Sát hại bạn dã man bằng búa bổ củi

(Kiến Thức) - Sau khi chuốc rượu cho bạn uống say, lăn ra ngủ, người bạn thân hiện nguyên hình là kẻ cướp dùng búa bổ củi chém nhiều nhát vào mặt, ngực nạn nhân.

Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk vừa tiến hành bắt giam đối tượng Đàm Ngọc Duy (25 tuổi), trú tại xã Cư A Mung, huyện Ea H'Leo (Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân được xác định là anh Phùng Văn Biên (40 tuổi, ngụ cùng xã).
Trước đó, vào trưa ngày 23/10, Duy mua rượu đến rẫy của anh Biên ở tiểu khu 102, Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ea Wy thuộc xã Cư A Mung và rủ anh Biên uống rượu. Đến khoảng 12h30 cùng ngày thì cả hai không uống nữa mà đi ngủ. Một lúc sau khi thấy anh Biên đã ngủ say, Duy lấy 1 cái búa bổ củi lại giường nơi anh Biên đang ngủ bổ liên tiếp nhiều nhát vào mặt và ngực làm Biên chết tại chỗ.
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Sau khi gây án, Duy kéo xác anh Biên vứt ra khu vực suối ở gần đó rồi quay lại nhà rẫy lấy của anh Biên 1 xe mô tô, 1 điện thoại di động; 1 cưa lốc và một số giấy tờ khác rồi trốn khỏi hiện trường.
Đến ngày 31/10, người dân đi làm rẫy ở khu vực ven bờ suối phát hiện thấy xác anh Biên và báo cho cơ quan công an.
Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cơ quan cảnh sát điều tra đã nhanh chóng sàng lọc các đối tượng nghi vấn. Tiến hành bắt giữ Đàm Ngọc Duy. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Duy khai nhận do nghiện ma túy không có tiền mua hêrôin nên đã sát hại anh Biên cướp tài sản bán lấy tiền hút chích.

Bố nạn nhân TMV Cát Tường muốn xử BS Tường tội giết người

Ông Lê Văn Viễn, bố đẻ nạn nhân Huyền đã gửi tới tòa soạn bức tâm thư cho rằng bị can Nguyễn Mạnh Tường đã phạm tội giết người.

Đến ngày 3/11 đã là nửa tháng, thi thể nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền bị bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường gây tử vong vứt xác xuống sông Hồng, vẫn chưa tìm thấy.

Giết người rồi nói dối công an ném xác xuống sông

Sau khi lạnh lùng xuống tay giết người yêu, hung thủ Kim So Phia đã trình báo với công an là đã ném xác xuống sông, gây khó khăn cho cơ quan điều tra.

Từ vụ mất tích bí ẩn

Án oan 10 năm: Kết tội từ những chứng cứ lỏng lẻo

(Kiến Thức) - Dù chỉ căn cứ vào những chứng cứ chỉ để suy diễn, dù trong quá trình diễn ra phiên xử phúc thẩm, bị cáo liên tục kêu oan cho rằng mình bị ép cung nhưng tòa vẫn bác bỏ xử y án Nguyễn Thanh Chấn tội giết người và kết án chung thân…

Chiều qua, kết thúc phiên xét xử theo thủ tục tái thẩm vụ án Nguyễn Thanh Chấn, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao đã chấp nhận kháng nghị số 01 ngày 4/11/2013 của Viện trưởng VKSND Tối cao: Hủy bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Bắc Giang và hủy bản án phúc thẩm của TAND Tối cao kết tội ông Nguyễn Thanh Chấn tội “giết người” với bản án tù chung thân. Hội đồng Thẩm phán cũng quyết định điều tra lại vụ án theo quy định tại Điều 298 Bộ luật Tố tụng hình sự. Với quyết định này, ông Chấn sẽ được minh oan trong thời gian tới.
Ông Nguyễn Thanh Chấn, người ngồi tù 10 năm oan khuất
 Ông Nguyễn Thanh Chấn, người ngồi tù 10 năm oan khuất