Sạt lở đất ở Tuyên Quang khiến 3 trẻ nhỏ tử vong

Trong lúc 4 cháu nhỏ lên đồi sau nhà (cạnh mỏ khai thác Barit) chơi thì bất ngờ đất sạt lở, vùi lấp khiến 3 cháu tử vong, một cháu bị thương.

Ngày 24/12, ông Vũ Văn Thụ, Chánh Văn phòng huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở đất, vùi lấp 4 cháu nhỏ, khiến 3 cháu tử vong, một cháu bị thương.
Theo đó, vụ sạt lở đất xảy ra khoảng 16h ngày 23/12, tại thôn Đồng Bèn 2, xã Thượng Ấm (huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang), 4 cháu nhỏ rủ nhau lên khu đồi sau nhà (cạnh mỏ khai thác Barit) chơi thì bất ngờ bị đất sạt lở, vùi lấp.
Sat lo dat o Tuyen Quang khien 3 tre nho tu vong
Ảnh minh họa. 
Nạn nhân tử vong là các cháu Trần Xuân T. (sinh năm 2011), Bùi Duy K. (sinh năm 2012) và Bùi Thị H. (sinh năm 2015, cả 3 cùng trú tại thôn Đồng Bèn 2, và đều là học sinh của Trường Tiểu học Thượng Ấm).
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, người dân trong thôn và lực lượng chức năng của xã đã có mặt tại hiện trường tổ chức tìm kiếm các nạn nhân. Hiện tại, thi thể các em đã được bàn giao về cho gia đình để mai táng theo phong tục địa phương.
Ông Thụ cho hay: "Các nạn nhân đều là con cháu của công nhân và bảo vệ khu mỏ Barit, nên các cháu đã lên đây chơi và không may xảy ra sự việc đau lòng. Trong sáng 24/12, lãnh đạo tỉnh và huyện cũng đã xuống gia đình các nạn nhân để thăm hỏi, động viên". Hiện vụ 3 trẻ nhỏ tử vong trong vụ sạt lở đất đang được các cơ quan chức năng huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang tiếp tục điều tra làm rõ.
>>> Xem thêm video: Đường sạt lở chỉ còn đủ cho một xe máy đi qua ở huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp

Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Học sinh đau đớn mất nhà, người thân do sạt lở đất ở Quảng Nam

(Kiến Thức) - Sạt lở đất tại Quảng Nam không chỉ khiến hàng chục người chết, nhà cửa bị chôn vùi mà có khiến nhiều nam sinh, nữ sinh vào cảnh tột cùng đớn đau khi mất những người thân, tương lai mịt mờ phía trước.

Hoc sinh dau don mat nha, nguoi than do sat lo dat o Quang Nam
 Trận sạt lở đất kinh hoàng trưa ngày 28/10 tại thôn 3 xã Phước Lộc khiến 5 người chết, 8 người hiện đang mất tích đã biến nam sinh Hồ Văn Lan, học sinh lớp 10/2, trường THPT Dân tộc nội trú Phước Sơn thành trẻ mồ côi.
Hoc sinh dau don mat nha, nguoi than do sat lo dat o Quang Nam-Hinh-2

Bố Hồ Văn Lan mất 6 năm về trước. Trận sạt lở đất vừa qua tại Phước Lộc đã cướp đi bà ngoại, mẹ và em gái của Lan khi họ ở trong ngôi nhà nhỏ bị vùi lấp do đất đá. Không còn nhà để về, ngoài nỗi đau mất người thân, tương lai của cậu học trò nghèo trở lên mịt mờ phía trước. Ảnh: Báo Quảng Nam.

Hành trình phá án: Bí ẩn thiếu nữ 15 tuổi bị hiếp, vứt xuống giếng

Đòi tiền không được hung thủ đã ra tay sát hại nạn nhân, hiếp dâm sau đó phi tang xác. Vụ án ghê rợn này được ANTV dựng lại trong chương trình Hành trình phá án

Hanh trinh pha an: Bi an thieu nu 15 tuoi bi hiep, vut xuong gieng

Theo tài liệu điều tra, sáng 2/11/2011, ông Đỗ Văn Nghiệp, trú tại thôn 7, xã Bình Thuận, thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk vào rẫy cà phê của mình tại buôn Yao, xã Ea Tul, huyện Cư M'gar, Đắk Lắk, tình cờ khi múc nước phát hiện dưới giếng bốc lên mùi hôi thối nồng nặc.

Hanh trinh pha an: Bi an thieu nu 15 tuoi bi hiep, vut xuong gieng-Hinh-2

Qua kiểm tra nhìn thấy bên dưới mặt nước nổi lên một bao tải trắng nghi là xác thú vật. Sau khi ông Nghiệp cùng người thân đến vớt bao tải từ dưới giếng lên và mở ra, bất ngờ phát hiện bên trong có một xác người đang trong thời kỳ phân hủy... 

Vùng sạt lở Trà Leng không còn bị cô lập

Người dân xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam có thể chạy xe di chuyển ra bên ngoài khi đường sá không còn bị chia cắt do sạt lở.

Chiều tối 21/11, bà Lê Thị Thu Hằng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trà Leng - xác nhận với VTC News thông tin trên.
Vung sat lo Tra Leng khong con bi co lap
Các phương tiện như xe múc được điều động đến Trà Leng để xử lý các điểm sạt lở. (Ảnh: L.H)