Sao phụ huynh phải băn khoăn lo lắng “Sữa học đường”?

(Kiến Thức) - Sữa học đường ngoài việc đảm bảo dinh dưỡng còn đáp ứng đầy đủ các điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm, lại còn được trợ giá đến 50%. Sao phụ huynh phải băn khoăn, lo lắng?

Hà Nội đang bắt đầu triển khai chương trình “Sữa học đường” có tên gọi đầy đủ “Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020” đã được Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt từ năm 2016.
Kỳ vọng của TP Hà Nội trong việc tiên phong triển khai chương trình là sẽ giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng, nâng cao tầm vóc thể lực của trẻ em. Cụ thể, mục tiêu đến năm 2020, sẽ có trên 90% trẻ mẫu giáo và tiểu học trên toàn thành phố được uống sữa học đường, giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng xuống dưới 5,5%; tỉ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi của mẫu giáo giảm xuống 13,5% học sinh tiểu học trung bình giảm 0,2%/năm. Phấn đấu chiều cao trung bình trẻ 6 tuổi tăng từ 1,5 đến 2 cm so với năm 2010.
Sao phu huynh phai ban khoan lo lang “Sua hoc duong”?
 Ảnh minh họa.
Để đạt được mục tiêu trên, thành phố Hà Nội sẽ trợ giá đến 30% (tương đương 1290 tỷ đồng), doanh nghiệp hỗ trợ 20% (890 triệu đồng) và phụ huynh học sinh góp 50% (tương đương 2000 tỷ đồng). Tổng kinh phí dự kiến thực hiện chương trình hơn 4.180 tỷ đồng. Giá thành một hộp sữa học đường dự kiến tối đa là 6.800 đồng/hộp 180 ml, không tăng từ năm 2018 đến hết năm 2020. Trong đó, Học sinh thuộc diện nghèo và cận nghèo là người dân tộc thiểu số, thuộc diện chính sách… sẽ được uống sữa miễn phí.
Đặc biệt, chương trình này không ép buộc mà trên tinh thần tự nguyện tham giả của các phụ huynh.
Nếu nhìn tổng thể chương trình như trên rõ ràng có thể thấy mục tiêu mà thành phố Hà Nội hướng đến là rất nhân văn. Thế nhưng điều lạ ngay rục rịch triển khai nhiều cha mẹ học sinh đã tỏ ra băn khoăn, lo lắng bởi việc uống sữa sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của con em họ.
Lo lắng đầu tiên của phụ huynh là chất lượng sữa học đường có được đảm bảo bởi thời gian sử dụng sữa thường rất ngắn, bên cạnh đó có trẻ trạng thái cơ thể không phù hợp với một số loại sữa nên dễ phát sinh các bệnh về tiêu hóa. Hơn nữa, dù tinh thần là tự nguyện nhưng nếu không cho con tham gia, ở cùng một lớp học có trẻ uống có trẻ không sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ, chưa kể đến việc trẻ bị đối xử phân biệt nếu không uống sữa học đường có thể xảy ra. Bên cạnh đó, việc trẻ uống sữa cũng khó lòng đạt được mục đích như chương trình đề ra về nâng cao tầm vóc thể lực nếu chương trình học vẫn nặng nề như hiện nay và không tăng cường tập luyện, thể dục thể thao, vui chơi giải trí cho trẻ…
Những băn khoăn trên của phụ huynh có phần nào hiểu được khi họ luôn trong tâm trạng lo lắng cho sức khỏe của con em mình. Nhất là trên thực tế đã từng xảy ra những vụ việc trẻ phải nhập viện do uống sữa học đường như ở Đồng Nai tháng 3 vừa qua.
Tuy nhiên, nhiều ý kiến lại cho rằng, những lo lắng trên là thái quá. Bởi khi triển khai chương trình “sữa học đường” tất nhiên, thành phố Hà Nội sẽ lựa chọn những nhà thầu có năng lực, cung cấp đủ sữa cho tất cả các trường mầm non và tiểu học trên địa bàn TP Hà Nội và sẽ đảm bảo chất lượng về tiêu chuẩn. Ngoài ra, TP Hà Nội sẽ thành lập Ban chỉ đạo quản lý và giám sát. Sở Y tế Hà Nội có trách nhiệm giám sát về thông số kỹ thuật theo yêu cầu của Chương trình Sữa học đường TP Hà Nội. Cùng với đó là giám sát giao nhận, uống sữa của các em học sinh tại nhà trường.
Hơn nữa, hiện nay các hãng sữa ở Việt Nam đều có thương hiệu lớn nên việc cung ứng sữa chắc chắn ngoài việc đảm bảo dinh dường còn đáp ứng đầy đủ các điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm để đảm bảo sức khỏe các học sinh đồng thời cũng để giữ gìn thương hiệu của họ.
Do vậy, phụ huynh có thể hoàn toàn yên tâm về chương trình bởi sữa được đưa vào nhà trường cho các học sinh sử dụng thì bản thân nhà trường, cơ quan chức năng và doanh nghiệp cung ứng sữa đã kiểm định, bảo đảm chất lượng sữa. Bên cạnh đó, còn được trợ giá đến 50% thì không có lý do gì để phản đối. Bởi thực tế, ngày ngày các con vẫn phải uống sữa, phụ huynh mua sữa trên thị trường cũng không có gì có thể đảm bảo về chất lượng sữa khi tình trạng sữa giả vẫn trôi nổi, tràn lan.

