Chương trình mang đến nhiều khoảnh khắc lắng đọng thông qua các cuộc giao lưu với những nhân vật tại các điểm cầu, nơi hành trình tìm kiếm, tri ân và đưa các liệt sĩ trở về được kể lại bằng những kỷ vật, ký ức và sự bền bỉ của các lực lượng làm công tác quy tập.
Tối 26/7, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật “Sao sáng dẫn đường” đồng thời tại 4 điểm cầu: Hà Nội, Tuyên Quang, Quảng Trị và TPHCM, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).
Tại điểm cầu Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn (Hà Nội), có sự tham dự của các đồng chí: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Lê Minh Hưng; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng...
Tại điểm cầu Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy (Tuyên Quang), có sự tham dự của các đồng chí: Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương Đoàn Minh Huấn...
Tại điểm cầu Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 (Quảng Trị), có sự tham dự của các đồng chí: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Lê Minh Trí, Trưởng Ban Nội chính Trung ương...
Tại điểm cầu Công viên Lê Thị Riêng (TP.Hồ Chí Minh), có sự tham dự của các đồng chí: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài...
Cùng dự tại điểm cầu Công viên Lê Thị Riêng (TP.Hồ Chí Minh) có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7; Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai; Nguyễn Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh...
Lãnh đạo TP.Hồ Chí Minh tham dự chương trình có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh; Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.Hồ Chí Minh; Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hồ Chí Minh; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh; Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.Hồ Chí Minh.
Tại mỗi điểm cầu, những hàng ghế trống được bố trí ở vị trí trang trọng, tượng trưng cho sự hiện diện của những người lính trở về trong ký ức. Đó là những chiến sĩ Quân Giải phóng, lực lượng biệt động, những người lính nơi biên giới, những chàng trai, cô gái mãi mãi tuổi 20 gác bút nghiên lên đường ra trận, cùng hàng trăm, hàng ngàn thanh niên xung phong đã nằm lại trên những cung đường Trường Sơn.
Chương trình mang đến nhiều khoảnh khắc lắng đọng thông qua các cuộc giao lưu với những nhân vật tại các điểm cầu, nơi hành trình tìm kiếm, tri ân và đưa các liệt sĩ trở về được kể lại bằng những kỷ vật, ký ức và sự bền bỉ của các lực lượng làm công tác quy tập.
Tại Tuyên Quang, chương trình kết nối với gia đình liệt sĩ Hoàng Văn Địch. Sau nhiều năm tìm kiếm trong vô vọng, gia đình nay đã có thêm hy vọng trên hành trình đưa người thân trở về. Cũng tại điểm cầu này, hình ảnh các chiến sĩ công binh âm thầm rà phá bom mìn tại địa bàn trọng điểm Vị Xuyên tiếp tục khắc họa tinh thần quả cảm của những người đang đối mặt với hiểm nguy để tìm kiếm, quy tập hài cốt đồng đội.
Trong chương trình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao thông tin, kết quả giám định ADN từ Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cho thân nhân của 7 liệt sĩ.
Tại điểm cầu TP.Hồ Chí Minh, chương trình được tổ chức tại Công viên Lê Thị Riêng - nơi đang triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt các liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Hành trình đi tìm đồng đội được tái hiện qua những câu chuyện, tư liệu và hiện vật được phát hiện trong quá trình khai quật.
Mở đầu là phóng sự phản ánh hành trình của kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng cùng các lực lượng chức năng trong việc xác định khu mộ tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng bằng phương pháp nghiên cứu khoa học kết hợp đối chiếu tư liệu lịch sử và lời kể của các nhân chứng.
Kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng cùng đại diện Bộ Tư lệnh TP.Hồ Chí Minh chia sẻ về quá trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ bằng các phương pháp hiện đại, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của người dân trong việc cung cấp những thông tin quý giá phục vụ công tác quy tập.
Một trong những khoảnh khắc lắng đọng của chương trình là phần giới thiệu, trưng bày những di vật được tìm thấy trong quá trình khai quật tại Công viên Lê Thị Riêng. Chiếc lược, băng đạn, ví, chai dầu gió, cùng những giấy tờ đã nhuốm màu thời gian là những dấu tích còn lại của những người lính đã nằm lại nơi đây sau các trận chiến ác liệt.
Bác sĩ Trần Văn Bản, người tình nguyện hỗ trợ phân loại hài cốt và lựa chọn mẫu phục vụ giám định ADN tại Công viên Lê Thị Riêng, chia sẻ rằng mỗi lần những kỷ vật được đưa lên khỏi lòng đất đều mang đến nhiều cảm xúc. Ông kể, có lần lực lượng tìm kiếm phát hiện hai chiếc nhẫn vàng và mọi người không khỏi nghĩ rằng đó có thể là một cặp nhẫn cưới. Dù chỉ là suy đoán, nhưng nếu đúng như vậy thì phía sau người đã nằm lại nơi đây có thể là một người thân đã mòn mỏi chờ đợi suốt nhiều năm.
Theo bác sĩ Trần Văn Bản, trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, khi người lính hiểu rõ mỗi lần ra trận đều có thể không trở về, tình yêu vẫn luôn hiện hữu và trở thành nguồn sức mạnh đặc biệt.
Tại chương trình, ông Lê Chí Công, con trai liệt sĩ Lê Thị Riêng, xúc động nhắc lại hành trình tìm mẹ suốt nửa thế kỷ. Ông cho biết, từ năm 1976 đã nhiều lần đến khu vực Công viên Lê Thị Riêng để thắp hương cho mẹ, dù khi đó chưa xác định được chính xác nơi an nghỉ. Suốt 50 năm qua, ông vẫn đều đặn trở lại gốc cây tại khu vực được cho là nơi phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ để thắp một nén hương tưởng nhớ. Việc TP.Hồ Chí Minh triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã mang đến cho ông thêm niềm tin và hy vọng trong hành trình tìm lại mẹ.