Rúng động vụ phát hiện thi thể 5 người trong một gia đình

Cảnh sát nghi ngờ người chồng đã tự tử sau khi sát hại vợ và 3 người con.

Theo India Today, vụ việc rúng động xảy ra tại ngôi làng Kailashpur Majra Manihar Tara, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Thi thể của một cặp vợ chồng và 3 người con của họ được người thân và dân làng phát hiện trong căn phòng khóa trái cửa hôm 14/11.

Theo cảnh sát, danh tính nạn nhân được xác định là Roz Ali (tức Rafiq), vợ anh là Shahnaz, cùng 3 người con của họ là Tabassum, Moin và Gulnaz.

ando.png
Vụ việc thương tâm xảy ra tại ngôi làng Kailashpur Majra Manihar Tara. Ảnh: India Today.

Điều tra sơ bộ cho thấy Roz Ali bị cáo buộc đã siết cổ vợ con trước khi tự tử bằng cách treo cổ.

"Căn phòng đã bị khóa từ bên trong. Chúng tôi nghi ngờ người chồng đã siết cổ vợ con trước khi treo cổ tự tử. Thi thể người vợ và 3 đứa con được phát hiện trên giường", cảnh sát trưởng Rahul Bhati xác nhận. Thi thể các nạn nhân đã được đưa đi khám nghiệm tử thi.

Cảnh sát thông tin, nguyên nhân vụ việc có thể là do mâu thuẫn giữa hai vợ chồng. Tuy nhiên, các khả năng khác cũng đang được điều tra.

Được biết, gia đình Ali vừa trở về từ Mumbai cách đây một tuần. Người dân địa phương cho hay, Roz Ali, trước đó sống ở Mumbai cùng gia đình, đã trở về nhà sau gần một năm.

>>> Mời độc giả xem thêm video về vụ sét đánh ở Ấn Độ khiến nhiều người thiệt mạng trước đây

Nguồn video: THĐT

Phát hiện thi thể cô gái mất tích sau khi đi xin việc

Thi thể cô gái Ấn Độ 22 tuổi mất tích sau khi rời khỏi nhà để đi phỏng vấn xin việc đã được tìm thấy.

India Today đưa tin, thi thể của cô gái 22 tuổi mất tích trước đó được tìm thấy trong khu rừng Trichy, bang Tamil Nadu, Ấn Độ, vào ngày 1/11.

Cô gái trẻ ở Srinivasapuram mất tích từ hôm 30/10, sau khi rời khỏi nhà để đi phỏng vấn xin việc. Cha mẹ cô đã nộp đơn trình báo mất tích và cảnh sát địa phương bắt đầu vào cuộc tìm kiếm.

Phát hiện thi thể người phụ nữ đang phân hủy trong căn hộ

Thi thể một phụ nữ 65 tuổi được tìm thấy trong căn hộ của bà ở Jamia Nagar, Ấn Độ.

Theo NDTV, cảnh sát Ấn Độ ngày 22/9 cho biết họ nhận được cuộc gọi trình báo vào lúc 23h10 tối 21/9. Người gọi nói rằng không liên lạc được với chị gái và anh rể của mình.

Cảnh sát sau đó đến hiện trường và phá cửa. Vào bên trong, họ phát hiện thi thể đang phân hủy của Aftab Jehan, 65 tuổi, trên giường. Chồng bà, Siraz Khan, 70 tuổi, nằm bên cạnh trong tình trạng nguy kịch. Cụ ông nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Chấn thương AIIMS, Phó Cảnh sát trưởng Hemant Tiwari cho biết.

Phát hiện thi thể nữ giới bị trói vào khúc gỗ trong ao nước

Thi thể một người phụ nữ được tìm thấy trong tình trạng bị trói vào một khúc gỗ trong ao nước ở tỉnh Phetchaburi, Thái Lan.

Theo The Thaiger, vào ngày 29/9, Chokchai Thipnate đã nộp đơn trình báo tại Đồn cảnh sát Nong Ya Plong về việc mẹ anh, bà Ladda Dodesang, 55 tuổi, mất tích kể từ ngày 22/9 cùng với chiếc xe máy.

Người dân địa phương sau đó phát hiện chiếc xe máy của bà Ladda bị bỏ lại trong một khu rừng ở ranh giới giữa hai cộng đồng Ban Dong và Bang Sa Si Moom.