Doanh nhân Thái Hương và cuộc cách mạng về sữa học đường

(Kiến Thức) - Lời chia sẻ về quyết định đầu tư vào ngành sữa của Nhà sáng lập và tư vấn đầu tư Tập đoàn TH - bà Thái Hương cách đây 7 năm đã mở đầu cho một cuộc cách mạng về nguồn nhân lực cho đất nước hôm nay.

“Năm 2008, thị trường sữa Việt Nam nhập tới 92% sữa bột về pha lại, chủ yếu từ Trung Quốc. Nhưng khi đó, thị trường Trung Quốc xuất hiện sữa nhiễm Melamin làm hàng triệu quả thận trẻ em chảy máu. Là một người mẹ, quá đau lòng khi nghe thông tin trên, tôi đã quyết định ngày mai phải làm sữa sạch” - lời chia sẻ về quyết định đầu tư vào ngành sữa của Nhà sáng lập và tư vấn đầu tư Tập đoàn TH - bà Thái Hương cách đây 7 năm không chỉ tạo ra một thương hiệu sữa tươi sạch hàng đầu Việt Nam hiện tại mà còn mở đầu cho một cuộc cách mạng về nguồn nhân lực cho đất nước hôm nay.

Từ cuộc cách mạng về sữa tươi sạch

Cô giáo quỳ gối xin lỗi phụ huynh bị kỷ luật cảnh cáo

Tối 27/9, ông Nguyễn Thanh Tiệp, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An, cho biết Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bến Lức vừa tổ chức kiểm điểm cô giáo Bùi Thị Cẩm Nhung vì không tuân thủ quy trình thực thi nhiệm vụ, quy tắc ứng xử.

Trên cơ sở đó, UBND huyện Bến Lức đã kỷ luật hình thức cảnh cáo. Vi phạm của cô giáo Nhung xảy ra đã lâu nhưng do thời gian nghỉ sinh con chưa đủ 12 tháng nên phải chờ kiểm điểm đúng quy định.
Co giao quy goi xin loi phu huynh bi ky luat canh cao
Trường học nơi xảy ra việc cô giáo bị bắt quỳ 

Dự án Công ty Sao Mai rơi thanh sắt làm chết người: Ai chịu trách nhiệm?

(Kiến Thức) - Dư luận đang xôn xao vụ việc dự án Công ty Sao Mai rơi thanh sắt làm chết người trên đường Lê Văn Lương (Hà Nội) khiến 1 cô gái tử vong tại chỗ, 1 người bị thương.

Tối 27/9, một số người dân lưu thông trên đường gần cầu vượt Lê Văn Lương - Láng Hạ, thuộc quận Thanh Xuân (Hà Nội) bàng hoàng khi thấy thanh sắt công trình xây dựng rơi xuống đường, trúng 2 người đi xe máy đang lưu thông qua.
Hậu quả vụ việc khiến, ông Nguyễn Hùng Cường (SN 1956, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị thương và chị Dương Thị Hằng (SN 1987, trú tại Bắc Ninh) tử vong.