nội thăm bệnh nhân lễ hội âm nhạc Hồ Tây thì có gì sai?

Cộng đồng mạng đang lên án dữ dội việc phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý đã đi thăm các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện sau khi tham gia lễ hội âm nhạc diễn ra tại công viên nước Hồ Tây. 

Sự lan truyền thông tin này một lần nữa cho thấy sự chia sẽ thiếu tìm hiểu thông tin của cộng đồng.
Họ cho rằng tại sao ông Quý lại không đi thăm các bệnh nhân đang ở trong khu thuê trọ bị cháy gần bệnh viện Nhi trung ương mà lại đi thăm hỏi “tụi ngáo đá, chơi má túy” ở lễ hội âm nhạc Hồ Tây. Thậm chí nhiều người còn mỉa mai ác ý là “sao không để cho chúng chết bớt đi”, và gọi hành động ông Quý đi thăm các bệnh nhân tham dự lễ hội âm nhạc là “ngu ngốc”.

Hà Nội: Lộ diện “ông chủ” chiếm lòng đường trông giữ xe trái phép

(Kiến Thức) - UBND phường Hoàng Liệt, Hà Nội đã yêu cầu người đàn ông chiếm lòng đường, vỉa hè trông giữ xe trái phép dừng ngay việc này lại, đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý.

Hôm nay 19/9, trao đổi với PV Kiến Thức, ông Trần Toàn Thương - Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) cho biết, phường vừa phối hợp với các cơ quan chức năng của quận xác định được “ông chủ” chiếm lòng đường, hè phố trông giữ xe trái phép trên phố Linh Đường và các tuyến phố trong khu đô thị HH Linh Đàm để lập các điểm trông giữ xe máy, xe ô tô không phép là Trần Cửu Cường (SN 1987).
Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt khẳng định, phường Hoàng Liệt không “bảo kê” các điểm trông giữ xe trái phép. 

Công an TP Hà Nội vào cuộc vụ Trưởng đồn công an vào nhà nghỉ

(Kiến Thức) - Lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị sẽ xác minh thông tin Trưởng đồn công an số 16 (Công an huyện Quốc Oai, Hà Nội) vào nhà nghỉ với vợ người khác gây xôn xao dư luận.

Liên quan đến thông tin vụ việc Trưởng đồn Công an số 16 (CA huyện Quốc Oai, TP Hà Nội) vào nhà nghỉ với vợ người khác gây bức xúc dư luận. Trao đổi với PV Kiến Thức Đại tá Nguyễn Văn Viện - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị sẽ kiểm tra ngay thông tin này.
Cong an TP Ha Noi vao cuoc vu Truong don cong an vao nha nghi
 Nhà nghỉ nơi xảy ra vụ việc.