Rúng động vụ mẹ sát hại con trai, phi tang thi thể

Một người phụ nữ 57 tuổi đã sát hại con trai 35 tuổi rồi phi tang thi thể sau khi người con có những hành vi "không phù hợp" với người thân.

Theo India Times, cảnh sát trưởng Prakasam AR Damodar cho biết K Lakshmi Devi (ở Hyderabad) bị cáo buộc đã sát hại con trai 35 tuổi của mình, K Shyam Prasad, vào ngày 13/2. Người thân của bà cũng tiếp tay thực hiện tội ác này.
"Bực bội trước hành vi không phù hợp của con trai mình, bà Devi đã nhẫn tâm sát hại con rồi ném thi thể xuống một con kênh ở làng Kambham nhằm phi tang", cảnh sát Damodar thông tin.
Rung dong vu me sat hai con trai, phi tang thi the
Ảnh minh họa: IT.  
Cảnh sát cho biết thêm Prasad đã có hành vi khiếm nhã đối với dì của mình và những người họ hàng khác ở Bengaluru, Khammam và Hyderabad.
"Lakshmi Devi đã sát hại con trai vì bà không thể chịu đựng được hành vi sai trái và ngược đãi của anh này", nhà chức trách cho hay. 
Theo cuộc điều tra của cảnh sát, Prasad chưa kết hôn và có tiền sử hành vi bạo lực. Prasad có thể không chỉ thực hiện hành vi phạm tội trong gia đình.
Cảnh sát đang mở cuộc điều tra vụ án. Một số nghi phạm liên quan đã bị bắt giữ.
Trước đó, vào đầu tháng này, Anwar ul-Haq, được cho là công dân Mỹ, đã bị buộc tội giết người sau khi thừa nhận đã bắn chết cô con gái 15 của mình là Hira tại Pakistan.
Ul-Haq được cho là đã cấm con gái mình đăng những video trên TikTok mà ông cho là không phù hợp. Tuy nhiên, khi Hira tiếp tục đăng video, Ul-Haq đã nhẫn tâm sát hại con gái vì "danh dự".
>>> Mời độc giả xem thêm video: Phá nhanh vụ án giết người trong đêm ở An Giang

Nguồn video: THĐT

Bỏ nhà đi vì mẹ mắng, nữ sinh 13 tuổi gặp chuyện đau lòng

Một bé gái 13 tuổi đã bỏ nhà đi vào ban đêm sau khi bị mẹ mắng. Nạn nhân sau đó bị một kẻ không rõ danh tính cưỡng bức và sát hại.

Trang Hindustan Times đưa tin, vụ việc bé gái bị cưỡng bức và sát hại xảy ra tại New Town gần Kolkata, Ấn Độ. Thi thể nữ sinh lớp 8 này được tìm thấy vào ngày 7/2, cách nhà cô khoảng 6 km.
"Thi thể bé gái được tìm thấy trên một khu đất trống vào sáng 7/2. Đây là một vụ án mạng và chúng tôi đang mở cuộc điều tra", cảnh sát thông tin.

Chồng sát hại vợ đang nằm viện vì không thể trả viện phí

Một người đàn ông ở Mỹ thừa nhận đã sát hại vợ đang nằm viện vì không đủ khả năng chi trả hóa đơn y tế cho nạn nhân.

Bussiness Insider đưa tin, vụ án chồng sát hại vợ xảy ra tại Trung tâm Y tế Centerpoint ở Independence, Missouri, Mỹ, tối 3/5.
Khi đó, nhân viên y tế tại bệnh viện đã lập tức đến phòng bệnh của nạn nhân khi nhận được tín hiệu cảnh báo vào khoảng 20h30 tối 3/5. Họ phát hiện, bệnh nhân không phản ứng và mạch không đập. Các bác sĩ nỗ lực cứu sống cô nhưng không thành công.