Sau tiếng kêu cứu, hoảng hồn phát hiện thanh niên chết cháy

Phát hiện phòng trọ bốc cháy dữ dội, người dân chạy đến dập lửa cứu người nhưng bất thành.

Rạng sáng 14/3, lực lượng công an vẫn đang khám nghiệm hiện trường vụ việc nam thanh niên bị chết cháy trong phòng trọ. Nạn nhân là anh Nguyễn Tuấn D. (25 tuổi).
Sau tieng keu cuu, hoang hon phat hien thanh nien chet chay
Nhiều người theo dõi cảnh sát khám nghiệm trong căn phòng bị cháy. Ảnh: Xuân Ngọc. 
Thông tin ban đầu, vụ cháy nhà xảy ra khoảng 20h30 tại hẻm nhỏ ở đường Cầu Dứa-Phú Nông (xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang).
Theo đó, thời điểm trên, lửa bốc lên dữ dội từ phòng trọ trong hẻm. Chạy đến kiểm tra, hàng xóm nghe nhiều tiếng kêu cứu bên trong, tìm cách dập lửa cứu người nhưng bất thành.
Khi hỏa hoạn được khống chế, mọi người phát hiện anh Nguyễn Tuấn D (25 tuổi) chết cháy, thi thể co quắp do kẹt trên gác lửng. Đồ đạc cùng nhiều tài sản trong phòng trọ bị cháy rụi.
Theo chủ trọ, nạn nhân thuê phòng sống ở đây được hai năm, làm nghề thợ xây.

Vì sao 3 bà cháu chết thảm trong tiệm vàng cháy rực?

Do để phòng chống trộm, tiệm vàng Thạnh Dũng khoá 3 lớp cửa nên khi ngọn lửa bùng phát, các nạn nhân không mở được cửa và bị kẹt lại trong đám cháy.

Được biết, 3 bà cháu nạn nhân gồm, bà Bùi Thị Quắn (60 tuổi), Bùi Đức Tính (18 tuổi), Hồ Huy Hoàng (14 tuổi).

Vừa dạy lại, cô giáo "không giảng bài 3 tháng" lại bị đình chỉ

(Kiến Thức) - Cô Trần Thị Minh Châu, giáo viên trường THPT Long Thới, huyện Nhà Bè, TP HCM, từng không giảng bài suốt 3 tháng khi lên lớp, vừa bị đình chỉ giảng dạy.

Ngày 14/3, ông Bùi Minh Bình, Hiệu trưởng Trường THPT Long Thới (huyện Nhà Bè, TP HCM), cho biết, do tiếp tục có những sai phạm trong quá trình giảng dạy, cô giáo Trần Thị Minh Châu (cô giáo "không giảng bài 3 tháng, từng bị dư luận lên án trước đây) lại vừa bị đình chỉ dạy để nhà trường xem xét và đưa ra quyết định xử lý kỷ luật.

Ám ảnh tiếng kêu cứu thất thanh vụ 2 người chết cháy

(Kiến Thức) - Người đầu tiên phát hiện vụ "cháy cửa hàng hoa 2 người chết trong biển lửa" đến phá cửa chữa cháy và nghe tiếng người cầu cứu nhưng bất lực nhìn nạn nhân tử vong.

Liên quan đến vụ cháy cửa hàng hoa, 2 người chết cháy xảy ra tại cửa hàng hoa tươi Hồng Nghĩa của gia đình chị Đinh Thị Hồng Nguyệt (SN 1984) trên đường Nguyễn Thái Bình (chợ Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). 
 Kể lại với PV, ông Trần Văn Tuyến (người đầu tiên phát hiện vụ cháy) cho biết, thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn khoảng 3h (sáng 22/10), ông vừa bước ra khỏi nhà để tập thể dục thì phát hiện lửa bốc cháy ngùn ngụt nên hô hoán mọi người để chữa cháy.